Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Anh Tuyet  
#1 Đã gửi : 09/09/2015 lúc 04:37:58(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Tấm lòng người Thầy


Nhất tâm đảnh lễ 10 phương chư Phật.
Nhất tâm đảnh lễ 10 phương chư Vị Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ 10 phương chư Vị Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh Tăng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Di Lặc Vương Phật.
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát.
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam Mô Trừ Cái Chướng Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Tiêu Diện Đại Sĩ Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Nhất Tâm Đảnh Lễ Sư Phụ Thanh Hùng Cư Sĩ Thích Chánh Trí!

Thân chào các Huynh Đệ Tỷ Muội mến thương!

Mình là một trong số hiếm hoi những đệ tử được theo sát bên Sư Phụ Thanh Hùng để tu học, sám hối và nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ Thầy! Trải qua hơn 1 năm được sát gót chân Thầy, đối với mình mà nói đó là Phước Báu từ vô lượng kiếp!

Trước khi gặp Thầy để tu học mình là một người sống trong sự hận thù rất sâu đậm vì mình sinh ra không có cha mẹ, cha mẹ mình hiện tiền lại không phải tuýp người tốt và có đạo đức, chính bởi nguyên do đó nên mình từ thiếu thốn tình cảm, xấu hổ nên hình thành tính cách sân hận rất lớn, mình rất nóng nảy, ích kỷ, cư sử và nói năng với tất cả mọi người luôn ngông cuồng, cao ngạo. Từ cách sống đó nên dù mọi điều kiện đến với mình rất tốt và dễ dàng nhưng một phần vì nghiệp lực một phần vì cách sống và lối suy nghĩ của mình nên mình luôn thất bại trong sự nghiệp, bế tắc trong cuộc sống và bị mọi người xung quanh tẩy chay!

Các cụ đã nói: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Từ khi mình sinh ra thì ngoài 2 người thân thay bố mẹ mình nuôi dạy mình và người chồng tốt bụng của mình ra thì chưa ai chấp nhận và chịu đựng nổi mình. Những người bạn từ ngày ấu thơ còn phải nói: Mày làm cho những người thân của mày luôn thấy mệt mỏi! Tao rất mệt mỏi vì mày! Vậy đấy Huynh Đệ Tỷ Muội ah!

Khi tôi mới gặp gỡ Thầy tôi mang nguyên bản chất đó tới (tất nhiên rồi). Vậy mà lần đầu tiên tôi thấy một vị Thầy ân cần chỉ bảo trò chuyện với tôi như vậy. Có khi Thầy dùng tình cảm như một người Cha đầy đủ tri thức và đạo Đức để chỉ dạy tôi, có khi Thầy lại đúng là Vị Hiền Thánh Tăng: Uy nghiêm, Đại Trí, Đại Lực, Đại Hùng, Đại Bi giảng Pháp cho tôi hiểu! Thầy dạy tôi từ cách tu học, cho tới đời sống hằng ngày, những khi tôi lười biếng buông thả, những khi tôi lợi dụng thầy để hòng giải nghiệp mà khỏi mất công tu học nhưng không như bất kỳ ai Thầy nghiêm khắc phạt tôi và luôn mở cho tôi một con đường sáng để tôi tiến lên. Còn nhiều lắm những ân cần, hy sinh của Thầy dành cho tôi và tất cả mọi người nhưng tôi xin phép được chia sẻ dần dần nhé!

Nhờ ơn Thầy mà mới hơn một năm bản thân mình và gia đình có rất nhiều thay đổi. Minh thực sự đã nhìn nhận ra mình vì vô minh mà đã sai càng sai, mỗi ngày minh tự giật mình và hổ thẹn vì lỗi lầm tôi nhìn thấy ở mình, mỗi ngày minh tự nhắc nhở và nhờ người thân nhắc nhở thêm để mình thay đổi tốt hơn. Từ đây công việc của mình bắt đầu khởi sắc, gương mặt sưng sỉa nhăn nhó của mình nay ai gặp cũng khen thấy dễ chịu và xinh ra.

Còn nhiều điều vi diệu và tuyệt vời lắm, mình xin phép được chia sẻ với Huynh Đệ Tỷ Muội dần dần nha.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm!

Sửa bởi quản trị viên 09/09/2015 lúc 04:42:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 8 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
cuiyang07 trên 09-09-2015(UTC) ngày, anhdao3107 trên 09-09-2015(UTC) ngày, chuctinh trên 09-09-2015(UTC) ngày, thánh tâm trên 09-09-2015(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 10-09-2015(UTC) ngày, yennguyen trên 11-09-2015(UTC) ngày, NgonHuynh trên 11-09-2015(UTC) ngày, Thuong76 trên 11-09-2015(UTC) ngày
Kyhoadithao.  
#2 Đã gửi : 10/09/2015 lúc 05:22:41(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 29 bài viết
Ai cũng có sự lầm lỗi nhiều hay ít, nhưng cái hơn của chúng ta là được biết đến phật đạo, được gặp mật chú , được gặp thầy chỉ dạy.
Chúc bạn tu hành tinh tấn.
thanks 1 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
yennguyen trên 11-09-2015(UTC) ngày
yennguyen  
#3 Đã gửi : 11/09/2015 lúc 04:41:41(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Thầy là vầng ánh dương xua tan đi đêm tối, chỉ sợ là chúng em không đủ trí huệ để tiếp nhận được ánh sáng đó mà phụ ơn Thầy.
Anh Tuyet  
#4 Đã gửi : 12/09/2015 lúc 06:47:05(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Cảm ơn các đạo hữu, mọi ng góp ý đúng lắm!
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.