Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
nguyenphamhaiduong  
#1 Đã gửi : 27/06/2014 lúc 10:28:33(UTC)
nguyenphamhaiduong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Cho con hỏi có bắt buộc ăn chay trường không ạ ?
thanks 1 người cảm ơn nguyenphamhaiduong cho bài viết.
21kimngan trên 04-08-2014(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 27/06/2014 lúc 02:28:36(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: nguyenphamhaiduong Go to Quoted Post
Cho con hỏi có bắt buộc ăn chay trường không ạ ?


Để trả lời câu hỏi này của bạn Tôi trích câu trả lời của Thầy trong mục " Bách pháp minh môn vấn đáp" :


HỎI: Tu theo pháp môn Thiền quán Mật chú Chuẩn đề có đòi hỏi phải ăn chay không? Hay phải thực hiện những nghi lễ nào không?



ĐÁP: Pháp tu Mật chú Chuẩn Đề là một pháp tu quảng đại quần chúng ở mọi tầng lớp vẫn tu học được, không luận sang hèn danh vọng, trí ngu, tăng tục gì cả. Ai cũng được học được tu đối trước Đức phật Mẫu đều bình đẳng. Ở pháp tu này Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã nhìn thấy chúng sanh trong thời mạt pháp phước mỏng khó thực hiện được phép tu giải thoát, Ngài vì lòng Đại từ đại bi cứu độ chúng sinh mà nói lên thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề này. Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề ngài cũng đã nói: Pháp tu của ngài không luận tăng tục, nhơ sạch, người còn trong ngũ dục vẫn tu hành đạt kết quả tốt đẹp thành tựu. Cho nên ở pháp tu này không luận ở chay mặn, người hành giả trong thời xã hội chộn rộn trong tiền bạc vật chất, muôn điều lo toan, đôi khi khong có một giờ rảnh để tu học, không thể thiết lập đàn nhất định trong ngày để tu học.


Hằng ngày chúng ta phải đấu chọi với muôn điều trong cái ăn, cái mặc, sự tạo tác không dừng trụ. Cuộc sống như thế đó, nếu chúng ta chạy theo, tu học theo một pháp môn nào để tu học thì thật là khó.
Chúng tôi cũng đã có những chuyến đi sang nước ngoài thâm nhập tìm hiểu vào những pháp tu thiền khác như pháp tu Goenka, của ngài Pauk...thì thực sự nếu chúng ta có đầy đủ cơ duyên trí tuệ, đầy đủ thời gian thì vào những trường thiền trên tu học cũng tốt. Nhưng nếu chúng ta chưa đầy đủ cơ duyên trí huệ, không có hoặc chưa đạt được một trình độ tư tưởng lý thuyết hoặc sở tu nào thì đây là một vấn đề khó. Vì tất cả mọi người khi vào trường thiền đó tu học trong vòng 10 ngày đều tịnh khẩu, không tiếp xúc với mọi người, Phương pháp tu hít thở quán hơi thở ra vào. Trong cả một thời gian chúng ta sống bên ngoài xã hội vật lộn với những ý niệm, sự suy nghĩ tạo tác tìm cầu tiền tài danh vọng, đầu óc chúng ta bị quay cuồng trong những thứ đó. Cho nên khi đến học thiền vào trường trong vòng 10 ngày đầu óc tinh thần không suy nghĩ, hay ít suy nghĩ cộng với sự cảm nghĩ quán xét hơi thở trong 10 ngày, như thế cơ thể tâm thức sẽ tự tạo nê những cảm giác nóng lạnh, đau đớn. Có những hiện tượng khi chất chuyển đồi người ta cho đó là những sự kiện giải nghiệp. Cũng có đúng trong đó một phần nào, nếu người hành giả đó tỉnh thức để biết quán xét nó với tâm quân bình thì đây mới có kết quả tu học. Một sự tu học trên hình thức đó cũng tốt. Nhưng vì những người cố chấp, chấp mãi những cảm giác đó, cứ chấp như vậy thì họ không đạt được những điều tốt. Ở đây tôi chỉ nói đến những điều mà gọi là tốt trong thế gian chú không bảo rằng đó là sự chứng đắc. Nó rất nhiều điều, trong khía cạnh này chỉ tạm đưa ra một số chi tiết thôi. Còn về thời gian rảnh rỗi để thực hiện tu học đây mới là một điều khó. Không có thời gian, ở đây chỉ luận trên sự vọng tưởng của những cá nhân lầm tưởng những cảm giác thọ cảm, chấp bỏ tâm xôn xao khi tu học, Chứ không luận ở pháp tu của những vị đó. Pháp Phật bao giờ cũng tốt, đem lại lợi ích đến cho chúng sinh cả.
Còn rất nhiều pháp tu khác, quí bạn hãy tự tìm hiểu lấy. Ở đây nên nhớ rằng. Lý luận giãi bày những thực tại của những pháp tu khác không nhất thiết để đả phá cũng không nhất thiết kêu quí bạn tu theo pháp Thiền quán Mật chú Chuẩn đề mà mục đích ở đây để đưa quí bạn đến tận sự kiện tâm thức đời sống hiện tại tu Mật chú bằng sự tu học thật bình thường đơn giản dễ tu, dễ học, dễ nhớ, dễ hành, dễ thành. Năm chữ dễ này để nói đến pháp tu Thiền quán Mật chú Chuẩn đề. Đến đây để có thấy mình có phù hợp tu được không thôi.

Đàn pháp ở đây chỉ bạn dùng một kính tròn mới chưa dùng, ngày rằm trăng sáng trì niệm nhìn vào( không rọi mặt mình vào kính) Tưởng niệm 108 biến ( lần) trở lên rồi đem cất để trên bàn thờ hoặc nơi trang nghiêm trong sạch thanh tịnh nào đó. Khi hành pháp, khi hành trì quí bạn lấy ra để kính trược mặt mình trì niệm. Chúng ta có thể tưởng 9 chữ phạn Chuẩn đề, hoặc hình ảnh của Đức Phật Mẫu thì càng tốt. Kính này cũng như một đàn pháp có đủ sự trang nghiêm, thanh tịnh, đầy đủ sự linh diệu, có đầy đủ năng lực của chư Phật, chư Bồ tát, Thánh chúng tác pháp gia hộ. Quí bạn nên thành tâm kính tin như vậy mà trì niệm, thì sẽ gặt hái được nhiều kết quả mong muốn. Không có kính chúng ta quán tưởng trong tâm, trong đầu chúng ta có một hình trìn ánh sáng như vầng nhật nguyệt thì cũng được. Hnàh trì tu học theo Thiền quán Mật chú Chuẩn đề đơn giản như thế, nhưng đầy đủ linh lực vì Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề có danh hiệu là : Thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn Đề. Tâm chú này đã thường sinh ra 7 triệu, 7 triệu trùng trùng vô biên chư Phật, cho nên gọi là Phật Mẫu. Chỉ có 9 chữ Phận thôi Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm hành trang tu học 9 chữ Chuẩn đề đó chúng ta có thể mang đi bất cứ nơi đâu, trong bất cứ giờ phút nào, trong bất cứ tư thế đi, đứng, nằm ngồi, lúc ăn, lúc mặc, chạy xe, hóng mát...đều có thể trì tụng hành trì được đều đem lại kết quả tốt đẹp.

Nói tóm lại phương pháp tu Thiền quán Mật chú có những cái bình thường đơn giản như :

1. 5 dễ; dễ tu, dễ học, dễ nhớ, dễ hành, dễ thành.
2. Trong bất cứ hình thái, hình thức, hình tướng, hình động ( hình ảnh động), hành trạng ( hình trạng).
3. Tâm quân bình thăng bằng không nghiêng lệch có không, thiện ác đừng đặt để cố chấp gán ép những niệm xảy ra trong hành trì, mà đặt danh cho nó như: Thiện ác, đau khổ, sung sướng... Tâm hãy nhẹ nhàng tỉnh tỉnh lặng lặng, một thời gian ngắn tâm niệm lăng xăng đến trong khi chúng ta đang hành trì nó sẽ đi. Bản chất nó là vô thường muốn giữ nó lại cũng không được, đừng cố tâm vào những ý niệm đó Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Niết bàn ngay nơi đấy
Đừng tìm cầu nơi đâu.
Hãy cứ bình thản, quân bình
Tỉnh tỉnh, lặng lặng
Để nghe bài ca nơi ấy.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
yennguyen trên 28-06-2014(UTC) ngày, nguyenphamhaiduong trên 02-07-2014(UTC) ngày, minhtan trên 29-07-2014(UTC) ngày
nguyenphamhaiduong  
#3 Đã gửi : 27/06/2014 lúc 06:11:04(UTC)
nguyenphamhaiduong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 19 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Con cảm ơn thầy !
yennguyen  
#4 Đã gửi : 28/06/2014 lúc 09:30:08(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Như mình đọc những bài của Thầy thấy nói rằng bất luận tăng tục, nhơ sạch, chay mặn...sự tu đều có sự thành tựu. Nên bạn không phải đặt nặng sự việc đó, nếu bạn tu chuyên sâu chắc chắn tự tâm của bạn tự nguyện tự giác sẽ thực hiện được việc ăn chay. Nhưng vì là sự tự giác của chính mình nên việc ăn chay hoàn toàn rất thoải mái không phải là sự khó khăn, hay gò ép bản thân.
thanks 1 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
nguyenphamhaiduong trên 02-07-2014(UTC) ngày
minhtan  
#5 Đã gửi : 28/07/2014 lúc 10:17:43(UTC)
minhtan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 7 lần
không ăn chay , vậy trì niệm thần chú đi đứng nằm ngồi vẫn được hả ? em đã bỏ tu gần 1 năm , giờ muốn tu lại , em có cần điểm đạo lại không ? mong thầy và các anh chị đi trước , giúp em ?
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT . MA HA TÁT
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
............................................
cuiyang07  
#6 Đã gửi : 29/07/2014 lúc 09:03:08(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: minhtan Go to Quoted Post
không ăn chay , vậy trì niệm thần chú đi đứng nằm ngồi vẫn được hả ? em đã bỏ tu gần 1 năm , giờ muốn tu lại , em có cần điểm đạo lại không ? mong thầy và các anh chị đi trước , giúp em ?
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT . MA HA TÁT
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM
............................................




Như mục trích đăng Thầy Thanh Hùng đã trả lời ở mục trên, thì việc ăn chay mặn ở phương pháp tu mật chú Chuẩn Đề này vẫn đem lại sự thành tựu cho người hành giả. Y theo lời của Đức Phật tuyên thuyết chúng ta có niềm tin chắc chắn là như vậy.

Bạn nói đã bỏ tu một năm, giờ muốn tu lại em có cần điểm dạo lại không? Không biết bạn đã thọ nhận phép quán đảnh Chuẩn đề chưa? Nếu chưa thì bạn nên thọ nhận để đi vào một dòng thống nhất, còn rồi, thì bạn cứ y theo nghi thức hành trì thần chú Chuẩn đề của diễn đàn đăng chia sẻ mà thực hiện, trong tứ oai nghi; đi, đứng, nằm, ngồi. Tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh cuộc sống mà điều chỉnh cho phù hợp căn cơ. Cái quan trọng là sự nhất tâm tin tưởng đối với con đường mình đã chọn, chắc chắn niềm tin ấy sẽ đưa bạn đến sự thành tựu một ngày không xa.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
minhtan trên 29-07-2014(UTC) ngày
minhtan  
#7 Đã gửi : 29/07/2014 lúc 09:14:27(UTC)
minhtan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 7 lần
thọ nhận phép quán đảnh Chuẩn đề chưa? em cũng biết nửa, chỉ nhớ em gọi cho thầy thanh Hùng điểm đạo qua điện thoại thoi à . còn nếu chưa nhận , vậy em thọ nhận phép quán đảnh Chuẩn đề , như thế nào ?
cuiyang07  
#8 Đã gửi : 30/07/2014 lúc 09:12:06(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: minhtan Go to Quoted Post
thọ nhận phép quán đảnh Chuẩn đề chưa? em cũng biết nửa, chỉ nhớ em gọi cho thầy thanh Hùng điểm đạo qua điện thoại thoi à . còn nếu chưa nhận , vậy em thọ nhận phép quán đảnh Chuẩn đề , như thế nào ?




Như vậy là bạn đã thọ nhận phép quán đảnh từ Thầy Thanh Hùng trao rồi. Nếu đã thọ nhận bạn y theo nghi quĩ hành trì thần chú Chuẩn đề đăng trên diễn đàn mà tuỳ cơ thực hiện là dành cho người có điều kiện, thời gian, bàn thờ phật, hoặc bạn là người tự do đi lại do tính chất công việc thì thực hiện nghi quĩ dành cho người tự do.

Nếu trong trường hợp công việc quá bận không có nhiều thời gian thì bạn có thể trực tiếp thực hiện niệm danh hiệu một vị Phật,Bồ tát nào đấy như : Nam mô Thất câu chi Phật Mẫu Chuẩn Đề ( 3 lần) , rồi đi thẳng vào trì niệm thần chú : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. ( niệm thần chú này xuyên suốt trong tứ oai nghi; đi, đứng, nằm, ngồi). Tất cả đều nằm ở tâm thanh tịnh, trang nghiêm chỉ cần đơn sơ nhưng vẫn đạt thành sự tu học. Đây chính là phương pháp mà thầy đã chia sẻ sự thành tựu đó cho rất nhiều hành giả.

Chúc bạn tìm lại được dấu vết cũ.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
minhtan trên 31-07-2014(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.