Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Haophuong  
#1 Đã gửi : 28/08/2014 lúc 01:12:40(UTC)
Haophuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
UserPostedImage


Bản thân em biết mình chưa phải người siêng năng, lại công thêm rất nhiều vấn đề của cuộc sống nên em không chuyên tâm trong trì niệm. Em đã được nhận Quán đảnh của thầy và linh phù Chú chuẩn đề, còn với chú Uế tích là em chưa có duyên. Em cũng đã từng đọc qua Chú Uế tích đôi ba lần ( nhưng không thuộc vì thiết nghĩ chưa được nhận nên chưa dám trì niêm> . Em chỉ trì niệm Chú chuẩn đề và Lục tự vương kinh. Tuy nhiên, trong tham dự lễ cho một chị, khi thầy và các chị đọc chú Uế tích thì em cũng đọc, thậm chí là xuyen suốt, không cần nhìn giấy. Khi kết thúc khóa lễ, ra về, em định đọc lại, thì phải nhìn vào giấy. Vậy xin các anh chị cho em biết, duyên ấy là gì, sao em lại như vậy.

Sửa bởi quản trị viên 05/09/2014 lúc 11:01:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 3 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 30-08-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 05-09-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 09-09-2014(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 29/08/2014 lúc 09:37:06(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Đức Phật đã từng nói: Có những chúng sinh trong vô lượng kiếp chưa nghe được âm thanh của thần chú, chứ nói gì đến thọ trì và đọc tụng. Chúng ta nhân duyên kiếp này có duyên thọ trì đọc tụng thần chú, thì biết rằng chúng ta đã có phước báu vô lượng, chúng ta đã gieo những chủng duyên về mật chú sâu dày giờ được thọ trì đọc tụng lại.

Như trường hợp của bạn Haophuong cũng nói thể hiện lên bạn có nhân duyên về mật chú Chuẩn đề, nhân duyên về thần chú Uế tích. Nó được chứng minh chính ở trong những giờ phút thanh tịnh tham dự đàn pháp của Thầy,không cần nhìn giấy mà bạn vẫn thọ trì đọc tụng được làu làu, nhưng hết đàn pháp muốn đọc lại phải nhìn giấy. Trong những giờ phút thanh tịnh trang nghiêm của đàn pháp, thì những chủng duyên sâu dày được chúng ta huân tập nhiều đời kiếp, nó nằm ngủ sâu trong tàng thức được phát tiết. Sự phát tiết này ra do năng lực thanh tịnh của đàn pháp, năng lực mạnh mẽ của thần chú trấn áp, lấn lướt những chủng duyên khác rất nhanh trong khoảng thời gian đó sự vận hành của nghiệp đã làm nhiệm vụ sanh nghiệp, trì nghiệp thần chú, đoạn nghiệp vô minh mê mờ che lấp. Sự trang nghiêm thanh tịnh của câu chú đã làm sống lại cái năng lực ngủ yên trong tàng thức đó nên bạn đã rất nhanh chóng thuộc được.

Tôi lấy ví dụ sự vận hành của nghiệp: Nhân duyên bạn được tham gia đàn pháp trì chú của Thầy nó là một cái nhân, cái nhân duyên này đã phát tiết để bạn sanh nghiệp mới là đọc tụng thần chú Uế tích, và trong khoảng thời gian 2 tiếng bạn trì niệm liên tục không dứt thì nó là trì nghiệp. Đàn tràng thanh tịnh, trang nghiêm thể hiện lên được năng lực của mật pháp có năng lực mạnh mẽ đè nén, trấn áp những chủng duyên bất thiện khác che mờ trí tuệ người hành giả. Chính những năng lực mạnh mẽ này trong khoảng thời gian ngắn đã làm nhiệm vụ đoạn nghiệp vô minh. Để những chủng duyên thiện lành về mật chú, năng lực vi diệu đó được phát tiết. Nên bạn đã nhanh chóng thuộc được thần chú.

Nhưng hết đàn pháp bạn lại không thuộc được, nó nói lên rằng vì cũng đã nhiều đời nhiều kiếp bạn huân tập những duyên khác về ngũ ấm, chạy theo thế gian bị trầm luân trong khổ hạnh của thế gian, nên rất nhanh không có sự thanh tịnh của đàn tràng hỗ trợ,cùng sự tu của mình không có, hoặc trễ nải, giãi đãi lười biếng, lực tu chưa đủ, nên những nghiệp lực của ngũ ấm trỗi lên mạnh mẽ hơn những chủng duyên về phật pháp, về mật chú. Nên những nghiệp thế gian tiếp tục trồng chéo của sự sanh nghiệp, trì nghiệp dài dài, làm đoạn mất cái nghiệp về mật chú.

Tôi nói qua về sự vận hành của nghiệp như vậy để cho bạn thấy rõ được cái nhân duyên của bạn là gì, từ đâu. Để bạn tự có sự điều chỉnh cho mình trong vấn đề công phu tu hành. Nếu xác định tu hạnh giải thoát thì phải có sự quyết tâm hơn nữa, còn nếu mong cầu một đời sống an lành hạnh phúc, hưởng phước báu hữu lậu thì nhất mực tin tưởng trì niệm cũng đạt thành sở nguyện.

Sửa bởi người viết 29/08/2014 lúc 09:39:43(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 4 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kyhoadithao. trên 30-08-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 30-08-2014(UTC) ngày, HaiLam trên 05-09-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 09-09-2014(UTC) ngày
Kyhoadithao.  
#3 Đã gửi : 30/08/2014 lúc 09:16:58(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 29 bài viết
Mình cũng có một thắc mắc là như vậy! Hôm được cùng thầy đi trao pháp kế đến một chị 34 tuổi, khi thầy trao và cho trì niệm một khoảng thời gian các thần chú như Tịnh pháp giới chân ngôn "Úm Lam", Hộ thân chân ngôn " Úm Xỉ Lâm", " Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn - Om Ma Ni Pad Me Hum" chị này đọc thuận, nhưng đến thần chú Chuẩn đề. Chị này đọc lẹo cả lưỡi mà không được, thậm chí thầy trợ duyên cùng chị trì niệm khoảng gần 10 phút cũng không được. Đến khi thầy kêu chị đưa lưỡi ra thầy lấy dao phổ ba vẽ phù vào lưỡi chị này. Khi đó chị này mới đọc thuận được câu chú.
Tại sao chị này lại bị lẹo lưỡi không đọc được, phải đến khi thầy trợ duyên mới đọc thuận. Thắc mắc này mong Thầy và chị đạo hữu Cuiyang chia sẻ.
thanks 1 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
yennguyen trên 09-09-2014(UTC) ngày
Haophuong  
#4 Đã gửi : 30/08/2014 lúc 10:30:55(UTC)
Haophuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
Cám ơn chị đã chỉ dạy cũng như cho em thấy được cái mình muốn biết. Em thật rất hoan hỷ và se cố gắng trì niệm thần chú mong cầu được giải thoat.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 04/09/2014 lúc 08:55:59(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: Kyhoadithao. Go to Quoted Post
Mình cũng có một thắc mắc là như vậy! Hôm được cùng thầy đi trao pháp kế đến một chị 34 tuổi, khi thầy trao và cho trì niệm một khoảng thời gian các thần chú như Tịnh pháp giới chân ngôn "Úm Lam", Hộ thân chân ngôn " Úm Xỉ Lâm", " Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn - Om Ma Ni Pad Me Hum" chị này đọc thuận, nhưng đến thần chú Chuẩn đề. Chị này đọc lẹo cả lưỡi mà không được, thậm chí thầy trợ duyên cùng chị trì niệm khoảng gần 10 phút cũng không được. Đến khi thầy kêu chị đưa lưỡi ra thầy lấy dao phổ ba vẽ phù vào lưỡi chị này. Khi đó chị này mới đọc thuận được câu chú.
Tại sao chị này lại bị lẹo lưỡi không đọc được, phải đến khi thầy trợ duyên mới đọc thuận. Thắc mắc này mong Thầy và chị đạo hữu Cuiyang chia sẻ.




Chúng sinh có nhân duyên phước báu mới được thọ trì đọc tụng thần chú. Như trường hợp của chị 34 tuổi mà bạn thắc mắc. Tôi xin chia sẻ với bạn. Xét về nhân quả chúng ta đều biết hữu sự do duyên, mà cái duyên này cũng bới nhân từ quá khứ kiếp mà thành, có những nhân đã thành, có những nhân chưa thành, tức nghiệp quả chưa chắc chắn. Có những đạo hữu rất nhanh đã đi thẳng một con đường phật đạo, nhưng có những đạo hữu phải trải qua rất nhiều duyên khác mới đến được con đường phật đạo. Như chị 34 tuổi này cũng vậy. Chị đọc lẹo cả lưỡi mà câu thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Tà Bà Ha. Bộ Lâm không tròn chữ. Nói về vận hành của nghiệp tức cái quả của chị chưa chắc chắn, chưa thành, chị chưa đủ nhân duyên phước báu để được thọ hưởng pháp bảo thần chú Chuẩn đề, nên những nhân khác nó mạnh mẽ hơn che lấp cản trở duyên thiện lành không cho chị được thọ trì đọc tụng. Và ở đây do người thầy thấy được căn cơ của chị như vậy đã có những trợ duyên cần thiết cho chị để chị có thể thực hiện được pháp bảo thần chú Chuẩn đề.
Đấy là một khía cạnh quả chưa đầy đủ thành thục, và ở một khía cạnh khác nữa của nhân quả. Do từ bản thân tâm thức của người hành giả này chưa có sự tin sâu chắc chắn về pháp bảo, nên sẽ có những chướng duyên bất thiện cản trở những duyên thiện lành về thực hành pháp bảo của chi 34 tuổi kia.

Tôi nói qua như vậy để chúng ta thấy được phật pháp khó tầm cầu. Nếu chúng ta đã có những nhân duyên thiện lành được thọ trì đọc tụng như vậy. Hãy trân trọng và dụng tâm tu hành thực hành pháp bảo đó, để chúng ta là những pháp khí, những ánh sáng của ngọn vô tận đăng tiếp nối hoằng dương phật pháp làm lợi ích cho chúng sinh.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
HaiLam trên 05-09-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 06-09-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 09-09-2014(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.