Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
hoailinhvy  
#1 Đã gửi : 22/04/2015 lúc 09:12:36(UTC)
hoailinhvy

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
Xin chào thầy và các vị đồng tu,
Trong kinh Chuẩn Đề có trích:
"Nếu có ai tụng mãn (49 ngày), Chuẩn Ðề Bồ Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào có Tâm niệm thiện ác, đều mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ".
Cho con hỏi có ai đã thực chứng điều này xin chỉ dạy (49 ngày). Vì con thấy hầu hết những bạn đồng tu thời nay khó có thể thực nghiệm được điều này có phải vì thiếu đàn pháp hay vì kiếp này khó thành?
Con hỏi với mục đích học hỏi, Mong chư vị hoan hỷ giải bài.
Thành thật cảm ơn.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
Kyhoadithao.  
#2 Đã gửi : 23/04/2015 lúc 02:07:15(UTC)
Kyhoadithao.

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 242 lần
Được cảm ơn: 51 lần trong 29 bài viết
Mình mới tu cũng được thời gian ngắn, nên để đạt được như những gì bạn viết chắc là còn rất lâu. Nhưng những ý bạn thắc mắc, bạn có thể tìm hiểu ở mục bài mới, bài: Trích giảng chuẩn đề hội thích, những bài mới nhất thầy mới đăng đó. http://www.tammat.net/de...t=3217&p=2#post10837 Ở đó có những khía cạnh để bạn tìm hiểu thêm. Tại sao thời nay khó tầm cầu, và tu khó đạt thành là vậy.

Sửa bởi người viết 23/04/2015 lúc 02:08:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Kyhoadithao. cho bài viết.
hoailinhvy trên 23-04-2015(UTC) ngày
hoailinhvy  
#3 Đã gửi : 23/04/2015 lúc 08:15:55(UTC)
hoailinhvy

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
Cảm ơn huynh Kyhoadithao.
Mình đã đọc qua link bạn đưa. Giờ mình đã hiểu mà phá các chấp mê mờ của bản thân.
Thành thật cảm ơn.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát

Sửa bởi người viết 23/04/2015 lúc 11:18:47(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

cuiyang07  
#4 Đã gửi : 24/04/2015 lúc 12:33:29(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: hoailinhvy Go to Quoted Post
Xin chào thầy và các vị đồng tu,
Trong kinh Chuẩn Đề có trích:
"Nếu có ai tụng mãn (49 ngày), Chuẩn Ðề Bồ Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào có Tâm niệm thiện ác, đều mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ".
Cho con hỏi có ai đã thực chứng điều này xin chỉ dạy (49 ngày). Vì con thấy hầu hết những bạn đồng tu thời nay khó có thể thực nghiệm được điều này có phải vì thiếu đàn pháp hay vì kiếp này khó thành?
Con hỏi với mục đích học hỏi, Mong chư vị hoan hỷ giải bài.
Thành thật cảm ơn.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.


Nếu người hành giả nào đó đã đạt được như những gì bạn nói thì chắc chắn người hành giả đó đã chứng được quả nào đó trong tu học như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và hơn thế nữa. Theo lý thông thường nếu có đạt được như vậy nói ra chắc ai đã tin, nên đối với những hành giả thật tâm cầu đạo giải thoát sẽ không nói ra những gì bản thân đạt được trong tu học. Vì khi họ đạt được những điều như vậy trong tu học, thì tâm tính của họ cũng được giải trừ tham, sân, si rất nhiều, tính tình ôn hòa, đâu cần phải tranh đua lợi danh với đời. Khi họ thực hiện được như vậy khi vãng sinh cũng đới sanh về cõi trời dục giới . Đấy là theo lý thông thường của hiển giáo, cùng lý thế gian mà nói. Thời Đức Phật còn tại thế là thời thượng ngươn, thời kỳ hưng thịnh của phật giáo. Chỉ cần được gặp Đức Phật nghe một bài kệ của Đức Phật nhiều hành giả tu sĩ đã đắc quả trong tứ thánh, hoặc chỉ cần gặp được Đức Phật phát tâm xuất gia tự nhiên tóc rụng xuống ...Nhân duyên chủng nghiệp của những vị đó tu học sâu dày. Còn trong thời kỳ hiện này cách thời Đức Phật 2600 năm là thời kỳ mạt pháp. Nói đến thời kỳ mạt pháp thì phật tử chúng ta ai cũng hiểu là như thế nào rồi. Chúng ta mỗi mỗi đều lấy ngũ dục của thế gian làm niềm vui ham ăn, ham ngủ, ham chơi, ham hưởng lạc lợi danh tiền tài sắc đẹp, tâm phóng dật theo vọng tưởng của thế gian, nghiệp chướng sâu dày. Nên để đạt được sự thanh tịnh tụng mãn 49 ngày thì rất khó. Họ vẫn có thể tụng mãn 49 ngày, nhưng tâm đâu có thanh tịnh để tâm bình khí hòa thiền định, phát tuệ được. Nếu tâm không có thanh tịnh, thì sao đạt được những dấu mốc như trong kinh tuyên thuyết . Lời Đức Phật không bao giờ nói ngoa, chỉ do chúng sinh nghiệp chướng sâu dày, phước mỏng tu học khó thành tựu, thế mới là thời kỳ mạt pháp.

Hơn nữa một ngày chúng ta có 24h, chúng ta đã mất 8 tiếng để ngủ thậm chí còn hơn 8 tiếng, mất 8 tiếng để đi làm, còn lại 8 tiếng chúng ta dành cho những hoạt động ăn, chơi, giải trí gia đình, cộng đồng. Thử hỏi chúng ta dành ra bao nhiêu thời gian để công phu trì niệm tu học. Chỉ từ những điểm nhỏ như vậy để thấy rằng từ vô thủy vô chung chúng ta ít và không dành cho việc tạo công đức phước báu cho sự nghiệp tu học giải thoát, nhưng tạo tác không ngừng, trùng trùng nghiệp duyên cho sự tái sinh. Vậy từ những nghiệp duyên bất tịnh như vậy để thấy rằng tu học mà đạt thành được "Nếu có ai tụng mãn (49 ngày), Chuẩn Ðề Bồ Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào có Tâm niệm thiện ác, đều mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ". trong thời này quả là rất khó, và ít ai đạt được như vậy.

Như tôi thấy Thầy ngoài những giờ đi cúng của Thầy, một ngày thầy thường cúng ít nhất là 1 đàn pháp, mà có cúng thì cũng là thời gian trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm, còn toàn bộ thời gian Thầy dành hết cho công phu tu học. Thời gian thầy nghỉ ngơi chỉ có 3, 4 tiếng. Để có thời gian viết sách thì ngoài thời gian đi cúng một ngày ít nhất thầy phải dành được 6 tiếng công phu . Đạt được như vậy thì mới viết sách, đọc kinh sách, tìm hiểu về đông y, tìm hiểu về thực dưỡng... Còn không đi cúng thi toàn bộ thời gian cuộc sống của Thầy là cho tu học. Còn chúng ta hãy nhìn lại bản thân mình chỉ toàn dành cho thú vui thì lấy đâu ra sự thanh tịnh mà tầm cầu sự gia hộ từ chư vị.

Nhưng theo bổn nguyện của chư Bồ tát, chư Thánh chúng, chư Hộ Pháp, quỷ sứ dạ xoa càn thát bà. Bất kỳ thiện nam tín nữ nào thọ trì đọc tụng thần chú thì Chuẩn đề thì đều được chư vị về hộ trì theo bổn nguyện hộ trì chánh pháp. Tùy theo mức độ tu học của từng hành giả mà đạt được những điều như vậy.

Như vậy đối với người hành giả khi tu trì mật pháp ở mức độ nào khi tu trì niệm ít nhiều đều có tha lực sự gia hộ , nhưng tùy theo từng cấp độ tu học mà đạt được.

Đôi lời chia sẻ cùng bạn.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.

Sửa bởi người viết 24/04/2015 lúc 12:34:46(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuong76 trên 25-04-2015(UTC) ngày, hoailinhvy trên 05-05-2015(UTC) ngày, thánh tâm trên 28-07-2015(UTC) ngày
hoailinhvy  
#5 Đã gửi : 05/05/2015 lúc 09:35:20(UTC)
hoailinhvy

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 28 lần
Được cảm ơn: 11 lần trong 8 bài viết
A Di Đà Phật,
Thành thật cảm ơn vị cuiyang07. Bài viết thật chi tiết.
Đây sẽ là bài tham khảo cho các bạn mới phát tâm tu tập không sai lệch khi thấy việc mình thực hành chưa có kết quả.
Qua đây cũng thấy hạnh nguyện của thầy thật đáng quí.
Om chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.