Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 09/03/2016 lúc 09:38:06(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Ánh sáng truyền đăng


UserPostedImage
Ngài Sivali chủ trì buổi lễ, cầu nguyện

Nói đến Ấn độ trong tâm thức chúng ta ai cũng một niềm háo hức, rộn ràng. Vì biết nơi đó Đức Phật đã thành đạo, và những dấu tích linh thiêng của ngài để lại sau hơn 2500 như ấn chứng cho đời sau cứ như thế mà y theo giáo pháp của Ngài sẽ thành đạo quả. Trong các chuyến hành hương ở các điểm thánh tích tôi luôn chia sẻ những hình ảnh thể hiện lên những dấu tích của ngài, như một sự khuyến khích tâm thức cho tất cả hành giả chúng ta, cũng như chính bản thân tôi về sự hiện hữu vẫn còn nơi đó. Những khí chất linh thiêng không hề nhập diệt như Đức Phật. Ngài vẫn luôn còn hiện hưu nơi đó để chuyến bánh xe pháp luân, để hộ trì, gìn giữ phật đạo hằng cửu trụ.

Lễ truyền đăng là một nghi thức không thể thiếu trong những ngày đại lễ rước xá lợi Phật ở Sarnath. Bởi đó là biểu tượng của sự tiếp truyền giáo pháp của Đức Thế Tôn. Những năm tham dự lễ truyền đăng được tổ chức tại nơi Đức Phật chuyển pháp luân cho 5 anh em Kiều Trần Như. Sau khi tụng bài kinh chuyển pháp luân Ngài Sivali trụ trì tịnh xá Gandhakuti ( hương thất của Đức Phật, thờ xá lợi xương đầu) và ngài cũng là Tổng thư ký hội Maha Bodhi Society of Inida . Tại nơi đó khi đăng được thắp sang bởi những cây đèn nến, nối tay nhau rước về trụ đá chính nơi 5 anh em Kiều Trần Như nghe bài pháp Tứ diệu đế, bát chánh đạo, đoàn dẫn đầu là ngài Sivali nhiều quanh trụ lớn và cầu nguyện. Mặt ngoài hình thức thì là như thế, còn diễn biến tâm linh thì ít ai biết được như thế nào. Ngay cả chúng tôi cũng thế.

Trong chuyến đi chúng tôi luôn luôn ở phía sau Thầy, vì Thầy không bao giờ nói trước điều gì. Chúng tôi luôn phải nhanh mắt để tìm Thầy vì sự thoắt ẩn hiện của Thầy, hoặc ngay đó để thầy hướng dẫn cho chúng tôi làm, thực hành những điều cần thiết khi Thầy thấy trong vô vi đang diễn tiến những nghi thức nào. Những sự lợi ích khi có mặt ngay đó hòa cùng chư vị vô hình để cúng dường đến Đức Bổn Sư, hay những lời cầu nguyện nương nhờ Phật lực cho sự nghiệp tu học của bản thân mỗi hành giả.

Khi Ngài Sivali cùng đại chúng cầm đăng cầu nguyện. Thì trong linh ảnh từ trụ đá đó xuất hiện đoàn múa rước. Nhảy những điệu múa ca tụng, tán dương Đức Phật ( Hôm sau chúng tôi được thực chứng xem tái hiện lại luôn cảnh đoàn múa rước đó, những vũ công hoàng cung chuyên chỉ múa cho vua chúa. Nhưng là ngày đại lễ của Đức Phật nên họ đến đây để múa những điệu múa cúng dường đến Ngài) Trong ngọn tháp đó một viên ngọc lớn sáng chói ( biểu tượng cho những tinh nguyên sinh khí chuyển pháp luân của Đức Phật vẫn được gìn giữ, bào hộ nơi đó) được các chư vị rước ra. Ánh sáng của viên ngọc phủ trùm khắp mọi nơi, chiếu thẳng, thắp sáng những ngọn đèn mà ngài Sivali đang cầm cầu nguyện. Đúng thời điểm đó, Ngài Sivali hoàn thành xong buổi cầu nguyện, rước ngọn vô tận đăng này về tịnh xá, chánh điện Gandhakuti.
Hữu hình thì chúng ta không biết, nhưng vô hình luôn là sự phối hợp nhịp nhàng đúng thời điểm. Điều này cũng nói lên thiên mệnh, xứ mệnh của một vị có xứ mệnh gìn giữ bảo hộ phật pháp, tiếp nối đầy đủ năng lực để tiếp tục sự nghiệp hoằng hóa, giáo pháp của Đức Thế Tôn.

Nó cũng minh chứng cho năng lực của ngài khi Ngài ban rải lòng từ, hồi hướng công đức cho mọi người. Thầy cũng như tôi trong giây phút tĩnh tâm, tỉnh giác thiền định, cảm nhận được những luồng sóng điện từ như những làn sóng mát rượi trong lành tác động vào thân tâm. Một sự an lành, tĩnh tại, an lạc, đầy hỷ lạc. Ngoài Thầy ra tôi chưa cảm nhận được từ ai rõ rệt như ngài Sivali này.
UserPostedImage

Và nhân duyên khi Thầy thỉnh được những ngọn đăng này mang về thờ. Đúng 8 chiếc.


Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Sửa bởi người viết 09/03/2016 lúc 04:15:38(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 8 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 09-03-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 09-03-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 18-03-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 18-03-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 18-03-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 20-03-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 25-03-2016(UTC) ngày, Phuc An trên 24-06-2020(UTC) ngày
chuctinh  
#2 Đã gửi : 09/03/2016 lúc 02:00:41(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
MÔ PHẬT!
Mỗi bài viết về Thầy đều cho em một niềm cảm kích,khích lệ trên bước đường tu học.Chỉ với chiếc chìa khóa là tâm chú của Đức Bổn Tôn mà Thầy đã mở ra một kho tàng vô tận những điều mật diệu của Đức Thế Tôn.Đó là bài pháp hùng hồn cho hàng đệ tử chúng em,đừng nên vọng động tìm cầu những gì tưởng chừng như cao siêu ở đâu đó trong trí tưởng tượng.Chìa khóa Thầy đã trao,có vào cửa hay không là ở nơi chúng ta.

ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA.BỘ LÂM!
thanks 1 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
Phuc An trên 24-06-2020(UTC) ngày
Tieuhoathuong.  
#3 Đã gửi : 18/03/2016 lúc 08:56:54(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Thân tướng của vị sư, người cầm cây đèn ở giữa cầm mic thật uy nghiêm, thể hiện một phong thái của người tu hành đáng ngưỡng mộ mà ít vị tăng sư nào có được.

Sửa bởi người viết 18/03/2016 lúc 08:57:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.