Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
chuctinh  
#1 Đã gửi : 24/05/2016 lúc 09:35:39(UTC)
chuctinh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 27-10-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 699 lần
Được cảm ơn: 405 lần trong 74 bài viết
Sở cầu như ý



Tôi vốn dĩ là một kỹ sư nhưng lại chẳng có một chút đam mê về công nghệ mà lại nghiêng hẳn về Đạo Pháp và Đông Y.Thế là, ở độ tuổi đúng lý ra phải làm kinh tế để lo gia đình,một lần nữa tôi lại quyết tâm đi học để thực hiện ước mơ của mình.Phấn đấu 3 năm trời, cuối cùng tôi cũng cầm được tấm bằng Y Sỹ Cổ Truyền , nhưng lại đối diện với một sự thật là xin việc rất khó khăn. Có lúc gia đình tôi đã chấp nhận bỏ ra cả trăm triệu để chạy việc, nhưng rồi kết quả hoàn toàn không như mong muốn.

Buồn và có chút thất vọng một thời gian , nhưng con người tôi từ lâu đã hình thành được một đức tin kiên cố vào Phật Pháp. Hằng sâu trong tâm trí tôi luôn là hình ảnh Đức Quán Thế Âm – Chuẩn Đề. Người hiện diện trong tôi như một người Mẹ từ bi,luôn ôm ấp ,vỗ về, cho tôi động lực trong cuộc sống.

Lần này cũng vậy, tự vượt qua tâm trạng buồn chán, tôi phát nguyện hành trì Mật chú của Người những mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Khi đó , tôi thọ pháp cũng chưa lâu, cứ lên diễn đàn đọc bài ,học hỏi kinh nghiệm của những anh chị đi trước để hành trì theo.Mỗi ngày , theo Nghi quỹ của Thầy, tôi hạn định cho mình phải trì ít nhất 1000 biến chú Chuẩn Đề, và cố gắng trì niệm thêm trong những lúc rỗi rảnh.Cứ thực tập như vậy độ khoảng 2-3 tháng , vừa loay hoay tìm việc làm phù hợp chuyên môn.Có lúc tưởng chừng như bế tắc, tôi thôi không còn tư tưởng muốn theo nghề y nữa và nguyện rằng nếu thật sự linh ứng xin Chư Vị hãy đưa duyên đến cho con chứ con không đi tìm nữa.Rồi tôi chỉ chuyên tâm trì niệm và tham gia Hội Đông Y làm từ thiện ở chùa.Trải qua một thời gian thì tin vui đến với tôi.Một người bạn báo tin cho tôi biết có một bệnh viện đang cần tuyển người ở bộ phận châm cứu.Vậy là tôi cũng nộp hồ sơ xét tuyển ,nhưng nói thật lòng cũng không mấy tin tưởng sẽ được tuyển dụng vì thực tế xã hội bây giờ hầu hết muốn xin vào những bệnh việ công cần phải có mối quan hệ hoặc chạy tiền cửa sau.Mà tôi thì không có cả 2 yếu tố đó.

Nhưng,có cơ hội,tôi lại gia tăng trì niệm và cầu nguyện. Thật bất ngờ ,một tuần sau ,vượt qua vòng phỏng vấn , tôi đã được tuyển dụng trước sự ngạc nhiên của rất nhiều người.Mọi người thân của tôi nói nửa đùa nửa thật rằng:” chỉ có Phật xin việc cho nó chứ dễ gì!”. Riêng tôi ,cảm thấy thật hân hoan trong lòng.Một phần vì có công việc phù hợp,nhưng trên hết là sự chuyên tâm hành trì đã đem đến cho tôi một kết quả như mong đợi.Lúc đó niềm tin của tôi đối với Pháp môn Mật chú Chuẩn Đề càng kiên cố.

Sau này đi làm rồi tôi mới biết lúc tuyển dụng, cũng có một số người muốn chạy tiền để được công việc như tôi nhưng lại không thành.Vậy tại sao Ban giám đốc bệnh viện lại chọn tôi?Tất nhiên cũng có một vài yếu tố khách quan.Và chia sẻ với các bạn đây tôi nghĩ sẽ có nhiều người không tin.Riêng đối với bản thân tôi,tôi hoàn toàn tin rằng Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm, Đức Bổn Tôn Chuẩn Đề đã thị hiện cho tôi và những người thân thấy một phần năng lực vi diệu Tâm Chú của Người.
Rút từ kinh nghiệm bản thân,tôi muốn chia sẻ với những bạn mới bước vào cánh cửa Mật tông như tôi rằng,xin các bạn hãy vững niềm tin.Tin vào điều gì?Theo tôi nghĩ, các bạn đừng tìm kiếm những điều huyền diệu đâu xa, cũng không hẳn các bạn cứ mãi chạy theo những điều linh ứng của người khác.Mà , hãy trọn vẹn niềm tin vào Đức Phật, trọn vẹn đức tin vào bản nguyện độ sanh vĩ đại của Đức Bổn Tôn, trọn vẹn niềm tin vào vị Thầy mà mình đã đảnh lễ cầu trao pháp.Tôi nghĩ rằng tu học với sự chân thành đó, chính bạn sẽ cảm ứng với những điều mầu nhiệm mà Mật Pháp mang đến.
Để nói lên điều này,chính bản thân tôi cũng phải trải qua nhiều thử thách, nhưng nhờ những bài pháp sống động của Thầy,những bài viết của các anh chị đi trước mà tôi hiện giờ đã kiên định con đường tu học của mình.
Chúng ta là những chúng sinh đang đói khát,thiếu thốn về Phước Báu và Trí huệ.Vậy sao chúng ta không dũng mãnh,nhiệt tâm cầu đón Pháp nhũ của Mật Pháp Chuẩn Đề!

Đôi dòng văn lủng củng, con xin mượn để bày tỏ sự tôn kính,quy y trọn vẹn đến Đức Bổn Tôn, và lòng tri ân sâu sắc đến Thầy,Người đã trao pháp, khai sáng cho con trong những bước đi đầu tiên của Mật đạo!
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA .BỘ LÂM!

Sửa bởi quản trị viên 24/05/2016 lúc 09:53:21(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 7 người cảm ơn chuctinh cho bài viết.
cuiyang07 trên 24-05-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 24-05-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 24-05-2016(UTC) ngày, yennguyen trên 27-05-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 03-06-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 06-06-2016(UTC) ngày, Haophuong trên 06-06-2016(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#2 Đã gửi : 24/05/2016 lúc 05:56:37(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Chúc bạn luôn tinh tấn dũng mãnh trên con đường tu học. Luôn luôn tỉnh tâm tỉnh thức, tịnh hoá được nghiệp lực của mình, nương vào từ lực của Tam Bảo, cầu sự tu học, cầu sự giải thoát.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm.
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
chuctinh trên 25-05-2016(UTC) ngày
Thuong76  
#3 Đã gửi : 24/05/2016 lúc 09:19:28(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Chúc bạn đã có được một công việc như ý nguyện.chúc bạn tinh tấn trên bước đường tu mật chú chuẩn Đề:Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm
thanks 1 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
chuctinh trên 25-05-2016(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.