Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Haophuong  
#1 Đã gửi : 30/08/2016 lúc 10:13:12(UTC)
Haophuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
ĐỐM LỬA NHỎ THẦY THẮP TRONG TÂM TÔI





6 năm gặp đạo và gặp thây, tôi thấy mình may mắn rất nhiều. Tôi ham thích mỗi lần được vào đàn pháp, được trì tụng và nghe thầy giảng pháp. Nó hấp dẫn và say mê tôi. Tôi mừng lắm, mừng hơn khi trong lúc trì niệm tôi có được một số ấn chứng riêng. Rồi thời gian trôi, tôi chưa bao giờ thấy chán nản mỗi lần được vào đàn để trì tụng cả. Rồi , tôi thấy, tô rất trân trọng và biết ơn đến Ngài , Đức Phật cao quý. Tôi thấy mình nền nã hơn, kiểm soát hơn. Đã có nhiều lần tôi phát nguyện, vô lượng vô biên kiếp mong được quỳ xuống chân Ngài, làm con của Ngài, tôi tôn sùng Ngài.
Gần đây nhất, cuối buổi trì niệm, khi thầy trò ngồi nói chuyện với nhau về đạo pháp, tôi mới lên tiếng bạch với thầy tôi rằng :
- Con thưa thầy, cũng đã một thời gian hành trì, thời gian này, thầy thấy mấy đứa chúng con, trong đạo pháp có được tiến bộ nhiều hơn không ạ?
Câu hỏi tôi đưa ra, thầy lặng im không nói một chút, rồi rất hiền từ Thầy hỏi lại tôi.
- Con có lòng tin ở Đức Phật không? Lòng tin ấy có được 1%
Tôi, cuống quýt lên, tôi biết chắc chắn không bao giờ tự nhiên Thầy hỏi tôi câu này. Vì câu hỏi của tôi không thấy rõ câu trả lời trong đó
Không để tôi hoang mang, Thầy , ánh mắt nhân từ hướng về tôi, tiếp tục câu chuyện.
- Khi con đặt câu hỏi ấy , cũng tức là con chưa có lòng tin trọn vẹn với Đức Phật hay đúng hơn là chưa có lòng tin với giáo pháp của Ngài. Đức Phật không có nói ngoa bao giờ. Nếu có bất cứ chúng sinh nào, tin tưởng vào Ngài, thực hành đúng Pháp của Ngài thì chúng sinh ấy sẽ thoát được bể khổ... Con hãy quán xét lại cuộc sống của con so với trước đây thế nào, có hạnh phúc hơn không? Có tốt đẹp hơn không ?
Câu trả lời của Thầy vô cùng nhẹ nhàng và đầm ấm nhưng sao tôi thấy như có một cú đánh quá đau vậy?
Tôi như sững người chết lặng đi.. Tôi đã sai, sai thật rồi. Tôi luôn cho rằng mình tôn thờ Ngài hơn chính cha mẹ ruột vậy mà lòng tin nó chỉ là những lời xảo biện từ khẩu mà ra. Tâm không bao giờ có thể lừa dối được. Tôi đã thực sự chưa tin vào Ngài, chưa tin vào Pháp của Ngài hơn nữa là cũng chưa tin vào người Thầy đáng kính đang dẫn dắt chúng tôi từng bước chập chững bước đi. Tôi không quay lại xem, gia đình mình hạnh phúc hơn nhiều so với trước, sức khỏe mình tiến bộ hơn so với trước thậm chí là trí Huệ của bản thân cũng có nhiều sự thay đổi tiến bộ rõ rệt
Tôi thấy mọi việc diễn ra tưởng chừng rất đơn giản thế nhưng, nếu không trì niệm xuyên suốt một thời gian thì liệu tôi có những thứ này không, sự tiến bộ là đây, là thực tế chứ không phải là sự mờ mờ , ảo ảo không rõ rệt mà tôi tưởng tượng ra.
Đức Phật rất công bằng và từ bi, Ngài đã cho tôi quá nhiều dù tôi mới thực hành giáo Pháp của Ngài trong một thời gian ngắn, vậy mà tôi, đáp lại chỉ với một tấm lòng Tham đắm, không hiểu giáo lý cơ bản, không có lòng tín ngưỡng cần thiết dù nhỏ đối với Ngài
Tôi ôm ấp sự cắn rứt về sự uổng công của Thầy đã tận tâm dạy dỗ tôi, tôi tự nhiên mang lòng u uất.
Gặp tôi, Thầy nói:
- Con hãy lấy đây là một bài học kinh nghiệm cho bản. Không thể mang bài học ấy là sự u uất trong tu học được . Mang u uất để tu học thì chỉ vào ma chướng sao thoát khổ nổi.
Thầy nói không sai, tâm thức tôi còn quá non kém, không nhìn vào cái sai để thức tỉnh chính mình, lại mang cái sai đó kéo dài và chìm cùng cái sai đó. Mỗi câu nói của Đức Thầy là một đốm lửa thắp sáng cái đầu óc đen tối của tôi, bài học này có giá trị rất lớn trong quá trình tu tập và hành Pháp của tôi, nó thức tỉnh tôi, phải có một lòng tin vững chắc vào bước đường mình đã chọn, nêu không có lòng tin ấy, thì dù có làm gì sẽ không bao giờ Tỉnh giác được.
Hôm nay, tôi xin chia sẽ với Quý bạn đạo về bài học tôi đã trải qua. Tôi hy vọng, giữa thời kỳ Mạt Pháp này, có nhiều người tìm đến giáo Pháp của Đức Phật nhiều hơn và hãy tin rằng, giáo Pháp ấy là đường đi đúng đắn, là con đường duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi bể khổ của sự Luân Hồi.

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.

Sửa bởi quản trị viên 30/08/2016 lúc 02:24:45(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 7 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
chuctinh trên 30-08-2016(UTC) ngày, cuiyang07 trên 30-08-2016(UTC) ngày, Thuong76 trên 31-08-2016(UTC) ngày, NgocDuc trên 01-09-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 09-09-2016(UTC) ngày, HaiLam trên 22-09-2016(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 29-09-2016(UTC) ngày
NgocDuc  
#2 Đã gửi : 01/09/2016 lúc 04:09:10(UTC)
NgocDuc

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 25-10-2014(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 217 lần
Được cảm ơn: 76 lần trong 42 bài viết
Um chiet le chu le chuan de ta ba ha. Bo lam.
thanks 1 người cảm ơn NgocDuc cho bài viết.
Haophuong trên 01-09-2016(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.