Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Huyentrang89  
#1 Đã gửi : 29/06/2017 lúc 09:41:34(UTC)
Huyentrang89

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-10-2016(UTC)
Bài viết: 5

Cảm ơn: 166 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 38 bài viết
Tình Thương Chân Thật



Gần đây tôi hay bị bức bối trong người , tâm lý dễ xúc động , làm việc gì cũng không thuận mà không biết là vì sao ? Có ai nói gì không vừa ý là tôi nổi sân trong lòng còn cái lồng ngực tôi thì thấy như đang nghẹt thở , tôi không biết vì sao tôi lại như vậy ?! Sau vài lần tôi tập trì niệm Mật Chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm nghe Om Mani Padme Hum . Úm A Hùm để tĩnh lại hơi thở , lắng lại cơn sân giận đó . Tôi đã tu học một thời gian , nhưng tôi vẫn còn nóng giận vẫn tức tối lên khi sự việc diễn ra không vừa ý tôi - tôi chưa biết kiểm soát cảm xúc của mình . Tôi đã thắc mắc không hiểu vì sao ? Và có những ý niệm so sánh khởi lên trong tâm tôi khi những tình huống tiếp diễn ra sau đó tôi đã để ý hơn đến cảm xúc của mình . Cho đến một thời gian gần đây khi thường xuyên được nghe Thầy giảng Pháp tôi mới hiểu được rằng những cảm xúc nóng giận trong lòng tôi là do những chủng nghiệp xưa cũ đã huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay . Để cải sửa được tham lam - ích kỷ hay nóng giận si mê thì chỉ bằng cách tu tập Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề .

Câu chuyện của tôi ,
Là câu chuyện về mẹ , tôi yêu mẹ và mẹ cũng yêu tôi - mẹ yêu thương các con của mẹ . Trên đời này người mẹ nào cũng sẽ yêu thương các con của mình và luôn mong cho con mình có được những điều tốt đẹp và hạnh phúc , vất vả mấy cha mẹ cũng chịu thay cho con được . Nhưng không phải ai cũng biết cách thể hiện tình yêu thương đúng đắn dạy bảo con đúng cách và có điều kiện tốt cho các con . Lúc nhỏ tôi đã không sống cùng cha mẹ xa cha mẹ tôi chở nên ích kỷ và tự ti , lòng tôi luôn buồn vì tuổi thơ và gia đình không được hạnh phúc đầy đủ như bạn bè , khi lớn lên tôi trầm tính ít nói , tôi muốn nói chuyện với mọi người muốn được vui vẻ nhưng trong lòng tôi vẫn có điều gì đó luôn u sầu từ nội tâm mà tôi vẫn không biết vì do đâu ? . Khi trưởng thành tôi lấy chồng và sinh con , con của tôi lớn lên và có những biểu hiện tính cách giống hệt tôi hồi nhỏ , nó cũng hay cáu hay ích kỷ hay nóng nảy với tôi điều này làm tôi rất buồn lòng , vì người mẹ nào cũng muốn con mình ngoan ngoãn vâng lời , những biểu hiện này của con bé cũng làm cho những người thân khác không vui . Tôi thấy mình thật bất lực với đứa con này , tôi nhìn thấy con như vậy nó luôn giận tôi , tôi hay mắng con và nó thì luôn giữ trong lòng những năm tháng qua đi con vẫn nhớ rằng mẹ đã từng đánh đòn đau , đã từng mắng con , từng bỏ con ở nhà không chăm sóc . Cho đến khi được nghe những bài giảng Pháp của Thầy , được trì niệm Mật Chú Chuẩn Đề một thời gian , tôi đã suy ngẫm lại về gia đình mình , những biểu hiện của con bé làm tôi đau lòng như thế nào thì tôi đã từng làm Cha Mẹ tôi buồn lòng chừng ấy , lúc nhỏ tôi cũng có những biểu hiện thái độ với Mẹ như vậy cho đến khi lớn lên sâu thẳm trong tôi vẫn giận Mẹ . Qua một dịp Thầy giảng về đạo hiếu với Cha Mẹ từ đó tôi có những sự suy nghĩ , ý niệm về Mẹ - Mẹ tôi vẫn luôn chăm sóc cho các con của Mẹ nhưng ngoài các con ra Mẹ còn nhiều gánh nặng trên vai còn vướng bận từ cuộc sống , lúc chị em tôi còn nhỏ cũng vì lo sinh nhai kiếm sống Mẹ muốn phải kiếm được nhiều tiền lo cho con mình được đầy đủ , nghĩ rằng phải thay đổi cuộc sống nên đã không có thời gian chăm sóc các con phải đem con đi gửi , Mẹ đã không có sự lựa chọn nào khác trong hoàn cảnh thời điểm đó , với nghiệp lực phước báu của mỗi người - Mẹ tôi cũng vậy cứ mải mê lo toan trong sự vô minh đó . Giờ đây tôi cũng phải lo công việc có những thời gian tôi không chăm được con tôi buộc phải đi gửi con , tôi mới hiểu được tìm cảm của Cha Mẹ ngày đó , khi tôi nhớ con , tôi cũng xót xa con mình lắm nhưng đó là cách tốt nhất , nếu cứ cho con đi theo mưa nắng cùng mẹ thì chỉ tội cho con thôi . Tôi cảm nhận được Cha Mẹ tôi cũng đã từng như thế nhớ thương chúng tôi khi Cha Mẹ không thể ở gần nhưng rồi năm tháng qua đi Cha Mẹ không thể giải thích vì còn nhiều việc khác chi phối , còn tôi vẫn dại khờ để bụng những điều đó , những cô đơn khi còn nhỏ lớn lên theo tôi . Khi tôi nói chuyện với Mẹ Mẹ nói điều gì đó hay làm gì đó tôi không hài lòng là tôi sân lên trong lòng rồi thôi tôi cũng không cãi Mẹ bằng lời nhưng từ vô hình tôi đã phản đối Mẹ . Kể từ bài giảng đạo hiếu thảo của Thầy tôi trở về , đến gần đây tôi mới thấy cái sân đó nó nổi lên ruột gan tôi nóng lên ngột ngạt đó là những chủng tử chủng nghiệp đã theo tôi nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ tôi đã từng bất hiếu với Cha Mẹ nên kiếp này tôi không có được gia đình đầy đủ hạnh phúc , không có được nhân duyên tốt . Và giờ hiểu được nguyên nhân đó tôi suy nhớ lại về những quãng thời gian tôi có Mẹ , Mẹ vẫn luôn chăm lo cho tôi , cho tôi niềm vui , những lúc khó khăn , những lúc đau ốm tôi vẫn luôn có Mẹ vậy mà bao năm tháng qua trong lòng tôi chỉ chứa đựng sự ích kỷ giận dỗi về quá khứ . Thầy đã giúp tôi nhận ra điều này , giúp tôi biết lắng lại để nhìn Mẹ để cảm nhận tấm lòng của Mẹ bao năm tháng qua Mẹ thương yêu tôi chưa một lời ghét bỏ , chưa từng than trách tôi dù tôi đã làm Mẹ buồn . Có lần Thầy dạy " các em không biết lắng nghe trái tim mình muốn gì , không sống chân thật cứ mải miết chạy theo bên ngoài " . Lời dạy của Thầy khiến tôi suy tư về cuộc sống của mình , tôi ngỡ ngàng nhưng quả thật tôi chưa từng ngồi xuống tĩnh lặng lắng nghe tiếng lòng mình , tôi còn chưa hiểu được tôi thì đâu thể hiểu được người khác , tôi không biết cách thương lấy thân mình thì đâu biết cách thương ai . Nếu như tôi khi ra ngoài xã hội có đối đáp khéo léo sống tử tế với bao nhiêu người mà về nhà Cha Mẹ mình không quan tâm , không biết thương thì cũng vô ích . Người thân gần mình nhất , Người mình mang ơn , người chăm lo sinh thành ra mình , người bao bọc che chở cho đứa con nhỏ là Cha Mẹ không phải những điều xa hoa ngoài kia .

Lúc này khi đang nói chuyện với Mẹ khi quan điểm hai người có phần khác nhau cái sân giận trong tôi đang nổi lên tôi tập hít thở và trì niệm Mật Chú Chuẩn Đề , tôi tập cảm nhận lời nói của Mẹ và trả lời Mẹ bằng sự ôn hoà cảm thông và hoà bình , Mẹ nói gì cũng đều có lý do , đều xuất phát từ tình thương con . Tôi sẽ đáp lại mẹ bằng tình thương và những lời nói tích cực mà tôi hiểu được từ lời Đức Phật dạy , lời Thầy dạy và tập tiêu trừ nghiệp sân hận bằng Thiền Quán Mật Chú Chuẩn Đề . Và qua một thời gian điều chỉnh lại tôi chưa thay đổi được nhiều , nhưng điều tôi nhìn thấy cảm nhận được là sự thay đổi từ Mẹ và tôi , Mẹ quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn trước , tôi trân quý những tình cảm hy sinh của Mẹ hơn tôi biết ơn Mẹ đã cho tôi mái ấm gia đình cho tôi thân này và sức khoẻ , tôi thương Mẹ tôi không giận Mẹ nữa . Thêm một điều tuyệt vời là con gái tôi cũng không còn giận tôi như trước , tôi quan tâm con hơn chăm sóc cho con hơn thì con biết yêu thương quan tâm lại tôi và rất nghe lời , con ngoan và hiếu thảo với tôi hơn lòng tôi rất vui . Tôi dạy con niệm Mật Chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Pade Hum và con vui vẻ niệm theo .

Trước đây tôi luôn như đứng giữa ngã ba đường không biết nên chọn hướng nào thì giờ đây nhờ ơn Đức Phật , nhờ ơn Thầy tôi đã có hướng đi tốt nhất là theo ánh sáng của Phật Đạo sẽ đem lại niềm an vui cho con người , tôi muốn sống lương thiện và tu học theo lời Phật dạy để có lối sống văn minh , làm việc thiện lành giúp ích cho mọi người .
Con xin chân thành cảm ơn lòng đại từ đại bi của Mười Phương Chư Phật , Chư Bồ Tát đã cho con được gặp Thầy được theo Thầy tu học , con cảm ơn lòng tư bi bao dung của Thầy đã cho con cảm nhận được tình thương từ bi và trí huệ của Phật Đạo đem đến an lành chân thật cho con và gia đình con . Con nguyện mong khắp nơi chúng sinh đều có đầy đủ duyên phước lành đầy đủ sự tĩnh tâm tỉnh thức hướng tâm theo Phật Đạo được cầu sự tu học , cầu trí tuệ, cầu sự tỉnh giác , cầu sự giải thoát .

Đệ tử con từ vô thuỷ vô chung đến nay do tham sân si giận hờn si mê tà kiến nên thân khẩu ý không được thanh tịnh tạo nên tội ngỗ nghịch như giết cha giết mẹ giết A La Hán làm cho thân Phật ra máu , huỷ hoại Chánh Pháp , ăn thịt uống rượu , sát sinh quá độ phá hoại sự hào hợp của chúng Tăng . Đệ tử con từ vô thuỷ vô chung đến nay do vô minh nên gây tạo vô lượng vô biên tội lỗi . Nay con thành tâm cầu ăn năn sám hối tội lỗi
Nam mô con cầu sám hối Bồ Tát
Nam mô con cầu sám hối Bồ Tát
Nam mô con cầu sám hối Bồ Tát

Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Phật
Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Vị Bồ Tát
Nam Mô Mười Phương Thế Giới Chư Vị Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh Tăng
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Tôn Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Bổn Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thanh Hùng - pháp hiệu Thích Chánh Trí

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum


Đệ tử Kim Trang

Sửa bởi quản trị viên 30/06/2017 lúc 10:37:55(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 10 người cảm ơn Huyentrang89 cho bài viết.
Thuong76 trên 30-06-2017(UTC) ngày, cuiyang07 trên 30-06-2017(UTC) ngày, chuctinh trên 01-07-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 03-07-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 03-07-2017(UTC) ngày, yennguyen trên 08-07-2017(UTC) ngày, Tieuhoathuong. trên 20-07-2017(UTC) ngày, Không tuệ tiểu tăng trên 25-08-2017(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 10-07-2020(UTC) ngày, lientrung trên 18-04-2021(UTC) ngày
Thuong76  
#2 Đã gửi : 01/07/2017 lúc 08:03:33(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Tấm lòng hiếu thảo của bạn đối với mẹ là tấm gương tốt Cho Con của bạn học tập.nhờ tấm lòng từ bi của thầy,năng lực vi diệu của thần chú chuẩn đề đã giúp bạn tĩnh tỉnh thức. Úm chiết lệ chủ le chuẩn đề ta bà ha bộ Lâm.

thanks 2 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Liễu Pháp Bạch Y trên 03-07-2017(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 10-07-2020(UTC) ngày
HaiLam  
#3 Đã gửi : 03/07/2017 lúc 12:21:27(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Cuộc sống là muôn vẻ , ai cũng có những nỗi niềm riêng . Thấy người ta giàu sang tưởng rằng họ hạnh phúc , thấy hoi nghèo cho rằng họ khổ . Tham thì chỗ nào cũng khổ giàu nghèo như nhau hết . Bạn có nỗi niềm riêng nhưng cũng thấy rằng đó là điều không đúng , nhờ giáo lý của Đức Phật , nhờ Thầy chỉ dạy . Một sự phát triển tâm thức nhờ tu học . Mong rằng đời sống gia đình bạn sẽ nhiều hanh phúc hơn nhờ sự tỉnh giác từ bạn .
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, bộ lâm.
thanks 2 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
Liễu Pháp Bạch Y trên 03-07-2017(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 10-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.