Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 02/05/2018 lúc 08:22:03(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Ánh sáng Hư không


Chùa Giám cũng là bước chân thầm lặng như gợi lại những điều tuyệt đẹp huyền diệu của xa xưa mà sợ người đời hiện tại nơi đây lãng quên. Tòa cửu Phẩm Liên Hoa sừng sững nơi đó chỉ biết rằng đó là giá trị về lịch sử, còn giá trị tâm linh dường như bị lãng quên cùng thời gian. Thật uổng nếu một ai đó, những con người cùng dòng thời gian vô thường đẩy lùi tất cả những bước thăng của sự tu học , và sẽ lỡ cơ duyên của biết bao hành giả khi không được tận hưởng cảnh giới của cửa phẩm Liên Hoa hiện hữu ngay trong đời sống nhân sinh này.

Chúng tôi dù tu học chưa đến đâu nhưng thật may vì luôn được cùng đi phía sau với những bước chân thầm lặng ấy. Dù gì đó ít nhiều chúng tôi cũng được hưởng sự tưới tẩm tươi mát trong lành, hương thơm sức sống mới mà ai đó đem lại cho nơi đây.

Khi tôi ngồi tĩnh lặng hòa nhịp hơi thở cùng không khí nơi đây, hơi thở nó còn thô tế vì dường như tôi còn chấp dính vào những điều mình thấy biết trước đó, một sự chờ đợi tham cầu len lén nơi tâm làm tôi không an ổn. Nhưng ngay nơi đó tôi tỉnh biết buống xuống hết các ý niệm đang tạo tác dẫn dắt cái thức của tôi. Rồi lần lần tôi thấy ánh sáng chói lòa vụt sáng bao trùm cơ thể tôi, không biết là bao trùm hay từ cơ thể tôi phát ra điều đó không quan trọng, chỉ biết rằng hơi thở sâu nhiệm đưa tôi thấy dường như thân ánh sáng này đang ngồi trong tòa cửu phẩm liên hoa thênh thang là ánh sáng, tôi thấy biết rằng nơi đây chỉ là ánh sáng có một điều gì đó tôi thấy chưa rõ, nhưng trong ánh sáng ấy là hiện thân của ngài Di Đà cao lớn sừng sừng, tự nhiên cảm xúc tôi lại rơi nước mắt, tay tôi ý niệm của tôi như chìa ra nhận để nhận lại sự ấm áp an lành, thanh thảng mà Đức Ngài ban cho mình. Tòa cửu phẩm đang quay ngay nơi chánh điện dường như có một sự liên thông giữa vô hình và hữu hình mà chỉ có Thầy biết. Tôi ngồi nơi đó chỉ là thụ hưởng. Tôi thấy mình là một cậu bé nhỏ đang rất hạnh phúc vui đùa chạy nhảy trên cánh đồng là ánh sáng.

Rồi tôi thấy hình ảnh của chư vị đang ngồi phía trước tôi quỳ lên đảnh lễ chư vị. Sau đó là Thầy trò chúng tôi đi kinh hành xung quanh chánh điện nơi đó Thầy đi phía trước chúng tôi bước theo sau đảnh lễ những pho tượng cổ. Mỗi lần tôi chạm vào pho tượng giống như có luồng năng lực rất lớn ập vào cơ thể đi theo cùng hơi thở sâu nhiệm . Chúng tôi biết phía trước Thầy đang tác pháp, chúng tôi đi sau tùy cơ duyên mà thọ hưởng. Chỉ biết rằng khi đi hết lượt 3 vòng là đầu tôi bị say cái say năng lực này rất lạ nó làm cho người hành giả chống chếnh bồng bềnh những bước đi . Tôi không đứng vững phải vịn tay vào bậu cửa của tòa cửu Phẩm.

Lúc đó Thầy trò đang định đi về dường như có điều gì đó vịn bước chân Thầy nên chúng tôi vẫn còn lưu luyến. Tôi ngước mắt ngắm tòa cửu phẩm thể hiện 9 tầng cảnh giới của cõi Cực Lạc Quốc ngay nơi tâm đó tôi thấy Ngài Quan Âm, Ngài A Di Đà dường như đang mỉm cười với tôi, ôi sao mà nó ấm áp an lành quá, những khổ đau bụi trần như rũ xuống hết tôi quỳ sụp xuống. Tôi phát lời nguyện trong tâm nó từ đâu tới, rồi Thầy hướng dẫn cho chúng tôi lời nguyện hướng cầu về cực lạc quốc, hướng về tòa cửu phẩm Liên Hoa. Lúc trước sao nghe nó xa xôi diệu vợi với tôi thế, nhưng giờ đây nó là điều gì đó thân thương rất mực gần gũi. Âm thanh Úm Chiết Lệ chủ Lệ chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - A Mi Đà Phật vang lên trong tâm thức tôi. Một sự gần gũi âm thầm ấm áp mà mẹ Quan Âm đang ban rãi , sự xúc chạm ,cảm thọ này chân thật quá, tôi dường như được trong vòng tay ấm áp của mẹ. Mỗi lần âm thanh A Mi Đà Phật vang lên trong tâm là tôi thấy ngay mẹ nơi đó thật ấm áp hiền từ bao dung và độ lượng .

Có những sự thổn thức nơi trái tim rung lên của sự vô minh đưa ta một ngã rẽ. Nhưng cũng sự thổn thức rung cảm nơi trái tim của hữu minh sẽ trợ duyên giúp ta đi về ánh sáng của Như Lai. Trong những bước đi âm thầm tỏa sáng ấy. Chư Phật, Chư Bồ Tát, chư Thánh chúng, Chư Hộ Pháp, Chư Thầy tổ luôn đồng hành cùng chúng hành giả. Chỉ cần họ nhất tâm khởi ý niệm thực hành pháp bảo thì ngay nơi đó người hành giả sẽ gặp được Phật, gặp được chính mình.



Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm – Om Ma Ni Pad Me Hum – A Mi Đà Phật


Nguyên Thúy
Kim Cang Đạo Nhất
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 7 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Sắc trên 02-05-2018(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 03-05-2018(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 04-05-2018(UTC) ngày, Thuong76 trên 04-05-2018(UTC) ngày, Kim Cang Đạo Nguyệt trên 07-05-2018(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 17-05-2018(UTC) ngày, NgocDuc trên 17-08-2018(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.