Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
HueVong  
#1 Đã gửi : 10/10/2022 lúc 03:38:47(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 229 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Dạ con xin đảnh lễ Thầy, đảnh lễ các Anh Chị Huynh Tỷ. Hiện tại em đang bị vướng mắc ở một khía cạnh trên bước đường tu tập. Việc là hiện tại em đang tập duyên các âm thanh, các sự vật trở thành âm thanh Mật Chú, chưa có thành tựu gì. Vì khi em đang cố duyên niệm, hay đang gặp một người, một sự vật nào đó cần giải quyết, hay một người nào đó đang nói cười với mình, nếu em đang dụng tâm duyên tất cả âm thanh sự việc kia trở thành âm thanh của Mật Chú, dẫn đến việc những người kia nói cười với mình cũng là Mật Chú, còn sự việc đến với mình không biết giải quyết được như thế nào? Em vẫn chưa thõng tay đi vào đời được như lời Thầy nói, nên có đôi lời thắc mắc xin được gửi lên diễn đàn để xin lời chia sẻ ạ.
thanks 1 người cảm ơn HueVong cho bài viết.
Thuong76 trên 24-10-2022(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 12/10/2022 lúc 02:16:14(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: HueVong Go to Quoted Post
Dạ con xin đảnh lễ Thầy, đảnh lễ các Anh Chị Huynh Tỷ. Hiện tại em đang bị vướng mắc ở một khía cạnh trên bước đường tu tập. Việc là hiện tại em đang tập duyên các âm thanh, các sự vật trở thành âm thanh Mật Chú, chưa có thành tựu gì. Vì khi em đang cố duyên niệm, hay đang gặp một người, một sự vật nào đó cần giải quyết, hay một người nào đó đang nói cười với mình, nếu em đang dụng tâm duyên tất cả âm thanh sự việc kia trở thành âm thanh của Mật Chú, dẫn đến việc những người kia nói cười với mình cũng là Mật Chú, còn sự việc đến với mình không biết giải quyết được như thế nào? Em vẫn chưa thõng tay đi vào đời được như lời Thầy nói, nên có đôi lời thắc mắc xin được gửi lên diễn đàn để xin lời chia sẻ ạ.


Khi người hành giả thực hiện các pháp trên sự suy tư vọng tưởng thì thường sẽ gặp những khó khăn trong đời sống là pháp là như thế nhưng tại sao khi vận hành vào trong đời sống lại không phải như vậy. Tức là tự vọng cho rằng âm thanh lời nói các duyên kia đều đang nói lên thần chú ngoài tâm, nhưng khi gặp những chướng ngại duyên khác vẫn bị phiền trong tâm dính mắc. Thì ngay chỗ đó tỉnh giác để thấy sự khác của người tự suy tư vọng tưởng. Bởi hành trạng sự sống là ăn ngủ đi đứng nằm ngồi đều là sự tỉnh thức rõ biết từng sát na tâm tốc hành chứ không phải là sự động rụng thô để nhìn thấy nghe thấy sờ thấy. Tức là quay về với chính mình quán xét lại những diễn biến hành trạng tâm thức khi đối duyên đối cảnh những cảm thọ đang lưu chuyển vận hành hiện hành trong tâm kia nó có thể hiện lên sự tỉnh biết, đang nói lên thần chú Chuẩn đề hay không?.

Từ việc đọc hiểu nói viết ra được đến việc hành và sống được với nó không có đơn giản như chúng ta lầm tưởng ngày một ngày hai mà thành. Việc để thỏng tãy đi vào chợ đời được, thì hãy nhìn lại xem chúng ta sống tin tưởng trọn vẹn được với phật với thần chú được bao lâu trong ngày, trong đời kiếp như thế nào và hiện tại mình đang sống ra sao ...từ một cái nhìn phân minh như thế để không lầm chấp vọng tưởng cho rằng mình đạt hay chứng ngộ điều gì? Để làm cản trở tâm thức tu học của mình.



Cho nên Thầy luôn nhẫn nại nói với tất cả mọi người rằng: Các em cứ bình tâm tin tưởng và nhẫn cùng với thần chú Chuẩn đề, nhẫn với nó từ đi đứng nằm ngồi mọi hành trạng của sự sống tâm, quay về với nó thì mới nhận diện được nó. Đừng tìm cầu vọng tưởng chi bên ngoài.

Vậy chúng ta hãy nhận nại với thần chú Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Pad Me Hum để hưởng thụ sự an lành tỉnh giác

Sửa bởi người viết 12/10/2022 lúc 02:22:00(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
HueVong trên 12-10-2022(UTC) ngày, Thuong76 trên 24-10-2022(UTC) ngày
HueVong  
#3 Đã gửi : 12/10/2022 lúc 09:38:50(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 229 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.
Em xin cung kính thọ nhận lời dạy từ Tỷ. Em sẽ cố gắng sống thức tỉnh và sống thật với Pháp, với lời dạy của Minh Sư trong từng sát na niệm tưởng, để một lúc nào đó âm vang Mật Chú tự vang vọng, vang vọng.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Om Ma Ni Pad Me Hum.
thanks 1 người cảm ơn HueVong cho bài viết.
Thuong76 trên 24-10-2022(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.