Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 22/08/2017 lúc 11:36:35(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Cái chết và Việc trì hoãn thực hành pháp luôn lừa phỉnh mọi người


Dưới đây là một trích đoạn câu chuyện giữa ông Lão vị tu chân chánh và lời khuyên cho người bạn trẻ về việc thực hành pháp, về sự sống và cái chết.( theo bản ghi chép của Alexander Berzin
từ bản dịch khẩu truyền của Sharpa Rinpoche ) Tôi thấy người bạn trẻ đó với tâm thức giống như tất cả chúng ta luôn luôn lấy nhiều khía cạnh ràng buộc trong đời sống để trì hoãn sự tu học thực hành pháp của mình. Nhưng cái chết ở phía trước không ai biết nó ập tới lúc nào. Nếu ta không có sự chuẩn bị về nó biết về nó, thì chắc chắn cái chết đó không hề nhẹ nhàng an lạc như chúng ta vọng tưởng.
Muốn có đời sống tốt, sự tái sinh tốt thì ngay lúc này, ngay bây giờ không cần lý do, không có sự biện hộ nào để trì hoãn sự thực hành pháp. Phải tự dấn thân, tâm thức của mình để chuẩn bị thực hiện sự chuyển hóa tốt đẹp hơn.


- "Vì ta không thể nào tránh được nỗi khổ do cái chết gây ra, nên ta phải làm một điều gì đó. Chúng ta không thể cứ ngồi một chỗ và buồn phiền. Là con người, chúng ta có đầy đủ trí huệ để thử áp dụng nhiều phương pháp. Ngay cả Đức Phật cũng không thể ban cho con những giáo huấn rõ ràng hơn đâu, chàng trai trẻ ạ. Ta đã nói từ đáy lòng mình. Mặc dù đây là những lời khuyên chân thành của ta, con cũng đừng chỉ dựa dẫm vào những ngôn từ ấy, mà hãy tự phân tích những lời này. Hãy tự mình thực hành những pháp tu liên hệ đến tính vô thường. Một câu ngạn ngữ nói rằng, 'Hãy hỏi ý kiến của người khác, nhưng phải tự mình quyết định.' Nếu con để cho nhiều người quyết định thay con, thì họ sẽ cho con những lời khuyên khác nhau."

- Chàng trai trẻ nói: "Tất cả những lời ông nói rất chân thực và hữu ích biết bao. Nhưng trong vài năm kế tiếp đây, con chưa thể làm được những điều đó. Con có những việc khác phải làm. Con có một sản nghiệp lớn với của cải và nhiều thứ khác. Con phải lo nhiều mối kinh doanh để trông nom khối tài sản đó. Sau đó vài năm, con sẽ trở lại gặp ông và lúc đó, con sẽ bắt đầu tu tập."

- Lão ông trở nên buồn rầu và nói, "Mọi điều con vừa nói với ta đã trở thành những lời trống rỗng và vô nghĩa. Ta cũng đã từng nghĩ tương tự, ước mơ sẽ làm được điều gì đó có ý nghĩa sau một vài năm nữa, nhưng ta đã chẳng làm được bất cứ điều gì, và giờ đây thì ta đã già rồi. Ta biết những điều con nói là hão huyền. Những việc con định làm trong một vài năm đó, sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Con sẽ luôn luôn trì hoãn việc thực hành Pháp. Những việc phải thực hiện trong một vài năm giống như râu của một ông lão, nếu hôm nay con cạo sạch chúng, ngày mai chúng lại mọc trở lại. Sau khi cứ trì hoãn tới ngày mai và ngay mai hoài, con sẽ sớm nhận ra rằng cuộc đời mình đã trôi qua mất rồi. Việc trì hoãn thực hành Pháp luôn lừa phỉnh mọi người. Ta không tin rằng con sẽ hành trì Pháp bao giờ. Vì thế, cuộc đàm đạo này hoàn toàn là một sự lãng phí. Con hãy trở về nhà và làm những gì con muốn. Hãy để ta trì tụng chú mani."

- Chàng trai trẻ vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy hơi đau lòng. Chàng ta nói, "Sao ông lại có thể nói với con những lời như vậy? Xin hãy cho con biết, làm cách nào để đạt được thành tựu vật chất một cách nhanh chóng?"

- Lão ông cười, "Con hỏi ta điều này ư? Thế thì ta đoán ta sẽ phải trả lời câu hỏi phải mất bao lâu để thành tựu bất cứ điều gì. Thần Chết ngự trị ở hướng Nam không cần biết con đã hoàn thành công việc của mình hay chưa. Ngài sẽ làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Nếu con có thể tạo được mối quan hệ thân mật với Ngài để được Ngài cho phép thành tựu một điều gì đó trong đời, thì con có thể được thoải mái. Bằng không, con sẽ chẳng bao giờ được thoải mái. Người ta chết trong lúc uống một ly trà, giữa một bữa ăn, trong lúc đang đi, hay trước khi họ có thể hít xong bột thuốc lá trong một hơi thở.

"Điều này xảy ra cho tất cả mọi người, kể cả những bậc thầy vĩ đại. Rất nhiều giáo huấn của các vị vẫn còn viết dở dang, bởi các vị đã qua đời trước khi hoàn tất các tác phẩm này. Vì thế khi Thần Chết đến, con không thể nói, 'Tôi có một sản nghiệp lớn và còn nhiều việc phải làm.' Con không thể khoe khoang bất cứ thứ gì với Ngài, và con sẽ phải từ bỏ tất cả. Trên khía cạnh này, chúng ta hoàn toàn bất lực. Chúng ta không thể tự quyết định thọ mạng của mình. Vì thế, nếu có thể làm được điều gì đó, thì con hãy bắt đầu thực hành Pháp ngay bây giờ. Điều này sẽ có ý nghĩa, nếu không, những tài sản của con chỉ là những thứ vô nghĩa. Tuy vậy, ngày nay, rất ít người nói với con sự thật về những điều mang lại lợi lạc cho con. Điều hiếm hoi hơn nữa là những ai chịu lắng nghe lời khuyên chân thành."

- Chàng trai trẻ vô cùng cảm động, và với lòng kính trọng lớn lao đối với ông lão, chàng lùi lại vài bước và quỳ lạy dưới chân ông. Chàng nói, "Không có vị lama nào, dù được che phướn vàng, không có vị Geshe hay hành giả du già (yogi) nào khác có được giáo huấn thậm thâm hơn những điều mà Ngài vừa dạy cho con. Ngài mang hình tướng của một ông lão bình thường, nhưng thực sự lại là một người bạn tâm linh cao cả. Con xin hứa danh dự rằng con sẽ thực hành những giáo huấn Ngài đã dạy bằng tất cả khả năng của con. Về sau, xin Ngài hãy ban cho con thêm nhiều giáo huấn khác nữa.




Thầy là người bạn tâm linh cao cả của tất cả chúng tôi. Ông Lão kia tôi thấy mang phong thái dáng dấp của Thầy. Nhưng hiếm hoi rằng ít ai chịu lắng nghe lời khuyên chân thành ấy.
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm - Om Ma Ni Padme Hum.

Sửa bởi người viết 22/08/2017 lúc 11:40:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 5 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 22-08-2017(UTC) ngày, Liễu Pháp Bạch Y trên 22-08-2017(UTC) ngày, Thuong76 trên 22-08-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-08-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 26-08-2017(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#2 Đã gửi : 22/08/2017 lúc 09:41:49(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 268 lần
Được cảm ơn: 251 lần trong 48 bài viết
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 22/08/2017 lúc 09:46:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Thuong76 trên 22-08-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-08-2017(UTC) ngày
Liễu Pháp Bạch Y  
#3 Đã gửi : 22/08/2017 lúc 09:42:49(UTC)
Liễu Pháp Bạch Y

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 26-03-2017(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 268 lần
Được cảm ơn: 251 lần trong 48 bài viết
Lời Thầy dạy luôn luôn đúng , tôi thật may mắn vì đang được huân tập sự nghiệp tu học theo lời dạy của Thầy . Mong là chúng ta luôn có đầy đủ trí nguyện để tinh tấn tu học không bao giờ bỏ cuộc

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm . Om Mani Padme Hum
thanks 3 người cảm ơn Liễu Pháp Bạch Y cho bài viết.
Thuong76 trên 22-08-2017(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 23-08-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 26-08-2017(UTC) ngày
Thuong76  
#4 Đã gửi : 22/08/2017 lúc 11:16:21(UTC)
Thuong76

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 07-07-2014(UTC)
Bài viết: 9

Cảm ơn: 1330 lần
Được cảm ơn: 433 lần trong 105 bài viết
Thầy luôn từ bi với tất cả chúng sinh,đem tấm lòng đạo mà thầy đã tu học giác ngộ chuyền dạy cho đệ tử chúng con vì tấm chúng con còn vọng động chưa được tỉnh giác.đệ tử chúng con nguyện cầu tấm lòng từ bi của thầy làm nền tảng trên bước đường tu học.
thanks 2 người cảm ơn Thuong76 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 23-08-2017(UTC) ngày, HaiLam trên 26-08-2017(UTC) ngày
Anh Tuyet  
#5 Đã gửi : 23/08/2017 lúc 09:34:16(UTC)
Anh Tuyet

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 22-07-2014(UTC)
Bài viết: 7
Woman
Viet Nam

Thanks: 1008 times
Được cảm ơn: 295 lần trong 118 bài viết
Thầy ơi, con đang nhận ra, ngay từ ngày đầu tiên được gặp Thầy cho tới giờ phút này. Con luôn lợi dụng Phật - Pháp - Tăng. Con luôn làm phiền - làm ảnh hưởng tới Thầy và Chị cũng như tất cả huynh đệ. Là con luôn sai, con chẳng biết đường để đi nữa rồi Thầy ơi. Có lẽ con đã và đang đánh mất những duyên lành mà Thầy đã vì chúng sinh mà tạo cho cá nhân con.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lâm - Om ma ni padme hum 🙏🙏🙏
Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thanh Hùng 🙏🙏🙏
thanks 1 người cảm ơn Anh Tuyet cho bài viết.
HaiLam trên 26-08-2017(UTC) ngày
Không tuệ tiểu tăng  
#6 Đã gửi : 25/08/2017 lúc 10:35:22(UTC)
Không tuệ tiểu tăng

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 19-04-2017(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 129 lần trong 27 bài viết
Tôi nhớ Thầy vẫn thường dạy khi còn trẻ còn có sức khoẻ minh mẫn cần dành nhiều thời gian đầu tư cho sự nghiệp tu học không lên lãng phí thời gian vô bổ quả thật có những lúc tôi vẫn còn sao nhãng may có lời dạy của Thầy đã làm tôi tỉnh ngộ
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm-Om Mani Padme Hum

Sửa bởi người viết 25/08/2017 lúc 10:37:08(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn Không tuệ tiểu tăng cho bài viết.
HaiLam trên 26-08-2017(UTC) ngày
HueVong  
#7 Đã gửi : 10/05/2023 lúc 03:50:38(UTC)
HueVong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 23-08-2022(UTC)
Bài viết: 6

Cảm ơn: 229 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Bao năm qua con vẫn điên đảo vọng tưởng, vẫn mê mờ chưa tỉnh, vẫn buông lung giải đãi chưa xứng đáng với lời dạy của Thầy, của Tỷ, của mọi người.
Nay con thành tâm ăn xin ăn năn sám hối cho tội lỗi trên, để tỉnh giác và chú tâm chuyên cần hơn trên con đường tu học, để không phụ lòng Đức Từ Phụ, và Thầy,

Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Nam mô Bổn Tôn Kim Cang Kiết Tường.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
Om MaNi Pad Me Hum.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.