Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
satyakam  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Kính thưa quý đạo hữu, em là Satyakam, cũng là Admin của Diễn Đàn Tâm Mật, dù tính tuổi đời hay tuổi đạo , em cũng còn rất là trẻ, chỉ mới 20 tuổi đầu, vì thế kiến thức, kinh nghiệm không thể đem so sánh với các bậc cao niên, nếu những gì em nói dưới đây có đụng chạm hay sai phạm điều gì thì mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho.


Trước hết, chúng ta là NGƯỜI đang trong quá trình hoàn thiện bản thân mình. Mà đã là người thì không thể tránh khỏi Tham Sân Si, ba ngọn lửa luôn thiêu đốt chúng ta bất kể ngày đêm. Chúng ta tìm đến Đạo để mong thoát khỏi khổ ải, mong kiếp sau vui sướng hơn. Thế thì tại sao chúng ta lại cứ để cho Tham Sân Si lấn át chúng ta? Tại sao chúng ta không lo tu tập mà lại bới móc lỗi lầm của người khác? Làm như thế để làm gì? Để thỏa mãn cái “Tôi” bản thân hay là tìm thú vui trên sự đau khổ của người khác. Người tu khác người thường chỗ nào? Người thường thì làm đủ mọi việc, tạo đủ mọi NHÂN để thỏa mãn cho Dục Vọng của họ, họ sẵn sàng chửi mắng, đánh đập bất cứ ai nếu xâm phạm vào lợi ích của bản thân họ. Còn người tu hành như chúng ta, luôn cố gắng tránh né tạo các NHÂN xấu ác, chăm gieo NHÂN lành, cảm thấy thương cảm cho tất cả chúng sinh, sẵn sàng chịu mọi khổ đau để điểm hóa một chúng sinh đang lầm lỗi. Ấy vậy mà , có những người vỗ ngực tự bảo mình có tu, còn bản thân thì tạo đủ mọi NHÂN ác , thấy ai xúc xiểm mình là lồng lộn phản kháng ngay, không đủ khả năng thì lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin để mà công kích, cô lập người mình ghét, lợi dụng lòng thành của người khác đối với Chư Phật – Tiên – Thánh để mưu lợi cho mình…Thế thì khác gì là không tu? Khi chúng ta phát tâm tu hành thì sẽ có chư Hộ Pháp đi theo bảo hộ và đánh giá chúng ta. Vì vậy ÁC NGHIỆP mà người tu hành phải gánh cho những ÁC NHÂN mà họ đã gieo rất là nặng nề. Nếu quý đạo hữu nào tìm tới Đạo để mong giải thoát , mong kiếp sau được thọ hưởng những phước đức thù thắng mà không dừng gieo những ÁC NHÂN thì hãy bạch rõ với Chư Phật rằng từ bây giờ trở về sau con sẽ không tu nữa . Chứ nếu còn tiếp tục thì sau khi lìa bỏ thế gian này thì mãi mãi không còn có cơ hội trở lại lần nữa đâu. Nếu quý đạo hữu nào phát tâm tu hành mà thấy sau khi tu khổ nạn còn nhiều hơn trước thì xin đừng hốt hoảng mà bỏ. Vì sao? Khi chúng ta phát tâm tu hành sẽ được Chư Phật hoan nghênh ủng hộ, được chư Hộ Pháp gia trì, được tất cả chư Sư Phụ, Huynh Đệ , Tỷ Muội đã kết giao trong vô lượng kiếp hộ niệm, đồng thời cũng có những Oan Gia mà chúng ta dù vô tình hay cố tình gieo trong vô lượng kiếp cũng tìm đến chúng ta để đòi TRẢ NGHIỆP. Những NGHIỆP QUẢ đó đáng lẽ chúng ta phải trả một cách tàn khốc trong các kiếp tương lai thì sau khi phát tâm tu hành chúng ta sẽ được TRẢ NGHIỆP ở kiếp hiện tại và với mức độ nhẹ hơn rất là nhiều. Ví dụ ở kiếp trước chúng ta đã gieo NHÂN sát sanh, và NGHIỆP chúng ta phải trả trong kiếp tương lai là phải bị giết, nhưng do chúng ta có tu hành một cách thành kính , nghiêm túc thì kiếp hiện tại có lẽ chúng ta chỉ bị 1 bánh xe đạp cán qua ngón chân mà thôi. Trong các TỘI thì TỘI của Ý là nặng nhất. Không nói đâu xa, quý đạo hữu thử nghĩ xem, một người luôn luôn nghĩ cách hãm hại người khác, luôn luôn phát cuồng vì dục vọng thì thân tâm họ có được an lạc không? Tu hành mà tâm không được an lạc thì tu làm gì? Em không nói đâu xa, cũng không nêu trực tiếp ai cả. Em chỉ xin nói một cách chân thành với quý đạo hữu thế này. Yêu ai , ghét ai là quyền cá nhân của mỗi người, nhưng xin quý vị hãy dành ra 5 phút để suy nghĩ về hành động của mình ngày hôm nay sẽ gây ra hậu quả như thế nào? Hãy tự ghê tởm cái hậu quả mà chấm dứt cái NHÂN hiện tại đi.

Diễn đàn Tâm Mật là diễn đàn PHẬT GIÁO đi theo nhánh MẬT TÔNG lấy Thần Chú CHUẪN ĐỀ làm phương tiện cứu cánh. Nói như vậy không có nghĩa là đưa Thần Chú Chuẩn Đề hay Đạo Phật lên vị trí độc tôn mà bài trừ , đả kích các tôn giáo hay pháp môn khác. Bởi lẽ dù là Phật Giáo hay bất cứ tôn giáo nào cũng khuyên con người ta làm lành lánh dữ, cũng khiến con người ta có lý tưởng , có ham thích để mà theo. Và mỗi tôn giáo, mỗi pháp môn đều có cái hay, cái đặc sắc riêng của nó, đáng để chúng ta nghiên cứu và học tập. Nếu biết so sánh, loại bỏ, kết hợp các tôn giáo, các pháp môn lại thì con đường Tu của chúng ta tiến rất là nhanh. Nói như vậy không phải là pháp môn nào ta cũng học cũng theo. Bước đầu chúng ta nên tập trung vào một pháp môn nhất định. Dùng pháp môn đó làm phương tiện khai mở TRÍ HUỆ. Sau khi TRÍ HUỆ đã khai mở, bóng Vô Minh đã bị đẩy lùi thì khi đó ta hoàn toàn có khả năng thấu hiểu các phương pháp phù hợp với căn cơ của chúng ta. Nếu chúng ta đi đúng hướng thì sẽ đánh thức cái căn tu hành mà chúng ta đã tu qua vô lượng kiếp. Và sẽ khiến ta tiến thẳng về bờ Giác Ngộ. Phải thành thật mà nói, tất cả chúng ta, những NGƯỜI tu hành, khi mới tu luôn bị hấp dẫn bởi những thần thông, những thứ mà mắt thường không thể thấy được. Tuy nhiên thần thông cũng chỉ là phương tiện. Nó khiến chúng ta có mục tiêu, có ham thích, có động lực để mà Tu. Sau khi tu hành đến mức độ nào đó thì chính bản thân chúng ta sẽ hiểu ra thần thông là ảo, mà mục đích thật sự của chúng ta là Giác Ngộ, là đạt quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác, là Phật, là hòa nhập với Đại Trí Tuệ Vũ Trụ. Giống như trong Kinh Liên Hoa, đức Phật có dùng ví dụ về ba cỗ xe để miêu tả về các quả vị vậy. Pháp là bình đẳng, nên khi chúng ta đi tới bước đường cuối cùng thì món quá chúng ta được nhận đều như nhau, đều là món quá lớn nhất cả.

Vạn sự tùy DUYÊN. Do DUYÊN mà giữa thế giới hàng tỷ người mà ta được biết người cư sĩ Mật Tông Chuẩn Đề. Do DUYÊN mà giữa vô ngàn pháp môn ta lại chọn Thần Chú Chuẩn Đề làm pháp cứu cánh. Do DUYÊN mà trong nhóm Mật Tông Chuẩn Đề mà ta lại thân người này, ghét người kia. Và cũng do DUYÊN mà chúng ta biết đến Diễn Đàn Tâm Mật. Dù lần đầu bạn ghé thăm hay là bạn đã chung vai cùng chúng tôi suốt một thời gian dài, thì đối với chúng tôi, bạn mãi mãi là một thành viên trong Ngôi Nhà Tâm Mật. Mà có DUYÊN KHỞI ắt có DUYÊN DIỆT. DUYÊN DIỆT đến sớm hay muộn là tùy bản thân mỗi người các bạn.


Satyakam
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.