Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
th? béo  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Em thân chào mọi người trong diễn đàn.
Em là thành viên mới. và hiện tại em có chút việc cần được mọi ng góp ý và giúp đỡ.
Xin mọi ng dừng vài phút. Giúp em với ạ
chồng em là 1 người có cảm xạ rất tốt
dạo gần đây không hiểu sao anh ấy luôn nằm mơ
thấy có 1 ng phụ nữ. K rõ mặt xuất hiện.
Lôi kéo anh ấy "ái ân" cùng,
rồi bỗng dưng có 7 người đàn ông. ra sức đánh đuổi người phụ nữ ấy.
mấy hôm trc thì ng phụ nữ bay đi. rồi anh ấy ngủ vẫn có mơ hồ ng ấy ngồi bên cạnh
Nhưng mấy hôm nay thì thấy 7 ng đàn ông kia thua và k đuổi đc ng phụ nữ. Lúc đánh nhau ng phụ nữ đó rất dữ tợn. hiện hình ma.
Sau khi thắng 7 ng đàn ông thfi quay sang cười nói lôi kéo chồng em
:( và từ đợt hay mơ tới nay. Chồng em rất hay đau ốm. Bênh vặt. Vết thương thì lâu mới khỏi.
Em k hiểu là chồng em đang bị làm sao. và phải giải quyết như thế nào.
XIn mọi ng giúp đỡ em với
Tieuhoathuong  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
có phải hiện tượng như vậy do cảm xạ mà ra không vậy ta? luân xạ mở lung tung ma nữ thấy hợp theo dụ dỗ quấy phá, rồi 7 người đàn ông kia có phải là gia quyến nhà Bác này về bảo vệ con cháu không nhỉ ? nhưng nghe chừng không ăn thua, xi nhê gì với ma nữ này. Chắc do có tu luyện.

em nói vậy thôi chứ không có căn cứ gì đâu. thỏ béo đừng chấp nhé. Nhờ các đạo hữu diễn đàn chỉ dẫn cho đạo hữu Thỏ béo này xem cách giải quyết ra sao.
Ủa mà phu quân của Thỏ béo đã là hành giả mật tông chưa nhỉ. Nếu chưa , thì theo thiển ý của tiểu hòa thượng, đây cũng là một cách giải trì ma chướng đơn giản mà hiệu quả lắm đấy. Thỏ béo tham khảo ý kiến này xem sao nhé!
hoatnaovien  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Ở mục bài mới có bài " Cầu siêu hoá giải duyên âm " của đạo hữu Thuytrangpt , Thỏ béo đọc xem có giúp ích được gì cho anh xã của Thỏ béo không ?

Chuyện này nếu đúng thật như thỏ béo nói , âu cũng là cái duyên nghiệp của đôi bên chưa trả xong, nay tới duyên trổ quả. Lúc này cả 2 vợ chồng phải thật tỉnh táo, tìm cách giải quyết tháo gỡ vướng mắc , đừng vì lo sợ chuyện này chuyện kia hoảng loạn tinh thần rồi tìm đến những thầy bà buôn thần bán thánh , rồi người ta bảo sao nghe vậy, tiền mất tật mang, rước hoạ, thêm mối lo vào mình.


Bạn có thể khuyên chồng thường xuyên niệm danh hiệu phật , A Di Đà, hoặc Danh hiệu ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu chồng bạn đã qui y tam bảo


Nếu chồng bạn chưa qui y, bạn cũng có thể thuyết phục chồng, nhận lễ quán đảnh nhận mật chú. Để nương nhờ Tam bảo nương nhờ đức Bổn Tôn Phật Mẫu Chuẩn Đề cùng chư vi hộ pháp giải trừ oan khiêng nghiệp chướng .


Và một điều nữa thay vì nghĩ tưởng đến những chuyện không hay về vong nữ kia bạn có thể tạo không khí vui tươi đầm ấm trong gia đình. để anh xã không nhớ nghĩ đến chuyện đó và để cho ngay bản thân mình cũng không nhớ nghĩ, tạo tiền đề cho người ta luyến tiếc.


[FONT=&quot]Vài lời chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn sớm tìm ra giải pháp hữu hiệu cho anh xã . [/FONT]
bachcusi  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: thỏ bé Go to Quoted Post
Em thân chào mọi người trong diễn đàn.
Em là thành viên mới. và hiện tại em có chút việc cần được mọi ng góp ý và giúp đỡ.
Xin mọi ng dừng vài phút. Giúp em với ạ
chồng em là 1 người có cảm xạ rất tốt
dạo gần đây không hiểu sao anh ấy luôn nằm mơ
thấy có 1 ng phụ nữ. K rõ mặt xuất hiện.
Lôi kéo anh ấy "ái ân" cùng,
rồi bỗng dưng có 7 người đàn ông. ra sức đánh đuổi người phụ nữ ấy.
mấy hôm trc thì ng phụ nữ bay đi. rồi anh ấy ngủ vẫn có mơ hồ ng ấy ngồi bên cạnh
Nhưng mấy hôm nay thì thấy 7 ng đàn ông kia thua và k đuổi đc ng phụ nữ. Lúc đánh nhau ng phụ nữ đó rất dữ tợn. hiện hình ma.
Sau khi thắng 7 ng đàn ông thfi quay sang cười nói lôi kéo chồng em
:( và từ đợt hay mơ tới nay. Chồng em rất hay đau ốm. Bênh vặt. Vết thương thì lâu mới khỏi.
Em k hiểu là chồng em đang bị làm sao. và phải giải quyết như thế nào.
XIn mọi ng giúp đỡ em với


Chào Đạo Hữu!

Trường hợp của chổng Thỏ Béo nhân gian hay gọi là bị "Mắc đường dưới" hay còn gọi là "Bị Dương". Là hiện tượng kết duyên trong vô hình. Nhưng không phải do hoàn toàn nơi các vong linh mà do chính bản thân nhân vật hữu hình là chính, là quan trọng quyết định tất cả sự việc.

Như trường hợp của chồng chị là dấu hiệu đang rất xấu và không tốt.

Trong nhân gian cũng đã có những hiện tượng như vậy và dần dần duyên nghiệp ngày càng sâu nặng, tình cảm âm dương tuy cách biệt nhưng do bản thân hữu hình không tự kiềm chế và không tự dứt ra được vì cũng bị tơ tưởng, quyến luyến cảm giác với những vong âm kia. Vì những cảnh sống ân ái kia thường diễn ra tuy trong mơ nhưng lại rất thật. Vẫn có nhửng cảm giác, hiện tượng xuất tinh cho Nam và Nữ hữu hình. Sinh hoạt như vậy kéo dài nếu để lâu ngày sẽ nguy hiểm đến sức khỏe dần dần dẫn đến suy kiệt rồi mất mạng hoặc sẽ bị loạn thần dẫn đến điên điên khùng khùng. Nói như thế là nói chung chứ không phải nói hco trường hợp của Chồng thỏ béo.

Về trường hợp của chồng thỏ béo. Thỏ béo là vợ là người có sự cộng nghiệp chung với chồng thì có thể giúp cho chồng với những cách sau đây:

1. Giúp chồng biết đến Mật pháp và nhận lễ quán đảnh để tu học, chuyên tu và hành trì Miên mật. Bản thân Thỏ béo cũng phải nhận quán đảnh quy y với Trời Phật và nhận Mật chú tu hành tinh nghiêm cho mình và phụ hồi hướng công đức cho chồng.

2. Nếu như tạm thời chồng Thỏ béo không chịu nhận lễ quán đảnh thì Thỏ béo nhận lễ quán đảnh và tự lập đàn pháp gia trì Thần chú Chuẩn đề cầu nguyện trong tâm của mình xuyên suốt 49 ngày cho vấn đề của chồng.

Tôi sẽ chờ hồi thư của Thỏ béo và sẽ có sự hướng dẫn cụ thể hơn. Nhưng bạn phải nhanh lên vì thời gian không chờ đợi bạn.

Lời cuối cùng muốn nhắn đến Thỏ béo là sự việc trên rất phức tạp nhưng nó sẽ rất đơn giản nếu như Thỏ béo tìn tâm tu hành, nương nhờ Thần lực của Chư Bồ tát và sự quyết tâm tu học của mình và của chồng Thỏ béo sẽ giúp vượt qua dễ dàng thôi.


Bachcusi!
th? béo  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
em xin lỗi mọi người.
Đợt rồi post bài lên và bận lù bù chuyện nhà cửa quá nên chưa lên trả lời và cảm ơn mọi người đc
Em cảm ơn mọi người đã quan tâm và có hướng dẫn rất tận tình cho em
Đầu tiên là vợ chồng em ở HN. nên k thể qua dự lễ điểm đạo được rồi.
Thứ 2 là gửi. bachcusi . Xin nhờ anh hướng dẫn em cụ thể cho em được k.
Bản thân em cùng chồng đều chưa quy y tam bảo. Mọi chuyện em đều rất mù mờ và k biết đường đi lối tỏ như nào.
Xin mọi ng bỏ qua cho phần ngu muội của em mà giúp đỡ. em cảm ơn ạ
bachcusi  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: thỏ bé Go to Quoted Post
em xin lỗi mọi người.
Đợt rồi post bài lên và bận lù bù chuyện nhà cửa quá nên chưa lên trả lời và cảm ơn mọi người đc
Em cảm ơn mọi người đã quan tâm và có hướng dẫn rất tận tình cho em
Đầu tiên là vợ chồng em ở HN. nên k thể qua dự lễ điểm đạo được rồi.
Thứ 2 là gửi. bachcusi . Xin nhờ anh hướng dẫn em cụ thể cho em được k.
Bản thân em cùng chồng đều chưa quy y tam bảo. Mọi chuyện em đều rất mù mờ và k biết đường đi lối tỏ như nào.
Xin mọi ng bỏ qua cho phần ngu muội của em mà giúp đỡ. em cảm ơn ạ


Hãy cho tôi xin sdt của Chị! Chị có thể gửi qua hộp thư tammat.

Bachcusi,
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.