Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
thichdao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
[SIZE="3"]Vậy là đã 3 ngày TĐ được nhận pháp tu từ chính Thầy Thanh Hùng, TĐ mới có thời gian để viết về cảm nhận của mình.
Tối 16 âm, khi chuẩn bị để nhận pháp qua điện thoại của Thầy , TĐ rất hồi hộp. Cố gắng tĩnh tâm bằng cách thở sâu, ngồi thẳng lưng cằm hơi thu lại, tay kết ấn tam muội, chân trái đặt trên chân phải theo phép huệ trí, TĐ gọi cho Thầy.
Giọng của Thầy rất ấm và nhẹ. Thầy hướng dẫn tôi đảnh lễ chư Phật. Khi Thầy bảo áp điện thoại vào tai để nghe cho rõ, TĐ lắng tai nghe tiếng Thầy đọc chú, âm lực như tiếng thác đổ từ tai xoáy lên tận đỉnh đầu. Sau khi nhận ngũ bộ chú, tôi tự quán tưởng và tụng chú Chuẩn Đề.
Khi tụng được 5p TĐ bỗng thấy người mình như sắp tách ra làm hai, nhìn từ trên cao xuống, toàn thân ngồi tĩnh tọa nhưng một phần thân thể như muốn tách ra như có cảm giác ai đó đang xô mình ra.Toàn thân TĐ lạnh buốt dù bên cạnh là cái máy sưởi đang ở 28 độ, cơn lạnh chạy từ dọc sống lưng lên đầu và hai vai thì rất nặng.
Mười đầu ngón tay TĐ rất nóng, nó đang hút dính vào nhau rồi lại như có ai tách nó ra rất nhẹ nhàng tự nó khum vào lại tách ra dù lý trí TĐ rất tỉnh táo để gượng lại.
Đến hôm sau thì khi trì chú người TĐ chao đảo nhẹ, nó xoay tròn rồi lại ngả sang trái sang phải , rất nhẹ nhàng…
TĐ không biết như vậy là sao, chỉ cảm nhận là mình rất nhẹ nhàng và ngủ rất sâu.
TĐ chân thành cảm ơn Thầy, chị Tami, em Nguyên Phước. TĐ đang chờ để nhận linh phù Thầy gửi ra Hà Nội.[/SIZE]
phúc d?c  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
"Khi tụng được 5p TĐ bỗng thấy người mình như sắp tách ra làm hai, nhìn từ trên cao xuống, toàn thân ngồi tĩnh tọa nhưng một phần thân thể như muốn tách ra như có cảm giác ai đó đang xô mình ra.Toàn thân TĐ lạnh buốt dù bên cạnh là cái máy sưởi đang ở 28 độ, cơn lạnh chạy từ dọc sống lưng lên đầu và hai vai thì rất nặng" Đấy là những hiện tượng và cảm nhận của a về nguyên thần xuất ra ngoài. Nếu trong quá trình trì chú mà có những hiện tượng như vậy a cứ để nó diễn ra tự nhiên đừng quan tâm đến nó mà cứ chú tâm trì niệm
MatTroi  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
MatTroi

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 29 lần trong 15 bài viết
Chúc đạo hữu Thichdao tinh tấn trên con đường tu tập
Tieuhoathuong  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Giác ngộ mới vô diễn đàn mà viết hẳn 1 loạt coment, không biết sự nhiệt tình này có phải là phá hoại hay không. Nhưng cũng xin bày tỏ với đạo hữu 1 chút, Hãy nhìn cái gốc để mà lay chứ đừng bắt cái ngọn để mà chém gió. Nếu mà chỉ túm cái ngọn để chém thì không khác vô minh, thể hiện cái trí của kẻ phàm phu, đồng vọng tưởng cả.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.