Thông báo

Icon
Error

2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
UserPostedImage



HƯỚNG DẪN THỌ NHẬN PHÁP




Diễn đàn tâm mật khuyến khích các đạo hữu sau khi nhận pháp, trước sẽ nhận lá linh phù - lá Thiên Thơ căn bản của pháp môn mật chú, sau này tuỳ cơ duyên, hạnh nguyện sự tu học của mỗi hành giả, nhận thêm những lá linh phù khác trợ duyên trên tu học, trên con đường hoằng dương phật pháp, hoằng dương mật chú Chuẩn Đề, hộ trì phật pháp, hoá độ chúng sinh. Sự hoằng dương phật pháp, hoá độ chúng sinh này chính là sự làm đạo của các đạo hữu trao truyền, chia sẻ phương pháp tu học của bản thân cho những người hữu duyên ta gặp trên con đường tu học. Dưới đây là sự hướng dẫn cụ thể cho đạo hữu.
Người hành giả hữu duyên gặp được người cầu đạo vậy người hành giả này đốt 3 cây nhang nếu đứng trước bàn thờ, rồi có lời khấn nguyện thầm như dưới đây:

Nhất tâm đảnh lễ mười phương thế giới chư Phật
Nhất tâm đảnh lễ mười phương thế giới chư Bồ Tát
Nhất tâm đảnh lễ mười phương thế giới chư vị Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh tăng
Nhất tâm đảnh lễ Nam m ô A Di Đà Phật
Nhất tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Di Lặc Vương Phật
Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu
Nhất tâm đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nhất tâm đảnh lễ uế Tích Kim Cang Bồ Tát ma ha tát
Nhât tâm đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ chư vị thầy tổ 3 đời Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông
Nhất tâm đảnh lễ chư vị Long Thần, Thiên long bát bộ hộ pháp thiên tôn

Hôm nay Con tên …………….tuổi………
nguyện xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh chúng, chư vị Hộ Pháp, gia hộ, ban thần lực cho đệ tử con hoàn thành pháp sự hoằng dương đạo pháp, hộ trì chánh pháp, hoằng dương mật chú Chuẩn đề.
Sau đó hành giả cắm hương lên bàn thờ.

Yêu cầu người nhận pháp quì, rồi niệm theo người hướng dẫn thọ nhận mật pháp

Nhất tâm đảnh lễ mười phương thế giới chư Phật
Nhất tâm đảnh lễ mười phương thế giới chư Bồ Tát
Nhất tâm đảnh lễ mười phương thế giới chư vị Thanh Văn Duyên Giác Hiền Thánh tăng
Nhất tâm đảnh lễ Nam m ô A Di Đà Phật
Nhất tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Di Lặc Vương Phật
Nhất tâm đảnh lễ Thất Cu Chi Chuẩn Đề Phật Mẫu
Nhất tâm đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát
Nhất tâm đảnh lễ uế Tích Kim Cang Bồ Tát ma ha tát
Nhât tâm đảnh lễ Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nhất tâm đảnh lễ chư vị thầy tổ 3 đời Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông
Nhất tâm đảnh lễ chư vị Long Thần, Thiên long bát bộ hộ pháp thiên tôn


Hôm nay Con tên …………….tuổi………
Nguyện xin thọ nhận pháp bảo này để tu học, hóa độ chúng sinh hộ trì phật đạo .

Sau đó người Chủ lễ hướng dẫn, yêu cầu người thọ nhận mật pháp quì thẳng, chắp tay trước trán niệm hồng danh của vị Phật, Bồ Tát. Ví dụ: Nam mô A Di Đà Phật, hoăc Nam mô Quan Thế âm Bồ Tát, hoặc Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát…hoặc niệm những vị giáo chủ theo tông phái mà họ tôn kính, niệm trong vòng 15 -20 phút có những ấn chứng, thì tiếp tục trao khẩu quyết thần chú cho họ. Vẫn yêu cầu người cầu đạo quì thọ nhận thần chú, niệm theo người hướng dẫn mỗi một câu chú niệm theo 3 lần, xong thì chỉ họ phương pháp tu như nghi quĩ hành trì thần chú Chuẩn Đề của Thầy Thanh Hùng viết.

NBC : Úm Lam ( 3 lần)
Úm Xỉ Lâm (3 lần)
Úm Mani Pad Mê Hum ( 3 lần )

Lưu ý : Khi trao 3 câu chú trên. Người trao pháp kết hợp trao cho người thọ pháp ấn pháp - Kim Cang Quyền cùng khẩu quyết thần chú.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha.Bộ Lâm (3 lần)

Lưu ý: Khi trao tiếp khẩu quyết thần chú Chuẩn đề, người hành giả trao tiếp kết hợp cùng thần chú cho người thọ pháp, ấn pháp - Tổng nhiếp thần chú Chuẩn đề .


Lưu ý : người chủ lễ trao pháp xong thì hướng dẫn các nghi thức hành trì, và hướng dẫn cho người hành giả cách quán chữ “ Lam” bằng Phạn tự .

Sửa bởi người viết 03/06/2016 lúc 12:07:56(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 9 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Trần Đức Tùng trên 17-04-2015(UTC) ngày, nangbuakhua trên 22-09-2016(UTC) ngày, Anh Tuyet trên 20-11-2016(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 02-03-2017(UTC) ngày, Androl trên 26-04-2017(UTC) ngày, Tâm Tịnh trên 16-07-2017(UTC) ngày, nguyentritien trên 29-09-2017(UTC) ngày, Taman trên 15-02-2020(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày
tuongca  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
tuongca

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
kính gửi cuiyang07!
cách đây khoảng 1 tháng,tuongca may mắn đã được thầy Thanh Hùng truyền pháp!thầy có khuyên tuongca là tập nghe chữ lam ở hai bên tai,nhưng do hiểu biết còn non kém nên tuongca không thể nào làm được theo lời thầy dạy,tuongca cũng không biết quán chữ lam như thế nào nữa?vì thế,hôm nay tuongca kính xin cuiyang07 hướng dẫn rõ hơn cho tuongca về những điều còn thắc mắ trên để tinh tấn trong quá trình tu học!
tuongca đã trì chú Chuẩn đề đã hơn 10 ngàn biến và cũng đã có nhiều ấn chứng(nhiều giấc mơ đã thành sự thật chỉ trong vài ngày),tuongca rất muốn xin thầy Thanh Hùng được thỉnh lá Linh phù để tu học nhưng lại sợ chưa đủ duyên sẽ làm phiền đến thầy,vậy tuongca có nên xin thầy trao lá linh phù để tiếp tục tu học không?kính mong cuiyang07 chỉ dẫn!
kính chúc cuiyang07 và cả nhà ta sức khỏe,an lạc!
thanks 2 người cảm ơn tuongca cho bài viết.
Huyentrang89 trên 02-03-2017(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Chúc mừng đạo hữu có những ấn chứng thị hiện minh chứng trong vô vi , đã tạo thêm niềm tin cũng như sự tinh tấn bước đầu học đạo cho bạn.
Mình xin trả lời thắc mắc của bạn. Sư huynh ThanhHung chỉ cho bạn cách nghe chữ “ Lam” bằng tai khi hành trì đó cũng là 1 cách để tạo cho bạn sự thanh tịnh cũng như đi sâu vào công năng bất khả tư nghị của chữ “ Lam” , mà sau này nếu bạn đi sâu và khám phá những bí mật ẩn chứa trong đó bạn sẽ phải dùng rất nhiều đến chữ “lam” khi làm đạo . Để biết chữ Lam bằng phạn tự bạn có thể tham khảm mục “ thần chú bằng chữ phạn” của đạo hữu haiha232 đăng ở topic Hướng dẫn thọ nhận lễ truyền pháp.
Bước đầu học cái gì làm cái gì cũng khó khăn vất vả. Nhưng bạn và cuiyang đều biết không có cái gì là tự dưng mà có cả., nhất là bạn đã là đệ tử của Phật bạn càng hiểu phải nương tựa vào chính mình, phải đi bằng đôi chân của chính mình. Vậy cả cuiyang và bạn đều phải có chữ nhẫn , siêng năng chịu khó mới mong có thành tựu cho bản thân mình trên bước đường tu học. Và cái sự thành tựu đó mãi ở trong tâm thức bạn vì chính bạn là người hiểu và tự trải nghiệm qua những điều đó. Vậy bạn cứ kiên tâm mà hành trì theo sự chỉ dẫn của sư huynh. Tức miệng niệm chân ngôn, tâm quán chữ Lam phạn tự, tai nghe chữ úm Lam hoặc úm mani pad mê hum rành rẽ từng câu một. cuiyang xin chia sẻ lại cái biết mà sư huynh đã chỉ dạy , cũng rất mong bạn sẽ có thành tựu .

Nay bạn còn do dự gì nữa ! hãy mạnh dạn bước tới đi, sư huynh đang chờ bạn đến để cùng chia sẻ với bạn phương pháp tu tập mới.

Chúc bạn sở cầu như nguyện và tinh tấn !
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
cuunhan trên 25-01-2015(UTC) ngày, Huyentrang89 trên 02-03-2017(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày
haidang  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Kính gửi các vị đạo huynh, đạo tỷ,
Mình năm nay 28 tuổi, đang sống ở Anh Quốc. Trước hết, xin được trình bày vắn tắt cơ duyên đưa mình đến với diễn đàn Tâm Mật.
Hôm trước, mẹ mình gọi điện sang kể chuyện bà ngoại mình (năm nay khoảng 75 tuổi) bị ma nhập. Bà đi mua 1 cái giường cũ về nằm, tự nhiên thay đổi tính tình, rất dễ nổi nóng và đòi chém đòi giết, đòi từ hết con cháu trong nhà. Hôm nọ có 1 vị bằng hữu của ông ngoại đến đánh cờ, thì ông này tự dưng chạy đến đá vào cái giường, la lên "đi chỗ khác chơi đi, đừng có phá người ta nữa". Rồi ông nói có vong 1 ông cụ đang ở cái giường và nhập vào bà ngoại. Ông bảo mang bỏ cái giường đi. Cậu mình vì thế đã lén lúc bà ngoại đi ra ngoài mang cái giường đi bỏ. Và từ lúc đấy bà ngoại trở lại bình thường.
Mình mới nghĩ rằng, nếu vị bằng hữu kia mà không đến thì chắc cũng không ai biết bà ngoại bị vong nhập. Mà mang cái giường đi bỏ, nếu có người khác mang về dùng thì cũng tội cho người ta quá. Sao không siêu độ cho người ta? Mình mới nghĩ nếu mình, hoặc ai đó trong gia đình biết cách giải vong nhập, biết cách độ hóa cho vong linh, thì thật là hoan hỷ biết bao? Và mình đã tìm hiểu trên mạng, và đã đến với Tâm Mật.

Mình có một số thắc mắc mong các vị sư huynh sư tỷ mở mang giúp.
1. Ở độ tuổi và điều kiện địa lý mình đang sống như vầy thì có thuận tiện cho việc tu đạo hay không?
2. Mình từng đọc rất nhiều tài liệu, sách vở về Phật giáo, về Tây Tạng, về sinh tử luân hồi, về nhân quả, âu cũng là có duyên với Phật pháp. Nay nếu mình muốn tu đạo theo Mật tông thì ở Anh Quốc có thể tìm pháp khí, ví như Kính chẳng hạn, ở nơi nào?
3. Nghe nói muốn tu Mật Tông phải có sư phụ để điểm hóa, để hỗ trợ mới không bị "tẩu hỏa nhập ma", có thật sự phải cần như thế không?
4. Có phải sau khi đã thông được tâm thức thì có thể nhìn thấy vong linh? Nếu vậy thì cũng nguy, vì mình nghĩ đến cảnh đang đêm hôm mở mắt dậy thấy có vong đứng bên cạnh giường thì chắc sợ chết khiếp, chỉ e chưa kịp độ hóa được chúng sinh đã phải về với Phật Tổ. Có cách nào để khi nào mình muốn thấy vong linh thì mới thấy được, để có thể chuẩn bị trước tư tưởng hay không?
5. Mình đọc nhiều bài viết trên đây, nghe nói đến từ "quán", "quán chữ lam vào chén nước", "quán tưởng chữ lam trong tâm thức", mình không hiểu lắm về việc "quán" này, mong chư vị minh triết giúp.
6. Mình nghe nói "phật chỉ ngụ trong chùa chiền chứ không ngụ nhà dân, cho nên thờ hình Phật trong nhà không có tác dụng, nếu có cầu được gì đấy thì cũng chỉ là ma độ cho chứ chẳng phải Phật độ", như vậy có đúng không?

Còn rất nhiều thắc mắc khác, nhưng trước hết chỉ xin được giải đáp bấy nhiêu. Xin cám ơn tất cả các vị sư huynh sư tỷ Tâm Mật.
MatTroi  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
MatTroi

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 29 lần trong 15 bài viết
Xin chia sẻ giải đáp những thắc mắc của bạn

1. Việc tu tập sẽ không có chướng ngại nếu bạn thực tâm cầu học.Phật Pháp nói chung và mật chú Chuẩn Đề nói riêng phù hợp với tất cả các giới Tại gia , xuất gia, công nhân viên trí thức, đến người quét rác, bán rau, phù hợp với tất cả không gian, thời gian như; sang, trưa , chiều tối, phù hợp các địa điểm như : rừng cao, núi sâu, trong nhà, ngoài ngõ …trong tất cả các sinh hoạt đời sống hàng ngày đi đứng nằm ngồi.

2. Để tìm pháp khí hộ trợ cho việc tu tập ở bên Anh Quốc. điều này bạn tự phải tìm hiểu thông qua các nguồn truyền thông như internet. Nếu không bạn có thể nhờ người thân ở Việt Nam thỉnh mua rồi gửi sang

3. Bạn nói “ điểm hóa” là cách gọi khác của lễ quán đảnh, trao pháp, điểm đạo của người được truyền thừa trao lại cho người có tâm cầu học. Người thầy hữu hình này sẽ theo sát bên bạn, giải đáp chỉ bày hướng đạo cho bạn trên đường tu tập. ví dụ khi bạn tu tập sẽ phát khởi một số huyền năng, như nhìn thấy vong linh, chữa được bệnh, nói trúng một số điều…Khi bạn được sự hướng dẫn của một người thầy bậc thiện tri thức sẽ giải thích cho bạn cái nhân huyền năng đó, nó lợi bất cập hại gì. Sự kịp thời chỉ bày này cho bạn thấy và hiểu mọi sự thế gian đều là giả hợp, bạn buông không chấp thì sẽ tránh và không rơi vào tình trạng “ tầu hỏa nhập ma”

4. Bạn nói thông tâm thức của bậc giác ngộ, hay bậc phàm tục như chúng ta? Như bậc giác ngộ thấy cái thân này còn giả, thì sự sống cái chết nó cũng chỉ như một cuộc dao chơi du hý từ chỗ này, sang chỗ khác có gì mà phải níu kéo day dứt. Ngay đến Phật, đến Thánh, quỉ ma họ cũng thấy sẵn nơi thân mỗi người thì có gì mà sợ, mà chấp. Chúng ta vì còn vô minh vì còn chấp cái ta, cái thân này là thật, nên nhìn thấy cái gì, cảm cái gì cũng cho là thật. Tùy theo sự cảm thọ mà hiện bày ra các trạng thái buồn vui, yêu ghét, sợ hãi, nóng giận… Bạn cứ tu đi rồi đến lúc nào đó mọi thứ đều hiện bày ra trước mắt, bạn sẽ thấy và chẳng có điều gì làm cho bạn sợ hãi.

5 Quán chữ Lam là cách tu kết hợp của người chuyên tu về Chuẩn Đề. Trước đó bạn phải biết và thuộc mặt chữ Lam. Khi hành trì bạn học cách quán và tưởng tượng , trước là các nét của chữ lam Sau là 1 chữ Lam hoàn chỉnh phát sáng được thì là thành tựu. công dụng của chữ Lam này là tẩy tịnh . Tùy theo nghi lễ bạn dùng chữ Lam để bạn tẩy tịnh đồ vật cúng dường chư Phật, cúng thí thực. Như sư huỵnh Thanh Hùng đã chỉ và hướng dẫn. Quán chữ Lam vào ly nước cũng vậy tùy theo từng trường hợp mà ta dùng đến. Bạn hãy đọc tiếp và tìm hiểu thêm ở các bài pháp của sư huynh Thanh Hùng , bạn sẽ có câu trả lời cho mình.

6. Phật ngụ ở sẵn nơi thân tâm trong mỗi chúng ta, vì trước đây không hiểu nên chúng ta mới mong cầu tìm về nơi khác. Còn nay bạn đã đọc và tìm hiểu về phật Pháp bạn nên nắm rõ và biết điều đó. Cuộc sống cái thân này của chúng ta đều được chi phôi bởi nhân quả. Nói cách khác dễ hiểu hơn là chúng ta gieo nhân nào gặt quả đó. Phật là bậc đạo sư chỉ đường cho chúng ta biết đến con đường thoát khổ, Phật không có ban phước giáng họa cho bất kỳ ai. Nên sự nghe nói của bạn “phật chỉ ngụ trong chùa chiền chứ không ngụ nhà dân, cho nên thờ hình Phật trong nhà không có tác dụng, nếu có cầu được gì đấy thì cũng chỉ là ma độ cho chứ chẳng phải Phật độ" là cách nói si mê, ngôn ngữ của vô minh . Đừng chấp vào thị phi mà buông lung cái tín , tin về Phật về con đường ngài đã chỉ bày . Nếu có điều kiện thì nên có bàn thờ phật, không có điều kiện lập bàn thờ, treo ảnh phật thì việc tu tập của mỗi cá nhân cũng không có ảnh hưởng gì .Phật có khắp mọi nơi, ngay nơi bạn , trùm cả hư không. Chỉ cần bạn chuyên cần, tinh tấn trong tu tập, tạo nhiều phước báu Bạn chưa khởi niệm nghĩ về ngài đã ở sẵn cạnh ngay cùng bạn, độ cho bạn rồi .

Vài lời giãi bày cũng đạo hữu.

Sửa bởi quản trị viên 14/07/2014 lúc 02:46:02(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn MatTroi cho bài viết.
cuunhan trên 25-01-2015(UTC) ngày
haidang  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Thật là cám ơn sư huynh MatTroi quá, mình đã ngộ ra nhiều vấn đề. Có lẽ bây giờ điều kiện tu tập còn chưa được thuận lợi lắm thì mình sẽ dành thời gian nghiên cứu, đọc tất cả các bài viết trên diễn đàn trước, rồi khi nào về đến VN thì sẽ tầm sư học đạo. Vì theo như sư huynh MatTroi, phải có sư phụ hữu hình trợ giúp, mà mình ở tuốt bên đây, xa cách địa lý, múi giờ sinh hoạt cũng khác, thật khó để mà tìm một sư phụ tại VN để luôn theo sát và giúp mình khỏi bị tẩu hỏa nhập ma!
Một lần nữa xin cám ơn huynh MatTroi!
hoatnaovien  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
"Mình nghe nói "phật chỉ ngụ trong chùa chiền chứ không ngụ nhà dân, cho nên thờ hình Phật trong nhà không có tác dụng, nếu có cầu được gì đấy thì cũng chỉ là ma độ cho chứ chẳng phải Phật độ", như vậy có đúng không?"

Đây quả là một tư tưởng hết sức sai lầm theo lối thần quyền coi Phật Bồ Tát giống như những vị thần linh , bắt các ngài có nhiệm vụ che chở, độ mạng. Nếu trong gia đình có xảy ra chuyện , thì đổ lỗi trách cứ các ngài không linh . Một lối suy nghĩ tư tưởng mê tín không xứng danh là Phật tử.

Phật, Bồ Tát là biểu tượng là gương sáng hảo quang minh cho chúng ta noi theo. Treo ảnh, tôn tượng ở gia đình để hàng ngày lễ lạy, để hàng ngày quy ngưỡng về mười phương thế giời chư Phật...để thấy mình cũng đồng một thể như Phật, noi gương sáng mà tinh tấn tu hành, để trở về các giác hằng hữu nơi thân.

Ông phật trong mỗi chúng ta cũng là tướng hảo quang minh, ngài cũng hàng ngày độ cho chúng ta mà không ai nhớ, bỏ quên mất ngài để chạy theo những mộng tướng hử giả không thật có.
bonghaiduong  
#8 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
bonghaiduong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Mình và chồng mình đã đi xem và được thầy cho rằng cả 2 vợ chồng đều có căn số" mình không hiểu gì nhưng trong thâm tâm mình luôn muốn "tu" theo Phật pháp. tuy nhiên lại không biết nên tu như thế nào?
Một vấn đề nữa là ngại không biết hỏi ai cả? Các bạn trong diễn đàn có thể giúp mình được không?
TamSuHocDao  
#9 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Sau khi may mắn được biết Diễn Đàn trong lúc tìm cầu Pháp Chuẩn Đề, mình đã đọc rất nhiều bài viết trong diễn đàn, thật sự mình rất thích .Minh thật sự rất muốn được diện kiến Su Huynh Thanh Hùng, nhưng không biết Sư Huynh Thanh Hùng có thời gian không nữa. Mong rằng sẽ có hữu duyên để diện kiến Sư Huynh...
Tieuhoathuong  
#10 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Về cái khoản căn số tieuhoathuong không có hiểu nên không dám đưa ra ý kiến bình luận, nhưng bạn thật tâm muốn tu theo Phật Pháp quả là điều đáng quí. Vì hiện giờ nhiều người thích theo Thánh để thánh ban tài tiếp lộc, rồi cầu xin đủ thứ. Còn theo Phật họ nghĩ theo Phật thì nghèo vì Phật không ban phước giáng họa cho ai, mà Ngài chỉ cho bạn thấy không ai ban tài tiếp lộc cho bạn ngoài chính bạn. và Bạn là người nắm giữ số mệnh của chính mình.

Trong 84000 pháp môn tùy cơ duyên mỗi người mà nhận lấy một đơn thuốc từ ngài. Thiền, Tịnh, Mật. Vậy bạn thấy mình hợp với pháp môn nào thì tu theo pháp môn đó. Ví dụ như pháp môn Mật chú Chuẩn Đề đây chẳng hạn.;)
Tieuhoathuong  
#11 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: TamSuHocDao Go to Quoted Post
Sau khi may mắn được biết Diễn Đàn trong lúc tìm cầu Pháp Chuẩn Đề, mình đã đọc rất nhiều bài viết trong diễn đàn, thật sự mình rất thích .Minh thật sự rất muốn được diện kiến Su Huynh Thanh Hùng, nhưng không biết Sư Huynh Thanh Hùng có thời gian không nữa. Mong rằng sẽ có hữu duyên để diện kiến Sư Huynh...


Nếu bạn có duyên nó sẽ ắt tới thôi!
Nhu?n Nguyên  
#12 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Nhu?n Nguyên

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cho em hỏi, ở đăk nông thì thỉnh kính đàn ở đâu?
em đang là sinh viên , lên mạng xem kính đàn thấy đắt quá trên 1tr8, bằng cả tháng tiền di hoc của em,
có sư huynh, sư tỷ nào biết chỗ nào bán rẻ hơn không, em muốn thỉnh 1 cái
Chân thành cảm ơn
thichminhthanh  
#13 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
thichminhthanh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

cuiyang07 cho hoi la khj trao quan danh thi huynh hung thanh co doc mot doqn chu bang tieng phan nua,day lam sao minh biet ma doc de trao quan danh ah?co the chi giup k ah?
Om mani pad me hum
Nam mo that cau chi phat mau chuan de
cuiyang07  
#14 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Để thực hiện nghi thức trao quán đảnh, thì ngay chính trong topic này đạo hữu đã đọc tham khảo. Phương thức cách thức ra sao trong mục hướng dẫn đã được thể hiện. Còn sự thắc mắc đạo hữu hỏi khi Thầy Hùng đọc âm cổ ngữ khi làm lễ quán đảnh trao pháp, thì những âm cổ ngữ đó là những ngôn ngữ bí mật, thể hiện năng lực của người Thầy.

Nếu đạo hữu tìm hiểu về Mật tông cũng biết rằng Mật tông là những phương pháp, pháp tu bí mật, và những phương pháp pháp tu bí mật này nó như rừng, như biển cả mênh mông. Những pháp sự được thể hiện ra bên ngoài bằng hình danh sắc tướng chỉ là những điều rất nhỏ, sơ lược. Còn phần lớn đều ẩn tàng bên trong. Vì đã là sự mênh mông thì đòi hỏi ở người hành giả sự kiên nhẫn, sự tu học tinh tấn kết hợp hiển mật viên thông, tuỳ theo cơ duyên, cấp độ tư tưởng tu học mà có sự thọ nhận bí mật bên trong. Ví dụ như ấn pháp, linh phù, câu chú... Tất cả sự thọ nhận này đều dựa trên nền tảng tu học, trí huệ của mỗi hành giả mà được thể hiện. Chính vì vậy trước mắt đạo hữu cứ thực hiện phương pháp quán đảnh như trong diễn đàn hướng dẫn còn những cổ âm, phạn ngữ ngôn ngữ bí mật đó thì sẽ tuỳ theo cơ duyên, sự kiên nhẫn, kèm theo sự tinh tấn thời gian nhất định trong tu học của đạo hữu mà được thể hiện lên.

Chúc đạo hữu tinh tấn.

Sửa bởi người viết 14/07/2014 lúc 02:46:27(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày
cuunhan  
#15 Đã gửi : 25/01/2015 lúc 11:45:58(UTC)
cuunhan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-01-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Đệ tử xin cảm ơn các câu hỏi và các câu trả lời của các sư Huynh.
cuunhan  
#16 Đã gửi : 25/01/2015 lúc 11:49:55(UTC)
cuunhan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-01-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
đệ tử cũng rất cần một sư Huynh để đệ tử có thể thọ nhận pháp.
đệ tử cũng có nhiều câu hỏi cần hỏi đệ tử sẽ ghi ra các câu hỏi cần hỏi mong các sư Huynh giúp đệ
HaiLam  
#17 Đã gửi : 28/01/2015 lúc 01:25:33(UTC)
HaiLam

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 28-07-2014(UTC)
Bài viết: 111

Cảm ơn: 428 lần
Được cảm ơn: 147 lần trong 78 bài viết
Originally Posted by: cuunhan Go to Quoted Post
đệ tử cũng rất cần một sư Huynh để đệ tử có thể thọ nhận pháp.
đệ tử cũng có nhiều câu hỏi cần hỏi đệ tử sẽ ghi ra các câu hỏi cần hỏi mong các sư Huynh giúp đệ


Bạn muốn thọ pháp thì liên lạc tới thầy Hùng, để thầy hướng dẫn trao pháp cho bạn. số của Thầy là : 0886643282

Sửa bởi quản trị viên 19/01/2020 lúc 01:34:13(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 1 người cảm ơn HaiLam cho bài viết.
cuunhan trên 28-01-2015(UTC) ngày
cuunhan  
#18 Đã gửi : 28/01/2015 lúc 07:03:26(UTC)
cuunhan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-01-2015(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 33 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 4 bài viết
Chào Tỷ và các Huynh

Vừa rồi đệ có đọc trong diễn đàn nigioingaynay.com đệ thấy có nói đến chuyện trộm pháp nếu chưa thọ pháp quán đảnh. "nếu các hành giả học pháp của chuẩn đề mật chú thì bắt buộc phải thọ pháp nếu không sẽ bị coi là trộm pháp".

Đệ hỏi tỷ hôm nay đệ có đi chùa vào lễ phật xong đệ đi 1 vòng và đệ vào thư viện tự nhiên vừa vào thư viện đệ thấy nổi da gà và cảm giác rợn người, rồi không biết tại sao đệ đi ngay đến chổ bỏ kinh của mật tong luôn đến đây đệ lái có cảm giác nổi da gà tiếp khoãn 30 giấy rồi hết(chùa này đệ mới đi lần đầu) sau đó quay lại chánh điện đệ có ngồi xuống tịnh tâm miệng niệm chú chuẩn đề, 2 tay kiêt ân kim cương, đầu quán lam tự. mà đệ làm như vậy khoãn 15-30 phút mà không quán được cũng như tịnh tâm.nhưng miệng thì trì chú chuẩn đề.như vậy có xem là trộm pháp không?

Đệ sợ chua thọ pháp mà như vậy các ân trên người ta không đồng ý. và có khi nào người ta phạt mình vì cái tội trộm pháp không?
cám ơn tỷ.
tỷ hoan hỉ trả lời sớm giúp đệ.

Đệ cầu duyên thọ pháp để học.
21kimngan  
#19 Đã gửi : 29/01/2015 lúc 12:29:46(UTC)
21kimngan

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 24-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 155 lần
Được cảm ơn: 30 lần trong 14 bài viết
Đạo hữu đọc bài của chị cuiyang chưa. Phật pháp không của riêng ai.thần chú là tâm của chư phật. Có những hành giả quán chữ lam trong vài ngày. Như mình đây 3 tháng vẫn chưa quán được. Mà đạo hữu nên thọ nhận một dòng pháp tu từ vị thầy hữu hình để không lạc lối. Chúc đạo hữu thân tâm an lạc.
Nam mo thất câu chi phật mẫu chuẩn đề.
Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha.Bộ lâm
cuiyang07  
#20 Đã gửi : 29/01/2015 lúc 09:12:32(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Trộm pháp là chỉ những hành giả với tâm tham cầu khi đến thọ học với bất kỳ pháp môn nào từ một vị Thầy nào đó. Họ đặt trên nền tảng của lòng tham, sân, si. Khi đến với sự tu học là để học lỏm, học trộm, hoặc trộm học, trộm lấy những linh phù ấn pháp, những bí mật của sự tu học với nhiều hình thức khác nhau khi không được sự cho phép từ người Thầy đó. Và họ đến học chỉ để phục vụ cho lợi ích cá nhân, cho danh cho lợi của chính bản thân chứ không phải mục đích tu học làm lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sinh. Nhưng tại sao những vị Thầy đó thường có sự giới hạn trao truyền, không phải là họ giữ của riêng cho mình, mà chính vì lòng từ bi của người Thầy đó. Vì những mật pháp kia phải tuỳ theo từng cấp độ căn cơ mới có sự chỉ dạy trao truyền. Nếu không có căn duyên thì những sự trộm pháp kia cũng chỉ là những mớ giấy lộn, không giúp cho sự tu học, thậm chí do không biết mà sử dụng sẽ ảnh hưởng đến thân tâm của người hành giả đó. Vì họ chưa đủ năng lực để thực hiện.

Còn bạn đến với mật chú, mật pháp để cầu sự tu học, cầu nương nhờ vào từ lực của Tam bảo, nương nhờ vào năng lực của Mật chú mà tiêu trừ nghiệp chướng, cầu sự an lành hạnh phúc của gia đình thì đó là những điều bình thường của tâm chúng sinh. Nếu chỉ dừng ở câu chú đó thôi thì bạn cứ thoải mái thực hiện, thoải mái đi tới lui trong sự trì niệm đó. Nhưng khi bạn thực hiện trì niệm theo một phương pháp nào đó từ một vị Thầy nào đó, ví như pháp tu Chuẩn đề này là Thiền quán Mật chú Chuẩn đề. Tại sao gọi là Thiền quán. Nói đơn giạn là như khi bạn trì niệm : Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trong sự tĩnh tâm tỉnh giác đó là Thiền, và bạn kết hợp quán tưởng những linh phù ấn pháp, như Lam tự, chín chữ Phạn tự Chuẩn đề, hay những linh phù khác... Đó là sự thiền quán tưởng để đưa người hành giả thâm nhập vào thiền định trong mật tạng tuỳ theo từng cấp độ từ thô đến tế để trui rèn tâm thức, cũng như sự tu học giải thoát thấy tánh. Vì học theo một hệ thống phương pháp từ người Thầy phổ khai nên trong quá trình tu học sẽ có những cái gọi là ấn chứng thể hiện lên sự tu học từ mọi cấp độ từ người Thầy vô hình, và đến người Thầy hữu hình ấn chứng lại. Nếu bạn không nằm trong hệ thống đó tức là những mắt xích đó, tự chính bạn sẽ không biết đâu là hư là thực, đâu là con đường mình đang đi. Giống như đường lên đỉnh núi người Thầy đã tìm thấy một lối đi và dọn sẵn chỉ cần chỉ lại cho những người có quyết tâm thực hiện chinh phục đỉnh giác ngộ, và còn chỉ rõ, cho từng giai đoạn chướng ngại mà người đó phải tinh tấn vượt qua. Còn bạn cũng biết ở chỗ kia có đỉnh giác ngộ, và muốn chinh phục nó. Nhưng tự bạn lấy những kinh nghiệm của người khác đê tự mình thực hiện một lối đi riêng. Vậy nghĩa là tự bạn phải đối diện với mọi chướng duyên ẩn nấp trong khu rừng kia và mù tịt về mọi phương hướng, không hề có một chút kiến thức nào. Sự sơ xảy xảy ra đối với bản thân có tỷ lệ rất lớn, lớn hơn gấp nhiều lần so với cả một hệ thống tăng đoàn.

Vì lợi ích của chúng sinh mà Thầy mới chia sẻ về phương pháp tu học này. Nên ở đây không có sự gò ép, hay ép buộc phải thọ nhận. Tất cả đều trên tinh thần tự giác của mỗi cá nhân chúng sinh. Vì bạn muốn tham cứu thì tôi chia sẻ thêm để bạn tỏ ngộ hơn về vấn đề tu học Mật pháp.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Anh Tuyet trên 20-11-2016(UTC) ngày, Tầm Đạo trên 25-12-2018(UTC) ngày, Thuy Quynh trên 08-07-2021(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.