Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Viên Chi?u  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Viên Chi?u

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
ĐAU KHỔ VÀ SỰ SÁM HỐI


Diễn đàn Tâm mật được ra đời do những tâm nguyện hướng về con đường giải thoát của Chư Phật. Cho nên, trong thời gian tu học đã qua, mặc dù mang tấm lòng của những cư sĩ nhưng đã được dạy dỗ miên mật qua những người Thầy hữu hình, qua những vị thầy bí mật bên trong của Mật chú Chuẩn Đề. Họ đã có những bước đường tiến tu về mặt tâm linh giáo pháp của Chư Phật. Họ đã thể hiện lên Diễn đàn những câu chuyện an lạc, hạnh phúc rất nhiều để chứng minh sự tu trì Mật chú Chuẩn đề. Họ đã được an lạc, cuộc sống thoải mái, hằng ngày chỉ biết niệm “Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm”. Nhưng trong chín chữ đó đã đem lại những năng lực hộ giúp họ. Rồi họ mang năng lực bình an,. Thoải mái, vô chấp đó giúp đỡ cho mọi người. Qua hành động đó đủ nói lên tông chỉ của Đạo Phật từ bi, vô ngã, vô tướng.

Diễn đàn đã đi vào sự chuyên tu miên mật, không để tâm đến những chuyện thị phi và chỉ hoạt động thoải mái, nhẹ nhàng trong phạm vi Mật chú Chuẩn đề. Đó là một sự tu, hạnh tu của những người Phật Đạo. Nhưng gần đây, có nhiều vị ở những Diễn đàn khác tự cho mình là hay, là hơn người. Mang tâm địa phân biệt, thị phi vào Diễn đàn đăng những bài viết có tính chất phá hoại. Đó không phải là tâm của một người tu. Một người chân tu thấy người khác tập tu hành, mình phải tỏ sự hoan hỉ, cùng vui chia sẻ với họ chứ đâu phải dùng những ngôn từ khó nghe chỉ trích như vậy? Hãy nhìn lại xem?

Đức Phật bào rằng: “Người tu phải quay nhìn lại với chính mình, với bản ngã của mình. Mình nphải tự thấy lỗi của mình?” Hãy tự sửa lấy lỗi, sửa lấy những cái quấy của mình. Sự tu của Đạo Phật hay bất cứ một tôn giáo nào khác cũng đều phải bớt đi, dẹp bỏ cái ngã chấp của mình và phải có lòng từ bi thương sót chúng sanh, thương xót mọi người dù hữu hình hay vô hình. Nói là tôi tu thế này, tôi được thọ pháp quy y từ vị này, được nhận quán đảnh từ vị kia, nói toàn là những cái tốt, toàn là đệ tử của những vị Đức cao, vọng trọng. Nhưng sao không dành ít thời gian để quay lại nhìn mình xem? Có tu hành không? Có niệm Phật, trì chú, có hành Thiền không? Vì nếu niệm Phật, trì chú thì không bao giờ trù rủa, nói thêu dệt, thị phi, nói lời không tốt nhằm phá rối sự tu hành, hạnh nguyện của người khác. Còn nói tu Thiền thì còn xa xôi quá vì ngã chấp quá nhiều, chấp chặt vào pháp cao thấp. Tối ngày chỉ lăng xăng trong đầu những ý niệm phân biệt, vọng tưởng chứ thật ra không biết mình đang làm cái gì cả. Nếu giúp người ta sao mà phân biệt, thị phi quá nhiều để rồi nói những lời cố chấp, thị phi. Mà chuyện tu của người khác thì đâu ảnh hưởng gì đến việc tu tập của mình. Vì mình cố tự tỏ ra mình là Thánh, là Thần, thầy mình mới là cao quí nhất, pháp môn của mình mới là tu. Nhưng những suy nghĩ đó không mấy tốt trong con đường tu tập giải thoát của mình. Khi mình nói ra những điều không tốt, nói xấu người thì ngay cái đầu tiên là mình là người được nghe, nhận những âm thanh, tư tưởng không tốt đó trước, thì mình đã ôm trọn những cái xấu đó vào trong tâm của mình trước. Hãy thoải mái đi!

Khi chấp như vậy, các bạn sẽ không thấy được sự an lạc, thoải mái vì phải bỏ ra nhiều thời gian để đi tìm những từ ngữ, ý niệm để chống phá, hại người. Cuộc chiến tranh tâm lý đang sôi xục trong tâm bạn.

Đức Phật và những vị tổ thầy xưa nay không bao giờ dạy đệ tử mình cố chấp, mâu thuẫn đi nói xấu người. Không biết các bạn tu ở đâu mà vào đây lại có những luận điệu như thế? Không biết có pháp môn nào mà dạy người chuyên đi dèm phá, soi mói, tìm soi nhiều chuyện như thế? Vấn đề này không chỉ ở Diễn Đàn Tâm Mật mà ở những Diễn đàn khác thỉnh thoảng cũng có những hiện tượng như thế nhưng những vị khách đó đa số đều bị các Diễn đàn khóa nick không cho vào sinh hoạt. Nhưng chúng ta cũng nên từ bi, thương xót họ vì dẫu sao cũng là những người tu. Hãy dùng nhân từ, lễ nghĩa để đón tiếp họ, nói với nhau những lời nói dễ nghe, thuận duyên để giúp người tu.

Vừa mới đây, Diễn đàn Tâm mật lại có dịp đón một vị khách quý nữa! Chắc có lẽ cũng là những vị khách đầy gai góc trước đây trở về mang một danh xưng khác để tiếp tục phá hoại với danh xưng “Giác Ngộ”. “Giác ngộ” là một dnah xưng nghe rất hay nhưng hành động, lời nói của đạo hữu đó khiến tôi hình dung, hiểu danh xưng “Giác ngộ” của bạn có nghĩa là: “Bạn đó hay thấy những gì là lạ là “Giác”. Mà giác như vậy, giác nhiều quá thì sanh ra nhiều chuyện thị phi, phá rối sự tu hành của người khác ấy là thật “Ngộ””.

Bạn giác ngộ đó tôi không biết là Thánh thần từ phương nào đến mà vào đây chê pháp môn tu Chuẩn đề, chê pháp môn tu bi điền. Thật cũng vui vì có một cao nhân ra đời! Xưng mình tu ở một pháp môn khác, rất hay! Tôi không nói pháp môn đó ra vì nó cũng là một pháp môn tu của Chư Phật. Mà pháp môn tu của Chư Phật thì không bao giờ trật, không bao giờ xấu cả! Nhưng có lẽ là bạn “Giác ngộ” đó rất hay (Rất hay ngã chấp). Bạn ấy nói: “Trong 84 vạn pháp môn, không chọn pháp nào tu mà lại chọn pháp tu bi điền khiến cho khổ. Vì khi không cúng nữa vong linh, ngạ quỹ sẽ đến để tìm đòi phá hại mình”. Đây là một lời nói nghe rất bình thường, văn tự rất suông, rất hay nhưng nó thầm nói lên sự tội lỗi vô bờ bến. Vì khi nói như vậy tức là đã chê bai pháp môn của Phật. Bạn nên nghiên cứu lại Pháp môn tu bi điền này trước khi nói đi. Pháp tu bi điền là một pháp môn tu của Chư phật dùng đề cứu độ, giúp đỡ cho Chư tiên, cứu độ cho ngạ quỹ, súc sanh đang lặn hụp trong khổ đau bạn có biết không vậy? Ngạ quỹ đó theo trong kinh (Trong Bộ Mật Tông do T.T Thích Viên Đức dịch) nói có tâm rất sợ sệt, thân tướng đau khổ, xấu xí, cổ họng thì nhỏ không ăn được. Chỉ những điều đó thôi theo bạn là một người tu học theo Phật giáo luôn luôn có lòng từ bi bạn nghe thấy những sự kiện như thế có chút nào rúng động trong tâm mình không? Còn có những cô hồn, các đảng, chư vị chiến sĩ liệt sĩ đã quên thân mình bảo vệ đất nước, những sự cô đơn, hào khí, hào hùng đó ta có nên dùng pháp môn tu Bi điền cầu cho họ được an lành không? Rồi bên cạnh đó gia tiên của bạn, cửu huyền thất tổ, chư tiên Thánh Thần. Chúng ta có nên bỏ ra những giờ phút tâm linh để tụng, tu trì những pháp môn đó để giúp họ không? Những câu hỏi này viết ra để bạn “Giác ngộ” được mau “giác ngộ”, để tự ngồi lại sám hối, tự hỏi lại mình xem coi lời nói đó, hành động đó có đúng với lòng từ bi của mình khi bước chân vào con đường tu học. Đó là về mặt tâm linh vô vi. Còn về mặt hữu hình tâm thức, Đức phật nói: “Trong sáu đường Phật, bồ tát, tiên, thánh thần, ngạ quỹ, súc sanh đều nằm trong tâm ta cả”. Những ý niệm xấu chính là ma quỷ, súc sanh. Những ý niệm thiện là Trời, thánh, thần, người. Phuơng pháp tu bi điền có những câu chú, những pháp quán Đức phật dạy ta tu trước nhất là để đọc, trì niệm những Thần chú đó lâu ngày sẽ làm cho tâm từ ta phát triển. Vì sao? Vì khi quán vào vật thức, thức ăn, thức uống cúng chư Phật xong, người hành giả tự quỳ xuống đọc chú dâng cúng chư Phật, bồ tát. Xong đem công đức đó hồi hướng cho chúng sanh, ngạ quỹ, gia tiên, liệt sĩ, cô hồn, các đảng. Thì đây là lòng thành kính rất tốt. Tiếp theo người hành giả soạn dâng những vật thực, thức uống quán tu niệm mật chú vào vật thực trên kia quán tưởng bố thí cho những chiến sĩ, cô hồn, các đảng. Rồi dùng sự quán tưởng này để bố thí cho những ngạ quỷ, súc sinh đang đau khổ kia để được thụ hưởng pháp mầu của Chư Phật mà được an lạc, thoải mái. Chỉ có sự quán tưởng trên thôi ngoài ra tôi không nói đến sự hiển linh nào khác. Nhưng những sự quán tưởng kia thôi cũng đủ giúp cho tâm ta được sự an vui, thoải mái.

Bạn có tin không? Và đừng trả lời với tôi là “Tôi không tin gì cả”? Vì khi bạn đã chọn Pháp tu của Phật để tu học, gửi gấm tâm thức của mình thì bạn đã tin vào Đức Phật và tin vào giáo pháp của Ngài thì bạn phải tin có súc sanh., ngạ quỹ, cô hồn, các đảng, ông bà, liệt sĩ của bạn chứ! Cuộc đời tu của người Phật tử phải có lòng từ bi chứ! Tâm của những người cư sĩ trong Diễn đàn Tâm Mật kia họ đã là những người cư sĩ tâm của họ có xấu hơn bạn? Nếu xấu hơn bạn mà họ làm được đều tốt cúng bi điền, tu bi điền như thế đó! Vậy còn bạn tốt đẹp, “Giác ngộ”, cao cả, thông thái hơn họ, may mắn nhận được những vị Thầy cao quý đầy đủ Đức độ hơn họ, đã cao trong hơn họ sao không ủng hộ Phật Pháp lại đi cản ngăn sự tu, sự phát tâm từ bi của kẻ khác? Pháp môn nào, vị Thầy nào dạy bạn như thế, lạ nhỉ?

Pháp môn đó của bạn là sự ngã chấp, sân hận, thấy người làm được mình làm không được sanh ra phẫn nộ? Nói càng, nói quấy? Những lời đó, những bài viết bạn đã viết ở đây Ban Quản Trị Diễn đàn đã từ bi xóa dùm bạn trước vì nếu càng để lâu chư ngạ quỹ, súc sanh, ma quân, liệt sĩ sẽ đòi món nợ cản ngăn sự bố thí cho họ. Bạn có thấy không? Nói vậy thôi, mặc dù xóa bài viết của bạn nhưng tâm của bạn vẫn hằng ghi tội lỗi trong đó. Vì trong tâm đã có chư ngạ quỹ, súc sanh, cô hồn, các đảng ở trong đó. Khi tâm ta khởi mang với danh là “Giác ngộ” là khi đó tâm đã dính cái ngã dnah giác ngộ rồi, chạy đâu cho khỏi! Tòa án lương tâm đó sẽ hiện hữu với bạn. Nó cuốn đi trong tâm của bạn. Hãy sám hối đi! Nhân quả bao giờ cũng có sự hiện hữu cả. Rất mong bạn hãy nhẹ nhàng, thoải mái trong pháp tu. Nhẹ nhàng để cảm hóa được lòng người. Chuyện tu là do chính tâm của mỗi người tự giác, giác ngộ được bản tâm của mình. Hãy tự quay lại nhìn chính bản thân của mình đừng nên để ý đến chuyện thị phi của người khác. Vì bạn sẽ không có nhiều và đủ thời gian. Vì bao giờ kết quả của chuyện thị phi bao giờ cũng đem đến cho mình sự phiền não.

Đạo giải thoát, an lành không nằm trên những điều thị phi. Vạn pháp đều là Phật pháp cả và ai ai cũng có Phật tánh. Ai ai cũng sẽ thành phật. Đừng khinh khi, xem thường người khác, đừng khinh nặng nhẹ Pháp phật. Đôi khi mình chưa đủ khả năng, phước báu, trí huệ mà chuốc họa vào thân. Tự đứng ra phân biệt pháp này cao, pháp này thấp. Nói xấu người này xứng đáng, người kia không xứng đáng. Nhưng không dành chút ít thời gian để nhìn lại mình xem? Nhìn lại sự tu hành của mình? Hãy tự sửa lấy mình trước đi! Cứ hay nói mình giỏi rồi chê người khác. Nhưng cho rằng mình hay mình giỏi mà không xem lại mình có làm được việc như người ta đã làm không? Người ta dỡ, không hay, không xứng đáng mà ít ra cũng đem lại một ít sự an vui, an lạc cho mọi người, luôn đem lại sự hòa đồng, vui vẻ còn bạn thì sao?

Chúc bạn an lạc, vui vẻ!

Viên chiếu

Sửa bởi quản trị viên 17/03/2017 lúc 09:09:59(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 2 người cảm ơn Viên Chi?u cho bài viết.
chuctinh trên 30-03-2016(UTC) ngày, cuiyang07 trên 17-03-2017(UTC) ngày
Ð?c Minh  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Nam mô cầu Sám Hối bồ Tát, Qua bài viết này mới biết rằng tà ma, kẻ phá hoại trên đợi này cón quá nhiều. Với tấm lòng bi nguyện của người con Phật xin tất cả mọi người hay mở rộng đôi tay thương yêu cùng tấm lòng từ bi đến với tất cả chúng sanh. Chúng ta là con Phật thì phải cố gắng thực hiện theo lời Phật dạy để không làm ô uế danh xưng Phật tử. Cầu chúc mọi người hãy an lạc tinh tấn trên đường tu để mau đến bờ giác.

Cảm ơn bạn những lời của bạn bên trên đã giúp mọi người nói hết nỗi lòng của mình rồi. Thiện tai ! Thiên tai
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.