Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
tuan_duong  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
[COLOR="blue"]9 tháng 1 âm lịch nhâm thìn :p[/COLOR]
nhận được cuộc hẹn của sư tỷ cuiyang mừng như bắt được vàng , td 3 chân 4 cẳng chạy ngay đến điểm hẹn tại Phan Bội Châu:eek: (nick chị này khó đọc quá ,lúc đầu tuấn dương định gọi là chị cùi dừa cho nhanh :o ..sau này mới biết là chj thúy )

-khi đến nơi sư huynh Thanh Hùng do có việc bận nên chưa về kịp .vậy là đành ngồi chém gió với tỷ cuiyang 1 số vấn đề liên quan đến tu tập mật chú Chuẩn Đề :p

[COLOR="blue"]-nội dung trò chuyện :[/COLOR]
+tỷ cuiyang : tại sao bạn lại chọn phép tu mật chú Chuẩn Đề :D ?
+tuấn dương : :pvì em thích phép [COLOR="red"]thần thông[/COLOR] :o
..........................
+ tỷ cuiyang :..giảng giải thêm ,tu Bồ Đề là phải .....thì mới đắc đạo được :(
+tuấn dương : ...ngẩn ngơ ... vâng vâng ,dạ dạ ...nhưng hồn bay mất tiêu ở đâu rồi
.................
+tỷ cuiyang : e hèm bây giờ td đã hiểu chưa :confused:
+tuấn dưong : :rolleyes: em đã hiểu rồi ...:rolleyes: nhưng em vẫn muốn học phép thần thông :o

.......hết giờ chém gió . sư huynh thanh hùng và sư tỷ tamy đã về .

[SIZE="2"]ấn[/SIZE] tượng đầu tiên của tuấn dương về 2 người là cảm giác thân thiết ,ấm áp ,vui tính ,nhiệt tình :o .đặc biệt khi nói chuyện với tỷ tamy ,tuấn dương cứ tưởng mình đang trò chuyện với ca sĩ siu black :o .tỷ tamy rất dễ mến:o

*đến giờ thọ pháp : hôm đó ngoài tuấn dương ,còn có 1 bạn nữ người yêu của anh 4 mắt cùng nhận pháp
+lúc đầu hồi hộp vô cùng ...toát hết cả mồ hôi khi quỳ trước ban thờ ...:rolleyes:
+lúc sau ...vẫn hồi hộp y như cũ :p

*sư tỷ tamy nói "khi nào 2 đứa thấy có lực đẩy thì cứ tiến lên phía trước " còn bây giờ nhắm mắt vào rùi đọc " úm lam"

+quỳ và đọc thần chú 1 hồi lâu ...tuấn dương mở mắt ra thấy mình vẫn đứng im 1 chỗ ,ko nhúc nhích được cm nào :confused: .

còn bạn nữ bên cạnh đã tiến sát đến ban thờ rồi ....ac...ac. :rolleyes: . lại nhắm mắt vào đọc thần chú tiếp ..:(

+ ôi sao mãi mà ko nhúc nhích được thế này :confused: ... sư huynh thanh hùng phải đặt tay lên đầu tuấn dương ,đọc thần chú trợ lực...:o .
1 cảm giác lạ lạ khó tả ,ko phải là lực đẩy nhưng toàn thân tuấn dương nóng rực :cool:

+tỷ tamy nói tiếp :khi nào em thấy có lực đẩy thì tiến lên nhé
+tuấn dương : ok sư tỷ , sau cảm giác nóng nực thì thấy thân như muốn tiến về phía trước :p ..

.nhưng thôi rồi ,quỳ lâu quá đầu gối muốn hóa đá luôn :confused: .

cũng may nhờ vào" nghị lực và quyết tâm ":o tuấn dương cũng lết được đến đích hoàn thành nghi quỹ thọ pháp :p

[COLOR="red"]*tuấn dương [/COLOR]chia tay với sư huynh tỷ hẹn ngày sau gặp lại :p

vậy là từ đó đến nay đã được 10 ngày , hôm nào tuấn dương cũng chăm chỉ luyện tập .và đây là kết quả
+thay đổi rõ nét nhất là về tinh thần : gan dạ ,dũng cảm ,hoạt bát ,tự tin hơn trước :p

+thay đổi về thể xác : rất khó để nhận ra . đôi lúc ngồi thiền có thấy 2 bên thái dương và ấn đường ở giữa trán tức tức ,căng cứng cơ thể nhẹ và thoải mái hơn .

khi nhắm 2 mắt vào thấy ko gian phía trước sâu hơn ,rộng hơn ,có đôi lúc tháy cái gì đó sáng sáng ko rõ ràng .
nó lăng quăng như những sợi dây hay chữ vẽ bùa vậy

tuấn dương nghĩ do mình nhắm mắt lâu quá ,hoặc do tham sân si nhiều nên sinh ra ảo giác :o . chứ sao đắc đạo nhanh vậy được :p

+nằm ngủ mê man nhiều hơn : quỷ ma xuất hiện tùm lum ,nhưng ko đáng sợ lắm :cool: .cách đây vài hôm khi tuấn dương về quê chơi nằm mơ thây con ma nữ khá xinh :o lao vào bóp cổ mình .. ôi cũng may lúc đó tuấn dương lảm nhảm cái gì đó ,thế là nó lại bỏ đi :o OMG

trân thành cám ơn sư huynh thanh hùng ,sư tỷ tamy , tỷ cùi dừa cùng các đạo hữu khác :p đã giúp đỡ tuấn dương trên con đường tu học .
tuấn dương sẽ thường xuyên cập nhật để nhận được những góp ý của huynh ,tỷ cùng các đạo hữu

nam mô thất cu chi phật mẫu Chuẩn Đề , Um' chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha ,bộ lâm
hu?trí  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Chào Mừng Bạn đến với mái trường Tâm mật.chúc bạn ngày càng dũng mãnh .Tinh Tấn.
Huệ Trí.
Tâm phải rộng dể chứa đựng những điều hay
Tâm phải lớn để dung nạp những người Tài
Tâm phải vững để chống đỡ những biến cố trong thiên hạ
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Bữa nay Tuanduong tu tập ra sao rồi ? Chưa thấy cập nhật tin tức gì nhỉ!:rolleyes:
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
tuan_duong  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
kể từ khi tu tập thần chú Chuẩn Đề đến giờ đã được 26 ngày . tuấn dương xin thông báo lại tình hình để các đạo hữu tiện theo dõi và góp ý :D

_tất cả mọi việc diễn ra bình thường cho đến ngày [COLOR="red"]28/1 nhâm thìn [/COLOR]( sau 19 ngày tu tập )
vào 1h sáng hôm đó , khi tuấn dương ngồi trì chú được 45' thì thấy cơ thể có dấu hiệu lạ .

+ toàn thân gần như vô lực
+cảm giác thật thoải mái ,dễ chịu .dường như có 1 luồng khí rất nhẹ ,mềm mại bao bọc xung quanh thân thể :o
+sau lưng rất nóng
+đầu óc mơ hồ ,trống rỗng ,như đang lơ lửng vậy

lúc đầu tuấn dương cho rằng mình đạt được cái gì đó trong quá trình tu tập .:confused: . nhưng suy nghĩ lại thì thấy ko hợp lý vì dù sao tuấn dương mới học có thời gian ngắn :rolleyes:

==>:D kết luận sơ bộ : có thể do cơ thể mỏi mệt sinh ảo giác :o

[COLOR="red"]rạng sáng ngày 28/1 nhâm thìn [/COLOR] ,tuấn dương cùng nhóm phong thủy đi xem mộ phần cho 1 vị khách .
thật kì lạ cảnh vật xung quanh ngôi mộ giống hệt những gì tuấn dương tưởng tượng (trước đây td cũng hay xủ quẻ , nhưng độ chính xác thế này thật đáng kinh ngạc )

==>:D kết luận đợt 2 : may mắn ...ăn rùa :p ,cần phải kiểm chứng tiếp :confused:

_[COLOR="red"] ngày 2/2 nhâm thìn 1 h sáng [/COLOR]( sau 24 ngày thọ pháp ) cũng như lần trước , khi tuấn dương trì chú được 45' lại có hiện tượng

+cơ thể vô lực ,dễ chịu ,thoải mái :rolleyes:
+ đầu óc mơ hồ ,trống rỗng
+quanh người như được bọc 1 lớp khí rất nhẹ ,mềm mại :o

+2 bên thái dương và ấn đường cảm thấy căng ,cứng :p

+thân thể như được 1 lực nào đó nâng lên " cái này là cảm giác thôi ,còn thật sự người vẫn nằm trên mặt đất :D "

cũng hôm đó tuấn dương nhận được tin " quẻ mình xủ cho 1 người bạn từ trước đó nửa tháng chuẩn xác tuyệt đối về thời gian "

ai học huyền môn cũng biết : xác định đúng ngày xảy ra hiện tượng của quẻ thực sự rất khó " có thể việc này dễ với ai đó ở những cấp cao hơn ":o

==> kết luận đợt 3 : tuấn dương ko hiểu chuyện gì đang xảy ra :o , mà có xảy ra cũng mặc kệ nó .

hàng ngày td vẫn tiếp tục ngồi trì chú , đọc thêm sách nâng cao năng lực dự đoán :D

thời điểm này năng lực của tuấn dương còn thấp nên chỉ có thể liệt kê lại những sự việc xảy ra

hy vọng 1 ngày nào đó tuấn dương sẽ lý giải hiện tượng này 1 cách rõ ràng hơn :o

trân thành cảm ơn sư huynh Thanh Hùng ,sư tỷ Tamy ,tỷ Cuiyang cùng các đạo hữu đã giúp đỡ tuấn dương trong quá trình tu tập :o

Nam mô thất cu chi phật mẫu Chuẩn Đề ,Um' chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha ,bộ lâm
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.