Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Không Chi?u  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
.Chuyện là thế này.Bà ngoại chồng KC 93 tuổi,cụ đang ốm nằm liệt giường mê man vệ sinh không tự chủ được bác sĩ nói gđ chuẩn bị hậu sự cụ k thể qua nổi 3ngày,gđ nhà chồng thì k ai tin Đạo nói thật là vì mất niềm tin từ những thầy chùa (phán) hay làm tiền mà k đem lại kết quả gì?, phần nữa cụ cũng nhiều tuổi nên mọi ng cho đấy là qui luật mỗi khi vào nhìn thấy cụ khi nằm đó chỉ có 34kg,thoi thóp,và mê sảng.Khong chiếu lúcđầu cũng chỉ nghĩ trong lúc hành trì thì cầu nguyện cho cụ mau chóng bình phục .Nói thật lúc đầu KC chỉ nghĩ là (cầu nguyện thì cứ cầu nguyện )chứ chắc gì cụ đã qua.
Nhưng thật là vi diệu sau 7 ngày cụ nằm tiếp nước mê man thở ôxy như vậy mà k sao ,khi qua đến ngày thứ 8 thì qua cơn nguy kịch ,cụ bắt đầu đòi ăn bánh mì,ăn cháo ,và diều trị theo phác đồ thêm 5ngày nữa cho đến ngày hôm nay là 20 ngày tính từ ngày vào cấp cứu thì cụ đã được ra viện.Trước sự ngỡ ngàng của những người nhà chăm sóc cùng vói phòng cấp cứu (nội B2 bệnh viện đống đa)mà bà ngoại chồng KC đã nằm
NÓI THẬT KHÔNG CHIẾU THẤY THẬT NGỠ NGÀNG VỀ SỰ VI DIỆU LINH ỨNG NHIỆM MÀU CUẢ THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ NGOÀI SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA KC

MAM MÔ THẤT CU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BÔ LÂM
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.