Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
TamSuHocDao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Xin chào các bạn đạo, hôm nay Tamsuhocdao với sự cho phép của Thầy xin duoc thay mặt cho Tỷ TamThanh viết lên những giấc mơ rất hay của Tỷ để cho các bạn đạo cùng tường lãm.




  • Giấc Mơ Thứ Nhất:


Một đêm TT nằm mơ gặp một ông thầy pháp chuyên tìm mộ, khi gặp TT liền đến cầu học đạo, ông nhìn TT rồi hỏi “ có chồng chưa?” TT trả lời “Chưa”. Thầy liền hỏi” có mấy con rồi?” TT trả lời “có hai đứa, một trai một gái” Thầy nhìn rồi cười nói “Dạy thì sẽ dạy nhưng chưa phải lúc” Rồi thầy đi vào nhà gia chủ, túi nãi của thầy để ở trên bàn. TT tò mò mở ra xem thì thấy mấy tấm bùa và có hai con rùa bò ra.Một lúc Thầy đi ra và nói đã đến giờ làm phép tìm mộ, rồi chỉ tay ra phía trước nhà cách khoảng 30-40 m. TT thấy vài người đang đứng đó. Thầy nói hãy giữ lấy, Thầy đưa cho TT một miếng giấy ghi 4 chữ “ Vô Đạo – Vô Vi” Đến đó TT giật mình tỉnh giấc.



  • Giấc Mơ Thứ Hai:


Một đêm nữa TT nằm mơ thấy mình đang ở một đám đông, không biết có chuyện gì. TT đứng gần cổng, bỗng không biết ai quăng vào người TT một vật bằng gỗ khoảng 6 cm vuông dài cỡ 50 cm có cán gỗ khắc chữ ngoằn ngoèo như bùa chú màu kem sẫm. TT chụp lấy rồi phóng chạy ra đường lộ, TT cứ cắm đầu chạy mà không biết tại sao, và chạy đi đâu. Sau lưng thì có một người đàn ông cưỡi ngựa đuổi theo TT chạy phóng lên lề cỏ thì ông ta bắt kịp, ông ta đẹp và nhìn rất nghiêm khắc, tay cầm kích(giáo) chĩa thẳng vào ngực TT và lớn tiếng nói: “Có đưa đây không nếu không đưa ta chỉ cần nhấn mạnh là ngươi sẽ chết. Lúc đó tâm thức TT sợ quá òa khóc, tay thẩy vật gỗ về phía ông ta. Ông ta chụp lấy rồi rút kích vế. TT thấy mình chảy máu nhưng không đau. TT nói “Tôi đâu biết gì đâu tự nhiên có người quăng nó cho tôi, tại vì sợ quá nên tôi chạy thôi” Ông ta nhìn TT, gương mặt dịu xuống rồi ông cười nhẹ và nói: “Người dẫn dắt ngươi tên là Hùng” Rồi ông đi mất. Còn TT thì được hai người đàn bà dìu ngồi xuống.



  • Giấc Mơ Thứ Ba:


Một đêm gần đây nhất TT nằm mơ, giấc mơ không mấy rõ ràng lúc nhớ lúc quên. Nhưng TT nhớ một việc là có một người đưa cho mình 3 cái phong bì màu vàng hình chữ nhật nhưng nắp mở ở phía trên. Người này không cho thấy mặt, cũng không biết là đàn ông hay đàn bà. TT chỉ cầm lấy và nghe dặn là: “ Ta cho ngươi 3 lá, giữ lấy”

Những điều trên đã xảy ra trong giấc mơ của TT, TT cũng hiểu một phần nhỏ ý của chư vị muốn dạy cho TT thử thách lòng can đảm trên con đường họ đạo. Mong các bạn đạo góp ý thêm cho TT.

NAM MÔ THẤT CU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.