Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
dieuminh  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Nhiều đêm trước mình mơ một giấc mơ rất lạ , mình thấy một bóng đen to lớn đứng ngay cửa phòng, dùng thần lực kéo tâm thức mình ra khỏi thể xác , mình niệm to lên Nam Mô A Di Đà Phật , Úm Chiết Lệ ChLệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha , Bộ Lâm . Nhưng lực đó rất mạnh vẫn kéo tâm thức mình rời khỏi xác và đi ra khỏi nhà , đi đến một cánh đồng hoang vắng , mình nhìn thấy rất nhiều linh hồn đang nhìn mình , có người Mỹ và người Việt Nam trông họ rất sợ và dính máu trên mặt , bổng nhiên có một bé trai khoảng chừng 11-12 tuổi chạy lại gần hỏi mình : chơi , chị cho em về nhà ở nha ? mình trả lời : không được , em mà vở thì chồng và con của chị sẽ sợ hãi , thôi em cđây chị sđọc kinh cầu nguyện cho em . Lúc đó bổng nhiên có một viên ngọc sáng đang lăn trên cỏ , mình đưa tay chụp lấy thì trước mặt bổng hiện ra một ông già toàn thân màu vàng đồng , tay cầm cái cây và cái hồ lô ,mình hỏi : ông là ông tiên hả ? ông trả lời : Ta là đệ tử của Phật A Di Đà, ta đến thọ ký cho con , nói xong ông mở quyển sổ ghi tên Diệu Minh vào , sau đó ông bảo mình đưa bàn tay trái ra ông vẽ vào lòng bàn tay một chữ phn, và dặn dò khi nào gặp linh hồn quấy phá thì hướng bàn tay có vẽ chữ phạn về phía trước thì sẽ không sao . Tới đây thì mình tỉnh giấc , mình nghĩ chắc chư vđang dạy mình học , thật màu nhiệm . Úm Chiết Lệ ChLệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha , Bộ Lâm . Nam Mô A Di Đà Phật.
hoatnaovien  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
[SIZE="3"]cảm ơn bạn đã chia sẻ về giấc mơ. Nhớ lại những bài học mà chư vị dạy cho mình, mình cũng xin chia sẻ lại cùng đạo hữu. Trong đó có lần dạy chữ Lam Phạn tự.

Trong khung cảnh có rất nhiều thây ma sống với hình thù kì quái. Mình thấy rõ ràng một chư vị xuất hiện kêu mình xòe tay ra. Vị không nói gì nhưng thân tướng sắc diện rất hiền hòa từ bi. Vẽ ra tay mình xong, thì mình nhìn rõ ràng đó là chữ Lam phạn tự vàng rực trong lòng bàn tay. Khi mình niệm chú và kết hợp quán tưởng chữ Lam sáng đó thì mọi thây ma đều biến mất. Tiếp nữa trong một lần cũng được chư vị dạy. Đó là linh ảnh của mẹ mình, tự nhiên thấy mẹ chạy lại chỗ mình, miệng đang lắp bắp muốn nói điều gì đó. Vì trước đó mình nhìn thấy bằng con mắt thứ 3 là có một số vong hồn lảng vảng qua lại. Thấy hiện tượng mẹ như vậy đoán là mẹ bị vong nhập xác, mình kiết ấn vẽ chữ Lam vào trán mẹ( mà cái ấn này cũng là được chư vị chỉ dạy, mình thỉnh ý kiến của Thầy, thì Thầy kêu cứ y như chư vị dạy mà ra làm đạo, sẽ có năng lực) . Ngay tức khắc thì mẹ tỉnh lại...

Tất cả những điều này mình cũng được chư vị chỉ dạy trong giấc mơ. Thực tế khi làm đạo, mình sử dụng rất thành thục và có kết quả rõ ràng...

Để chứng minh một điều, về mật chú, linh phù. Thực sự phải được khế hợp cả tâm linh lẫn hữu hình chỉ dạy. Tức khi được người Thầy hữu hình trao truyền cho bạn, qua sự tu tập tinh nghiêm hàng ngày là nhanh hay chập, tiếp đến nữa là nhận tiếp từ vô hình chỉ dạy. Qua đó tự bản thân phải tu tập mới có chút tạm gọi là thành tựu về năng lực.
[/SIZE]
thanks 1 người cảm ơn Guest cho bài viết.
Anh Tuyet trên 19-07-2020(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.