Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Minh Chi?u  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
[SIZE="3"]Sau khi hành trì như mọi khi,tôi rời phòng thờ và xuống nhà nghỉ ngơi như bình thường,rồi dần chìm vào giấc mộng!trong đó tôi thấy mình cùng với vợ tôi(cũng là người tu,trì niệm Chuẩn Đề chú tại gia ) đi trên 1 cây cầu rất to để qua bờ bên kia!Chúng tôi bị lôi cuốn qua cầu vì sự lôi cuốn của âm thanh lạ.Đi trên cầu đó tôi nhìn xuống dưới thì thấy các cồn cát ở giữa dòng sông.Trên đó có đầy đủ con người cùng cây cối và muông thú,có những người thích thú với công việc sôi nổi trên bờ sông và có những người cố gắng bám vào 1 sợi dây 1 cách nhọc nhằn, đầy cố gắng để qua bờ bên kia,nơi mà có âm thanh êm dịu dang phát ra.Tôi thấy trên khuôn mặt họ(những người bám vào sơi dây đó) có sự tự tin về hành trình của họ.Trên cồn cát đó tôi không thấy có cảnh khổ đau nào hết.Âm thanh ngày càng rõ dần khi tôi qua cầu tiến về bờ bên kia,tôi thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc.Ngay khi âm thanh đó tới tai tôi,tôi nhận ngay được đó là tiếng niệm danh hiệu của Thế Tôn!Đặt chân sang bờ bên này,khung cảnh ở đây thật yên bình 1 mầu vàng dịu khắp không gian và âm thanh lạ kia cũng vậy đầy khắp trong khung cảnh đó.Trong lòng tôi cảm nhận 1 sự bình yên,khoan khoái vô cùng.Chúng tôi dần tiến về nơi phát ra âm thanh đó,lúc đầu thấy 1 đoàn người rất đông trong đó tôi thấy các vị chư tăng,dân chúng nữa đang quỳ vây quanh Đức Thế Tôn.Thân ngài tỏa ra 1 mầu vàng rất đẹp đẽ,ánh sáng đó an dịu lạ thường.Thế Tôn ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây Bồ Đề rất to.Tôi thấy mình gia nhập với mọi người và cùng đảnh lễ và niệm danh hiệu của Đức Thế Tôn to và rõ dàng,rồi cứ thế mọi người đi nhiễu quanh Đức Phật và niệm.Sau đó dưới sụ chỉ dẫn của 1 vị chủ lễ.Tất cả chúng tôi đứng trước mặt Đức Phật đảnh lễ,sau đó ngồi thiền sắp theo hàng nối trước mặt Ngài tiếp tục niệm danh hiệu ngài "Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật" và sau đó là nhiều thần chú nữa nghe rất lạ.Nhưng ngay đó trong lòng tôi vẫn an định vô cùng.Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc trời gần sáng,thân thể nhẹ nhàng.Tới tận chiều tôi mới giật mình nhận ra hôm đó 8/12 âm lịch.Ngày Đức Phật Thành Đạo

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm.[/SIZE]
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.