Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
dieuminh  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Đêm qua sau khi ngồi trì chú xong , mình đi ngủ và mơ một giấc mơ xin được chia sẻ với các sư huynh sư tỷ . Mình thấy đứa con trai đã chết cách đây chín năm trở về , vẫn với hình hài của đứa bé , lúc đó có một sư bà tay cầm con dao nhỏ nói là sẽ cạo tóc con mình , mình cầm hai cánh tay con trai của mình để cho bà cạo đầu con mình trọc như các chú tiểu , bà nói hai mẹ con hãy nhận ân điển của mẹ , bổng nhiên có một lực rất mạnh như dòng điện xoáy ánh sáng vào trán của mình , lúc đó mình có cảm giác như đang được thanh tẩy đầu óc đđược sáng suốt hơn , mình thấy thân thể nhẹ nhàng an lạc . Sau đó mình thấy xuất hiện một khu vườn, bên trên lá cây dây leo chằn chịt , có một giọng nói vang lên: Đây là khu vườn đã bị yểm bùa , ai vào đó không trở ra được . Lúc này mình nhìn thấy hình ảnh thầy Hùng , thầy nói : con hãy bắt ấn kiết tường và vẽ chữ Lam thì sẽ phá được phép ếm , mình làm theo lời thầy đi vào khu vườn , tay hướng lên cao khỏi đầu bắt ấn kiết tường , vẽ bóng chữ Lam sau đó đi ra khỏi khu vườn an toàn , tới đây thì mình tỉnh giấc . Nam Mô A Di Đà Phật , Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm .
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.