Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết

Bí mật giấc mơ


Bình thường Cuiyang rất thích viết , thấy các huynh tỷ post bài cũng mong là mình được như vậy để cùng chia sẻ kinh nghiệm với huynh tỷ. Hôm nay Cuiyang muôn chia sẻ giấc mơ lạ mà Cuiyang mới trải qua và có chút thắc mắc đó có phải là chữ duyên đến với mình không?

Đọc bài “ hạt sương buổi sáng, một thoáng “ của huynh Thanhhung , trong bài có nhắc đến chú Chuẩn Đề và chữ duyên của chú Chuẩn Đề với huynh ấy, bản thân khởi lên sự thắc mắc không biết mình có duyên với chú Chuẩn Đề không? bình thường Cuiyang hay trì NBC, chú Đại Bi và niệm Quan thế âm bồ tát và nghĩ mình có duyên với chú Đại Bi , vì khi bắt đầu trì chú Đại bi câu chú lúc nào cũng nhảy múa trong đầu cho đến khi Cuiyang thuộc nằm lòng thì thôi.

Nhưng giấc mơ đêm qua làm cho Cuiyang suy nghĩ mãi. Trong giấc mơ Cuiyang cùng một người bạn đi trên một con đường quê, đoạn đường đó rất khó đi, chắn ngang là một người không bình thường, ai đi qua anh ta cũng tìm cách kéo ngã và đánh người. Nhưng Cuiyang không thấy sợ ,vì thỉnh thoang trong giấc mơ Cuiyang được Chư Vị rèn cho cái dũng và phần lớn câu chú Cuiyang sử dụng trong giấc mơ là NBC và chú Đại Bi. Nhưng giấc mơ đêm qua Cuiyang tay kết ấn chĩa vào anh ta miệng thì trì chú Chuẩn Đề, cứ mỗi lần anh ta sáp vô là bị bật ra và loạng choạng ngã., còn người bạn đi sau bị anh ta kéo ngã và đánh. Đi qua được rồi người bạn hỏi Cuiyang sao qua được thế? Cuiyang bảo tớ trì chú Chuẩn Đề đấy.

Khi lên đầu dốc tự nhiên con dốc trở nên thẳng đứng rất khó lên, Cuiyang gặp bố mình ở đó, thấy dốc khó lên Cuiyang quyết định leo lên nhưng bảo bố mình sang phía bên phải mà lên dốc ở đây khó lên lắm, Nhưng leo lên đỉnh dốc Cuiyang mới nhận ra đó không phải là dốc nữa mà toàn là tượng người, sợ quá định tụt xuống thì tượng mà Cuiyang tóm để leo lên ngã bổ nhào xuống đất, chưa định hình được sự việc thì bức tượng người đó lồm cồm bò dậy, hình dáng giống người ai cập cổ đại, Cuiyang lúc đó liên tục trì chú Chuẩn Đề, người đàn ông đó nói tiếng gì mà Cuiyang lắc đầu không hiểu, người đó ra hiệu và chỉ vào bức tượng nữ ai cập, đang ngơ ngác không biết làm thế nào. Tự nhiên nghĩ sao nói vậy, Cuiyang nói lạy mẫu, Bức tượng đó biến hiện thành người Việt Nam nói và ra hiệu chỉ về gian giữa ý nói mẫu là ở ban giữa chứ không phải tôi. vẫn ngơ ngác mồm chữ O mắt chữ A, lại xuất hiện 1 chị rất xinh, nhìn chằm chằm Cuiyang, 1 lúc sau lại xuất hiện 4-5 người, trong đó có một chị dẫn đầu nhận ra Cuiyang là người quen và họ hướng dẫn Cuiyang lễ Chư phật, Chư Bô tát lễ phật mẫu

Sau khi người phụ nữ ai cập nói chuyện với người đàn ông xong, tất nhiên sự việc liên quan đến Cuiyang, người phụ nữ dẫn Cuiyang ra chỗ Phật mẫu khấn xin điều gì đó…và Cuiyang tỉnh lại.
Mỗi một giấc mơ là những điều lý thú đến với mỗi họ trò, có lúc là nghịch, có lúc là thuận duyên. Nhưng trên tất cả là những bài học mà chư vị sắp xếp cho học trò để rèn cái trí, cái huệ, cái bi, cái dũng. Những giấc mơ trước Cuiyang hiểu và chiêm nghiệm được phần nàothông điệp của Chư Vị dành cho cô trò nhỏ là Cuiyang, nhưng giấc mơ này Cuiyang có chút thắc mắc đó có phải là chữ duyên mà huynh Thanhhung nói đến trong bài của huynh ấy không?

Và nay Cuiyang đã được thọ nhận và hành trì chú Chuẩn Đề từ sư huynh cùng lời phát nguyện hộ trì chánh pháp, hoằng dương đạo pháp đời đời hữu trụ… phật pháp không của riêng ai, hữu duyên đến với ta, ta hãy tĩnh trí nắm bắt…điều chính yếu và quan trọng nhất là chính bản thân ta, hành trì và thực hiện hạnh nguyện hầu mong đóng góp chút công sức trong cõi đời này.

Cuiyang

Sửa bởi người viết 18/03/2016 lúc 11:32:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 2 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2023(UTC) ngày
bachcusi  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Theo sự hiểu của tôi:
1. Giấc mơ của bạn sẽ có tin vui một điều mà bạn đang cầu nguyện và khấn xin với Chư vị bề trên sẽ có kết qủa mong muốn.

2. Bạn hành trì Thần chú Chuẩn đề đã có kết quả thành tựu và năng lực. Nên trong giấc mơ người đàn ông kia đã không thể kéo ngã bạn, đánh bạn khi bạn trì chú chuẩn đề...điều này cũng có ý nghĩa nhờ vào sự tu hành Thần chú Chuẩn đề trong thời gian vừa qua bạn đã tránh khỏi và vượt qua được nhiều chướng ngại trong cuộc sống.

Bachcusi.
KHONGMAT  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
KHONGMAT

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Đức Phật có bảo rằng muôn sự trên thế gian này đều do một chư "duyên". Qua bài viết của Cuiyang thấy rõ bạn rất có duyên với Thần chú Chuẩn đề. Rất mong bạn chuyên tâm tu trì Thần chú một ngày gần đây bạn sẽ đạt được nhiều kết quả trong bước đường tu mật chú. Chúc bạn thành công!
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.