Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
hoatnaovien  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Âm thanh đánh thức sự tỉnh giác



Trong giâc mơ thấy cảnh đôi nam nữ người con gái trẻ đẹp và người con trai kia dường như họ là một đôi yêu nhau, rồi cảnh người con trai phụ tình đi theo người khác. Vẫn là người con gái ấy giờ là một cụ già , từ khi bị phụ tình bà đã đi tu và trở thành một tỳ kheo ni.

Rồi có cảnh bà gặp lại người xưa cũ dường như mối sầu hận trong lòng tưởng như đã được hoá giải, nguôi ngoai theo năm tháng thời gian, theo sự tu học của bà , không ngờ giờ nó bùng lên như ngọn lửa. Bà bừng bừng lửa giận buông, những lời cay nghiệt với người xưa … Tiếp đến cảnh Tôi đứng trên bờ biển gì đó gần những mỏm đá nhấp nhô. Tôi tìm bà người tỳ kheo ni đã chết , tái sinh thành con cá dữ dưới biển chuyên đi hại người. Cứ nhìn thấy nước chỗ nào cuộn xoáy đó chính là con cá dữ đang lộng hành đi săn mồi dưới biển .

Ngay lúc đó tôi thấy có cột sóng ngầm đang cuộn dưới lòng biển tôi đưa ngón tay xuống khuấy dòng nước đó, rồi tôi khuyên bà. Đừng ôm mối sầu hận thiên thu đó, người đã chết , bà cũng đã bỏ thân xác đó ra đi hiện giờ bà đã là hiện thân con cá dữ chuyên đi hại người, trùng trùng nghiệp duyên chồng chất chỉ vì luyến ái xưa cũ không buông bỏ. Bà thấy không một đời tu, bao nhiêu phước báu gây dựng, dịch sách hoằng dương phật pháp, chỉ vì phút cuối mê mờ sân hận đã lôi kéo huỷ hoại phước báu đó để phái tái sinh vào đường dữ. Bà hãy mở lòng, ôm biển cả mênh mông vào lòng mình biển là bà bà là biển cả, ngay lúc đó bà sẽ thấy và buông bỏ được hết sầu bi…Tôi cứ nói cứ nói để nhắc khơi gợi những gì đã có sẵn trong tâm thức của bà . Và bà đã ngộ thoát ra, ngay chỗ nước đó, lúc trước là nước cuộn trào cột sóng ngầm, giờ nó yên bình tĩnh lặng, biến hiện ra chiếc mõ rất to. Có tiếng nói mách bảo Tôi lội xuống lấy đánh 2 tiếng mõ rồi mang về.

Giấc mơ là như vậy xin chia sẻ lại với các đạo hữu. Nếu sư huynh hoặc đạo hữu nào có rảnh thì bớt chút thời gian chia sẻ giải điềm mộng này cho hoatnaovien.

Xin chân thành cảm ơn .

Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề

Sửa bởi quản trị viên 19/07/2014 lúc 10:01:34(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

hoatnaovien  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Vâng, cho dù là bất cứ ai là Đại Hoà Thượng hay phàm phu tục tử, người tu hay không tu nếu không buông bỏ, không ly tất cả , vì danh lợi mà tạo nghiệp ,thì y theo luật nhân quả mà chịu tội .

Trong giấc mơ này hoatnaovien là người đứng ngoài quan sát diễn tiến của sự việc, chứ không phải là vị tỳ kheo ni kia.

Mà cũng có thể ở kiếp đời nào đấy vị tỳ kheo ni kia chính là hoatnaovien

Cảm ơn Thichnguyenphuoc đã bớt chút thời gian đàm luận về giấc mộng này

Sửa bởi quản trị viên 19/07/2014 lúc 10:01:54(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

ThanhHung  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
HÃY ĐÁNH TIẾNG MÕ VÀ TỤNG “ÚM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA. BỘ LÂM.


Chào Hoatnaovien,

Niệm mộng “Chiếc mõ dưới Biển” nói lên phương pháp học tập, phương pháp uốn nắn dạy dỗ của Chư vị Thầy Mật Tông.

Người hành giả tu trì chuyên về Mật tông, trong vô vi sẽ có từng hệ đoàn, từng vị Thầy khác nhau. Tùy theo từng cấp độ tư tưởng tu hành của hành giả sẽ được hướng dẫn trong cái không thể hiện ra diệu hữu để hướng dẫn, khuyên tu. Đây là một điềm chiêm bao để chứng minh rằng bên trong sự tu học của người hành giả Mật tông bao giờ cũng có những vị minh sư luôn luôn gia hộ, mật truyền Chánh pháp. Đây là một điều rất quan trọng. Chúng ta nên để ý những điều tai ta nghe, những hình ảnh khi không có Thần chú mà ta nhận, thấy. Trong nội dung đó, lúc đó tâm ta không sảng khoái, tỉnh giác thì các bạn đừng nên tin vội mà hãy từ từ căn cứ theo Chánh pháp của Đức Phật để phân định tốt, xấu để có một hướng đi tốt đẹp. Khi có một điềm chiêm bao, mộng tướng hay tất cả những điều gì khác lạ xảy ra trong nội thức tâm của mình, các bạn hãy viết ra để phơi bày hầu tìm một con đường đi đúng Chánh pháp.

Trong tâm ta có đủ cả “Lục đạo – Phật, Tiên, Thánh, Chúng sanh, Ngạ quỹ, Trời người. Khi chúng ta bước vào con đường tu học về Mật chú, các bạn nên luôn tỉnh giác lấy Chánh Pháp, an lạc, hạnh phúc, tự tại, lấy Thần chú Chuẩn đề làm kim chỉ nam cho chúng ta đi. Trong bất cứ trường hợp nào cũng đừng nên buông bỏ Thần chú. Dù cảnh trong nội thức thể hiện mang nội dung dữ hoặc hiền ta đều luôn niệm “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”.

Trong sự tu hành của chúng ta, cái thấy, cái nghe thật quan trọng. Để nói lên tầm quan trọng đó, chúng ta cùng nhau quay lại những điều nghe thấy trong Diễn đàn.

Trước khi phân định tư tưởng của điềm mộng trong bài viết “Chiếc mõ dưới đáy Biển” của đạo hữu Hoatnaovien:

“Trong giâc mơ thấy cảnh đôi nam nữ người con gái trẻ đẹp và người con trai kia dường như họ là một đôi yêu nhau, rồi cảnh người con trai phụ tình đi theo người khác. Vẫn là người con gái ấy giờ là một cụ già , từ khi bị phụ tình bà đã đi tu và trở thành một tỳ kheo ni.

Rồi có cảnh bà gặp lại người xưa cũ dường như mối sầu hận trong lòng tưởng như đã được hoá giải, nguôi ngoai theo năm tháng thời gian, theo sự tu học của bà , không ngờ giờ nó bùng lên như ngọn lửa. Bà bừng bừng lửa giận buông, những lời cay nghiệt với người xưa … Tiếp đến cảnh Tôi đứng trên bờ biển gì đó gần những mỏm đá nhấp nhô. Tôi tìm bà người tỳ kheo ni đã chết , tái sinh thành con cá dữ dưới biển chuyên đi hại người. Cứ nhìn thấy nước chỗ nào cuộn xoáy đó chính là con cá dữ đang lộng hành đi săn mồi dưới biển .


Ngay lúc đó tôi thấy có cột sóng ngầm đang cuộn dưới lòng biển tôi đưa ngón tay xuống khuấy dòng nước đó, rồi tôi khuyên bà. Đừng ôm mối sầu hận thiên thu đó, người đã chết , bà cũng đã bỏ thân xác đó ra đi hiện giờ bà đã là hiện thân con cá dữ chuyên đi hại người, trùng trùng nghiệp duyên chồng chất chỉ vì luyến ái xưa cũ không buông bỏ. Bà thấy không một đời tu, bao nhiêu phước báu gây dựng, dịch sách hoằng dương phật pháp, chỉ vì phút cuối mê mờ sân hận đã lôi kéo huỷ hoại phước báu đó để phái tái sinh vào đường dữ. Bà hãy mở lòng, ôm biển cả mênh mông vào lòng mình biển là bà bà là biển cả, ngay lúc đó bà sẽ thấy và buông bỏ được hết sầu bi…Tôi cứ nói cứ nói để nhắc khơi gợi những gì đã có sẵn trong tâm thức của bà . Và bà đã ngộ thoát ra, ngay chỗ nước đó, lúc trước là nước cuộn trào cột sóng ngầm, giờ nó yên bình tĩnh lặng, biến hiện ra chiếc mõ rất to. Có tiếng nói mách bảo Tôi lội xuống lấy đánh 2 tiếng mõ rồi mang về.

Giấc mơ là như vậy xin chia sẻ lại với các đạo hữu. Nếu sư huynh hoặc đạo hữu nào có rảnh thì bớt chút thời gian chia sẻ giải điềm mộng này cho hoatnaovien.

Xin chân thành cảm ơn .

Nam mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề”


Cũng như ở trên, tôi nói rằng đây là một bái nói lên phương pháp học, dạy học giáo lý của Chư Thầy trong Mật tạng.

Trong điềm mộng, nhân vật đôi trai gái yêu nhau. Rồi khi bị phụ tình, người con gái kia mang nổi uất hận để yên trong tâm, tìm đến chốn Thiền môn để nhằm giải tỏa đi mối hận lòng. Hoàn cảnh, thời gian đã chuyển đổi quen dần. Nghiệp quả ấy đã lắng sâu vào trong tàng thức (Nhà Phật có đưa ra một thức thứ 8 gọi là Tàng thức, chuyên chứa nhóm những chủng tử Thiện ác, vô ký) để nhường chỗ cho những chủng nghiệp khác hiện hành và huân tập tiếp. Và vị ấy đã trở thành một vị tỳ kheo ni. Ngày tháng cứ trôi dần đi, cho đến một ngày, vị tỳ kheo đó gặp lại người xưa. Thật bẻ bàng, những chủng nghiệp xưa kia trong tàng thức nó được chứa nhóm trong nhãn căn, nhĩ căn, những hình ảnh (lạc ảnh tử, những hình ảnh rớt lại trong tàng thức) lại nổi lên. Lúc đó, ý căn (Ngã chấp) bùng dậy.

Từ đó, ý thức (thức thứ 6) chuyên phân biệt, mặc tình phân tích, phân biệt theo tư duy, trí thức, đúng sai của Xã hội con người. Thì lúc đó, tham, sân, si bộc phát. Sự giận dữ ra đời. Tiếp đấy là dòng luôn hồi (trở lại) của nghiệp thức cứ ngỡ rằng nó đã mất nhưng thực tế nó đã ở trong Tàng thức cả. Đợi duyên chín mùi, nó sẽ lộ diện thể hiện cả. Qua tình tiết trên, đủ thấy rằng tỳ khoe ni kia mặc dù là tỳ kheo nhưng sự tu hành của vị ấy chưa thấy được bản tâm, bản tánh của mình, chưa thấy được vạn sự, vạn vật là cái duyên, duyên hợp. Chưa thấy được bản thân mình là do Đất, nước, gió, lửa duyên hợp. Chưa thấy được nội thức cũng là do sự vọng tưởng, mê lầm, phân biệt Thiện, ác. Chấp có ta, có người rồi cho đó là thật. Rồi đau buồn khổ sở sanh ái biệt ly.

Khi đã chấp như vậy thì vị kia mặc dù đã thọ trăm giới tỳ kheo nhưng không hiểu, không thông, không giữ được giới nên cuối cùng khi bỏ xác thân này đành phải thọ sanh thành một con cá dữ chuyên đi hại người.

Người tỳ kheo đó thành một con cá dữ là do huân tập những điều thị phi (có không), phiền toái trong sân hận. Cho nên, thành con cá dữ tợn. Con cá xưa nay tượng trưng cho thị phi (Khi nằm chiêm bao thấy cá là thời gian gần đến sẽ có gây lộn, tranh cãi, thị phi). Còn nước là tượng trưng cho sự ái nhiễm, lòng thương nhục dục. Nhưng ở đây, lòng thương, ái nhiễm đó được nung nấu nhiều năm và nằm sâu trong lòng. Cho nên, thấy con cá kia ở dưới đáy biển, lâu lâu phát lên cuộn nước dữ dội.

Hoatnaovien viết:

“Ngay lúc đó tôi thấy có cột sóng ngầm đang cuộn dưới lòng biển tôi đưa ngón tay xuống khuấy dòng nước đó, rồi tôi khuyên bà. Đừng ôm mối sầu hận thiên thu đó, người đã chết , bà cũng đã bỏ thân xác đó ra đi hiện giờ bà đã là hiện thân con cá dữ chuyên đi hại người, trùng trùng nghiệp duyên chồng chất chỉ vì luyến ái xưa cũ không buông bỏ. Bà thấy không một đời tu, bao nhiêu phước báu gây dựng, dịch sách hoằng dương phật pháp, chỉ vì phút cuối mê mờ sân hận đã lôi kéo huỷ hoại phước báu đó để phái tái sinh vào đường dữ. Bà hãy mở lòng, ôm biển cả mênh mông vào lòng mình biển là bà bà là biển cả, ngay lúc đó bà sẽ thấy và buông bỏ được hết sầu bi…Tôi cứ nói cứ nói để nhắc khơi gợi những gì đã có sẵn trong tâm thức của bà . Và bà đã ngộ thoát ra, ngay chỗ nước đó, lúc trước là nước cuộn trào cột sóng ngầm, giờ nó yên bình tĩnh lặng, biến hiện ra chiếc mõ rất to. Có tiếng nói mách bảo Tôi lội xuống lấy đánh 2 tiếng mõ rồi mang về.”

Đoạn trước của điềm mộng, chự vị muốn mượn hình ảnh trên, tình tiết kia để chỉ bày sự huân tập của tất cả chủng nghiệp thiện ác đều vào trong Tàng thức. Nó không mất. Đợi một ngày nào đủ cơ duyên sẽ bộc hành.

Đoạn này, chúng ta khi đã biết các chủng tử trên hiện hành, huân tập như thế đó, đem di giảng dạy, trạch bày ra giúp chúng sanh thì chúng sanh sẽ được lợi ích. Biển cột nước kia sẽ lặn. Và những tình tiết kia, khi chúng ta thự tế huân tập, hiểu biết, thật sự giác ngộ, chứng ngộ trong tình tiết đó, ta sẽ làm lợi ích rất nhiều cho chúng sinh như cái mõ, tiếng mõ kia, chuông mõ để cảnh tĩnh tu học.

Qua bài viết này, cũng mong rằng chúng ta hãy tự quan sát mình xem coi, quán xét bằng sự khách quan xem ở thân, ở tâm ta cái gì thật có, cái gì giả có!

Đây cũng là một công án Thiền mà chư vị thể hiện ra để chúng ra cùng chia sẻ, học hỏi.

“Hãy đánh tiếng mõ đó và tụng Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”.

Thanh hùng,

Sửa bởi quản trị viên 19/07/2014 lúc 10:03:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 3 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Linhchieu' trên 19-07-2014(UTC) ngày, cuiyang07 trên 19-07-2014(UTC) ngày, lientrung trên 09-04-2021(UTC) ngày
hoatnaovien  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Con cảm ơn sư phụ đã chỉ giải giấc mơ chia sẻ lại cho tất cả mọi người cùng học hỏi. Con cũng cần phải quán sát nhìn lại chính mình, nhìn lại sự tu tập của bản thân mình được và chưa được ở điểm gì, xem lại Tàng thức của con còn chất chứa chủng ác từ khi sinh đến khi biết phật pháp chưa được gột xả bỏ , con cần phải sửa mình hơn nữa để mong sớm buông được tất cả. Để con được sự tự tại ac lạc giống như sư phụ.

Sự mong cầu của con không biết có quá không nhỉ?

Sửa bởi quản trị viên 19/07/2014 lúc 10:03:39(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.