Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThanhHung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
BÀI THÁNH CA VI DIỆU MUÔN THUỞ




Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, rất nhiều điều xảy ra. Có khi chúng ta cũng được một chút so đo, đo lường được. Chỉ một chút thôi, còn bao nhiêu điều nữa chúng ta không thể đo lường được, không thể tính trước được. Tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp, hạnh phúc, sức khỏe cùng tai nạn nó đến và đi qua cuộc đời của mỗi người rất bất chợt.

Hôm nay, tiền nhiều, danh vọng cao, làm ăn phát triển, vui vẻ, hạnh phúc. Một chuỗi sự việc như thế tiến triển làm cho chúng ta rất hãnh diện, tự hào là ta đã có cuộc sống như vậy – Cuộc sống tốt đẹp! Thử hỏi lại xem, một chuỗi sự việc như vậy có bền chắc không? Do bên trong những sự việc đó nó đã hằng có sự sanh, lão, bệnh, tử, tai nạn, hủy hoại, thành tựu…Nó đang chờ một sự chín mùi của “Nghiệp quả”.

Khi Nghiệp đến, sự giàu sang, tiền của, danh vọng, như những người Nhật vừa qua, chỉ một phút chốc thiên tai, lũ lụt, sóng Thần ập đến thì tất cả những thứ vật chất đó trôi đi, cuốn đi như một đóng rác bị nước lũ cuốn trôi đi. Hạnh phúc gia đình, cha mẹ, con cái ly tán. Sanh ly, tử biệt! Rồi sự nghèo nàn, bệnh tật ập đến mặc cho chúng ta không rước đón nó nhưng nó vẫn đến. Những người khách không mời mà đến đem lại cho chúng ta những sự đau khổ. Những người khách đó, đêm qua đã tự đánh đuổi những vị khách quí giàu có, hạnh phúc, dnah vọng của mình. Họ tự đánh đuổi cho nhau. Họ là những người anh em ruột. Khi người anh giàu sang, hạnh phúc, lợi lạc đến đã hằng gửi thông điệp về địa chỉ, số nhà, danh xưng chủ nhân nhà của mình đến. Để khi người anh Hạnh phúc, danh vọng, giàu sang, lợi lạc đó ra đi thì người em sẽ đến mang sự buồn khổ, thất bại, nghèo nàn, bệnh tật đến. Họ là hai anh em sinh đôi. Họ được hình thành, sinh ra, cấu tạo thụ thai ở người cha và người mẹ “Luân hồi”.

Dòng Luân hồi nó sẽ tuôn chảy mãi ngày đêm không dứt nó luôn sản sinh ra muôn vàng sự đau khổ trầm luân. Sự luân hồi sanh tử đó, dòng năng lực vô minh kia có mấy ai thoát khỏi. Rất khó! Vì nó có lúc mãnh liệt, có lúc rất êm ả. Nó gợi cảm, hình dung nên vô cùng Sắc, thọ, cảm cùng những sự Tưởng liên tục (Hành) biết chu biến, thiên biến vạn hóa khắp mọi nơi (Thức).

Dòng sông của mắc xích tội lỗi và sanh tử luân hồi, chúng ta quán xét thấy rất ghê sợ. Tưởng chừng như không có một lối thoát nào cả. Nhưng chúng ta cũng đừng bi quan. Hãy bình tĩnh! Có một pháp, một chìa khóa, một năng lực làm nhưng dòng chảy của con sông vô minh kia. Và hôm nay, cũng có những người con của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề đang cầm chìa khóa ấy hé mở cánh cửa vô minh. Đang tự tát và kêu gọi mọi người tát khô dòng sông vô minh kia. Tâm chú của Đức Phật Mẫu đã từng trong vô thủy, vô chung, quá khứ, hiện tại, vị lai đã sản sinh ra vô số Đức Phật. Quí ngài đã từng tát cạn biển khổ trên kia. Quí Ngài đã từng tát sạch nước phiền não làm cho Biển khổ kia cạn đi để hình thành Biển giác vô biên tự tại, hạnh phúc, an lạc.

Thần chú Chuẩn đề đã có vô lượng, vô biên Đức Phật đã thành tựu Phật quả. Hôm nay, Biển giác năng lực vô biên kia đã tiếp tục tưới lên những mảnh ruộng phước tưới lên những giống cây khổ kia để loài cây ấy sanh hoa trái của sự an lạc, hạnh phúc.

Hôm nay, với một Diễn đàn nhỏ bé Tâm Mật ra đời gần một tuổi, chỉ con một thời gian ngắn nữa là tròn 1 năm tuổi - Ngày rằm tháng 10 âm lịch. Tròn một tuổi, thời gian rất ít. Nhưng với những sự gia trì, bảo hộ của Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề, Ngài đã thực sự ban phước lành, ban cam lồ hạnh phúc, ban sự thoát khổ bảo vệ cho rất nhiều đứa con đã tưởng đến Ngài. Những tai nạn, những gia cảnh hầu như đã tuyệt vọng, những sự nghiệp danh vọng làm ăn sắp sửa đi vào con đường bế tắc. Và rất nhiều điều đau khổ, bất an. Mà cuối cùng vẫn được hạnh thông, hạnh phúc, an lạc. Năng lực cùng tâm từ bi của Ngài rất huyền diệu.

Trong một năm vừa qua, Diễn đàn tâm mật đã nói lên, thể hiện năng lực của Thần chú Chuẩn đề ở khắp mọi nơi. Những con người, những nơi thọ hưởng, thọ trì Thần chú Chuẩn đề luôn đem lại sự Hạnh phúc, an lạc. Đó là một sự chứng minh vi diệu của công năng Thần chú Chuẩn đề:

- Một cành tre khô sanh nên cây lá.
- Những căn bệnh ngặt nghèo đã hồi sinh.
- Những tan nạn đã hóa giải.
- Những mảnh đời khổ đau đã tìm được hạnh phúc, an lạc.

Rất nhiều, rất nhiều câu chuyện chỉ nêu ra một phần nào thôi, đủ nói lên lòng từ bi, năng lực của Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề. Đủ nói lên một pháp vi diệu, chỉ một pháp thôi sẽ đưa con người đến sự an lạc, giải thoát.

Qua một năm, ta hãy nhìn và quán xét lại để từ đó ta có một tiếng nói chung, một ngôn ngữ vi diệu “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Lấy cái ngôn ngữ Đại đồng năng lực vi diệu đó để cùng nhau mưu cầu hạnh phúc, an lạc, giải thoát.

Lấy ngôn ngữ năng lực đó nói lên, thể hiện qua Thực dưỡng – y học để xóa tan những tật bệnh, đau khổ mang lại lợi ích cho Xã hội, con người. Hãy cố gắng nó lên Ngôn ngữ năng lực đó để chúng ta tự quán xét, soi rõ tâm thức, tâm hạnh của mình để biết rõ các duyên do hợp lại mà giả có. Mọi niệm tưởng trong Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp chúng ta hãy nghe thấy âm thanh của “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”.

Hãy quán tưởng, huân tập mọi niệm tưởng đều là Thần chú Chuẩn đề. Chúng ta huân tập như vậy cho thật rõ ràng thì sự lợi ích, hạnh phúc sẽ đến với ta luôn luôn.

Mỗi thành viên Tâm Mật hãy nói vang lên âm thanh Thần chú, âm hưởng đó nó sẽ chu biến trong dòng Tâm Mật của từng cá thể. Chúng ta hãy hợp xướng lại thành một bài Thánh ca Chuẩn đề muôn thưở. Hãy huân tập trong từng niệm tưởng. Nếu chúng ta huân tập thường xuyên, chuyên sâu trong Tâm mật của mỗi cá nhân thì Bài ca ấy sẽ sáng tỏa trong muôn loài, cây lá, đá, hoa, núi rừng, biển cả, chim muông, thú loài. Vì khi chúng ta mắt thấy, tai nghe thinh âm, mùi hửi, hít thở muôn hương, lưỡi nếm vật. Những cảm thọ, xúc pháp đều nghe thấy cảm xúc “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Như vậy, thì muôn loài nó cũng được lợi ích. Một người, 10 người, 100 người, 1.000, người, 1 triệu người nhẫn đến nhiều nữa thì người Việt, Đất nước việt nói riêng sẽ được những phước báu tồn sinh, hưng thịnh, xã hội sẽ êm ấm hơn, nguồn đạo đức sẽ phát sinh. Con người tỉnh táo, đất nước linh thiêng, hồn thiêng sông núi sẽ trổi dậy.

Chúng ta thấy những điều trên rất khó khăn nhưng nếu chúng ta chí tâm nó sẽ thành tựu. Vì pháp tu chỉ có Chín chữ thôi. Đàn pháp chỉ là một kính đàn. Rất đơn giản, dễ học, dễ làm. Mà Đức bổn tôn đã nói: “Những người con ăn thịt uống rượu, còn trong trầm luân vẫn tu thành tựu pháp mầu”. Đây là đặc ân cao cả của Đức Ngài dành cho chúng ta. Pháp tu rất đơn giản, hãy thực hành trong đi, đứng, nằm, ngồi. Quán tưởng một kính đàn tròn trong tâm mình. Chúng ta hãy trì niệm Thần chú Chuẩn đề thành những điệu giọng của một bài hát, bài ca thường của Xã hội. Trong những giờ phút rãnh rỗi, hãy hát lên: “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Tay chân ta chuyển động kiết những ấn, những động tác kiết ấn chuyển động “Điệu múa liên hoa ấn” cùng bài ca Chuẩn đề sẽ thực sự đi vào cuộc sống Xã hội. Chúng ta hãy lấy những cảm nghĩ, cảm xúc thọ tưởng kia đem Thần chú Chuẩn đề vào chung. Thì khi đó, Ma và Phật sẽ không còn nữa. Chỉ còn có năng lực của Thần chú. Năng lực ấy sẽ đưa con người thoát khổ về bến bờ giác an lạc, hạnh phúc. Như vừa qua, các bạn hãy vào Diễn đàn Tâm Mật để xem lại đi. Những câu chuyện huyền linh của Quí đạo hữu sau khi thực hiện Thần chú Chuẩn đề đã đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình, xã hội. Trong những câu chuyện huyền linh trên, gần đây có một câu chuyện của Đạo hữu có nick Voluongtho viết lại, kể lại sự linh diệu của Thần chú Chuẩn đề đã cứu thoát Voluongtho trong tai nạn giao thông tưởng chứng như đã bế tắt mà lại được hạnh thông như năng lực của Thần chú. Xin được trích đăng bài viết của Voluongtho sau:

“Lâu lắm rồi hôm nay em mới có được thời gian vào thăm các ACE trong gia đình Tâm Mật và cũng để ngồi viết lại những khoảnh khắc kinh hoàng mà có lẻ do nghiệp báo tội lỗi trước đây mình gây nên.

Chuyện là hôm 13/09/2011 vừa qua trên đường đi thăm công trình về cùng mấy anh em bạn bè (em đi xe tải ) sau khi ăn cơm trưa xong thì trời đổ mưa lớn (mấy ngày trước đó cũng mưa gió rồi) nhưng lúc này trời lại mưa rất to vì cv buổi chiều thúc giục nên anh em ra về cho kịp, trời mưa nên bọn em chạy khá chậm tốc độ khoảng 40- 50km/h khi ra khỏi trung tâm thị trấn khoảng 10km đến đoạn gọi là đèo (nhưng thấp và nhỏ thôi) xe đang leo lên tới đỉnh chuẩn bị xuống dốc, đột nhiên tài xế báo xe mất lái, trong ca bin của chiếc xe tải lúc này có ba người, tài xế em và một anh phụ, đường cực trơn mưa rất lớn tài xế rà phanh đạp nhẹ nhưng không được! Nhìn gương chiếu hậu cách khoảng hơn 10 m có một chiếc xe tải lớn cùng chiều củng đang đổ dốc, phía trước một chiếc contennơ ( loại to) đang lù lù bò lên dốc một cảm giác chết chóc đang hiện ra, hai bánh sau thì chao đảo thấy không còn cách nào và lúc đó như một bản năng em nhắm mắt và niệm Úm chiết lệ chủ chuẩn đề ta bà ha Bộ lâm mặc nó..... đến đâu thì đến.

Khi đó e chỉ biết và biết là mình sắp tìm được cảm giác chết thôi ! không có cảm giác nào khác hơn hihi...Anh tài xế quyết định thắng lại (vì phía trước bên phải đường có 3 hay 4 người đang đi xe máy bên hành lang ) và chiếc xe quay ngoắt 180độ đối đầu với xe chạy sau khoảng cách chỉ còn tầm hơn 5m thật là kinh hoàng ! Nhìn thấy nó em nhắm mắt và niệm chú (sau này ngồi nghĩ lại em không ngờ là mình có thể niệm chú đươc một cách tự tại như thế, hay là... cữu huyền thất tổ bắt em niệm cũng nên)thế rồi nghe tiếng rầm ! toàn bộ người của anh tài xế đè lên hông của em, đau quá ! còn em thì đè lên anh phụ nó cũng la quá chừng vì đau!Mở mắt ra thấy xe đả nằm yên bên mé đường ba anh em nhìn nhau ai nấy mặt xanh ngắt vội vàng tung cửa chạy ra sợ xe lật đè phải người.

Thật là không tin nổi ! bọn em nhìn nhau mặt tím tái nhưng cũng cố... cười
Mô Phật! Mô Phật! Mô Phật! Tất cả chẳng có vấn đề gì, sung sướng quá chừng! người dân xung quanh đổ ra đông kín họ cứ nghĩ là bọn em đả đi chầu diêm vương cả rồi, may thay cụ Diêm Vương chỉ thử bọn em thôi hihi. sau khi hoàn hồn và gọi xe cứu hộ 3 anh em phi một mạch về nhà, một đêm không ngủ với nhiều suy tư chiếc xe hư hỏng chỉ sửa hết 3 triệu đồng.
Thật là vi diệu ! Con nguyện sẽ luôn tạc dạ khắc tâm tri ân Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề nguyện cầu Đức ngài luôn gia hộ cho tất thảy chúng sinh khắp ba cỏi ta bà này luôn được an lành và qua khỏi các tai nạn như chúng con.

“Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bộ Lâm”
Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề”.

Trong tai nạn này, chúng ta nhìn thấy khi Diễn biến một tai nạn thảm khốc, ghê sợ đến thế. Lúc đó, chỉ còn có ý niệm biết niệm Thần chú thôi. Những duyên xunh quanh đều sụp xuống, lặn xuống do sức Thọ cảm của sư sợ của tai nạn sắp Diễn đạt. Ở ngay giờ phút này, người hành giả tu về Mật chú Chuẩn đề, họ chuyên tu trong đi, đứng, nằm, ngồi. Hằng ngày, huân tập xông ướp “Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”. Câu chú đó, nó đi sâu vào từng thọ cảm của lục trần Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. kHi có một sự kiện, một cảm thọ nào đó cực độ thì Thần chú tức là Đức Phật, chư hộ pháp ở trong sân thẩm trong tàng thức thần chú liền nhảy ra năng âm thanh năng lực của Thần chú đó. Lúc đó, trở thành độc tôn bởi vì tất cả thọ cảm khác đều sụp hết. Năng lực ấy phát động lan trong tam giới. Những chủng tử nghiệp báo lưu chuyển trong ba cõi sắp sửa hình thành liền bị năng lực kia làm cho tan nhẹ đi. Hành giả vẫn bị trả quả theo luật nhân quả nhưng những cơn trả quả kia nhẹ đi. Cũng như đạo hữu Voluongtho theo đúng lý ra và căn cứ theo tình hình sự kiện cùng mức độ xảy ra khẳng định đó là một tai nạn dữ, chết người nhưng vì hằng ngày đạo hữu đã huân tập Thần chú. Cho nên, công đức đó nó sẽ hóa giải nghiệp lực làm nhẹ đi. Nghĩa là những điều, những sự kiện khi ta tạo tác đều đi vào con đường nhân quả cả. Nhưng người tu trì Thần chú sẽ được hóa giải nghiệp lực nhẹ đi.

Hôm nay, mượn bài viết này để làm một tiếng chuông nhắc lại ai đó, chúng ta hãy tỉnh giác lại. Tĩnh mà động Thần chú Chuẩn đề. Hãy niệm, hãy tu trì chuyên sâu hơn nữa vì đây là một phước báo, hồng ân của Chư phật để lại. Hãy mang Hồng ân, viên ngọc này đi theo trong suốt hành trình trong cõi ta bà hay vô số cỏi giới khác.

Xuân đến, xuân đi, xuân qua luyến tiếc vụn đường tu!

Nam mô Thất câu chi Phật mẫu Chuẩn đề! Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm”.

Cư Sĩ Thanh Hùng
Pháp Hiệu Chánh Trí

Sửa bởi quản trị viên 23/06/2014 lúc 04:58:04(UTC)  | Lý do: Chưa rõ


Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 4 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
Anh Tuyet trên 22-11-2014(UTC) ngày, lientrung trên 13-04-2021(UTC) ngày, haimat trên 04-06-2021(UTC) ngày, HueVong trên 30-01-2024(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.