Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Tâm m?t  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
BQT trích đăng ấn chứng nhận pháp của bạn Minh Vân

FROM:Minh Van
TO:Tammat.net2010@yahoo.com

Kính gởi Sư Huynh Thanh Hùng ,và ban Quản Trị diễn đàn cùng sư huynh tỷ !

Trong lần lên mạng tôi đã gặp diễn đàn Tam mat . được BQT giới thiệu đến sư huynh Thanh Hùng. Ngày 09/10/Al tôi gọi điện và được sư huynh kêu chuẩn bị 10 h đêm làm lễ điểm đạo .
Khoảng 10 h Sư huynh Thanh Hùng hướng dẫn tôi khấn vái ơn trên xong , thì sư huynh hỏi

-Nhà thờ phật lâu chưa ?
Tôi đáp
-Cũng khá lâu hà sư huynh .
-Có hay tụng kinh không ?
-Ba cũng hay tụng

Sư huynh nói thấy có chư vị về và môt người mang kiến gọng đen , mặc áo choàng màu đỏ gõ mõ tụng kinh.( Tôi với Sư Huynh chỉ mới giao tiếp qua điện thoại chưa đầy 1 phút , sư huynh cũng không biết ba tôi đã chết và cũng không biết gì về tôi và gia đình )

Sư huynh nói nếu sư huynh thấy ;là buổi điểm đạo đã thành tựu rồi nhưng cứ ngồi coi xem sao .

Tôi quỳ đứng và niệm " Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát " khoảng 15 phút tự nhiên người cưng cứng và như ai kéo cái mạnh tôi ngồi trên 2 gót chân ( vẫn còn quỳ ) ngón tay trỏ và ngón cái kết thành vòng tròn .ba ngón còn lại thẳng , tay mặt đè trên tay trái , hai tay để trên đùi, một hồi thì đầu , cổ tê tê , cúi xuống sát đất .Tôi nghĩ đã xong nên ngồi vậy.

Tôi gọi điện báo cho sư huynh , được sư huynh truyền cho 'Ngũ bộ chú ".tôi trì niệm mỗi ngày . lúc khoảng 8 giờ 30 phút hôm nay ( 11/11/11), tôi vừa làm vừa trì chú trong bụng , lúc ngồi nghỉ mệt nhắm mắt lại , thấy phía trước sáng hồng , rồi chuyển sang sáng trắng , hết hồn mở mắt ra bình thường , nhắm mắt lại thấy tựa tựa như vậy và và có hình chữ gì ngoằn ngoèo màu đen ( nhiều chữ lắm , hiện phía trước) nhắm mắt mở mắt cũng tương tự rồi tới giờ làm tôi mở mắt ra , trong người nghe nhẹ nhẹ .

Trên đây là những ấn chứng của tôi , không biết phải không , thấy cũng lo lo lắm , mong nhờ sư huynh tỷ hướng dẫn thêm.

Em chân thành cảm ơn Sư huynh Thanh Hùng, Ban QT diễn dàn và một vị tôi rất biết ơn đã hướng dẫn tôi trên bước đường tầm cầu đạo .

Kính báo

Tôi viết có gì mong sư huynh tỷ thông cảm cho!
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.