Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Hu? Chi?u  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Hu? Chi?u

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Tối đó, Huệ Chiếu có một giấc mơ thật kỳ lạ, nay viết lên đây mong các huynh tỷ giải mã giùm.

Chuyện là, trong mơ, Huệ Chiếu thấy mình đang cùng các bạn đi dã ngoại leo núi. Trời hôm đó mưa, lúc lùn phùn, lúc lại như mưa rào, trời khá lạnh.
Lúc đó mọi người đã leo hết được lên đỉnh núi rồi, còn sót lại mỗi mình Huệ Chiếu và một bạn nam nữa, bạn nam này còn tụt tít phía dưới sau Huệ Chiếu. Đường lên núi thật hiểm trở bởi trơn trượt và dốc đứng, khó có chỗ bám víu, thi thoảng mới thấy một nhành đá chẽ ra làm chỗ đứng. Mình lên tới sát chân núi và ngước lên nhìn đầy tuyệt vọng. Mọi người lên hết cả rồi, mình vẫn lui cui dưới này, nhìn lên thấy thật khó khăn, biết làm cách nào leo lên nổi.

Đang suy tư như vậy, mình nghe thấy tiếng cậu bạn gọi “Này, Huệ Chiếu, lên đi, lên đi”. Mình lắc đầu “Khó quá, cao lắm, lại trơn, dốc, mình sợ không lên nổi đâu”. Cậu bạn đó tha thiết gọi “Cậu cứ leo lên đi, không khó đâu, có mình giúp rồi”, nói rồi cậu ta giơ tay ra, nhưng khoảng cách từ tay cậu ta tới chỗ mình đứng phải tới 20m. Mình đã tính bỏ cuộc không leo nhưng cậu bạn cứ ở trên ời ời gọi “Lên đi, cậu đâu dễ từ bỏ thế, cậu cố gắng lên nào, mình sẽ giúp cậu”. Xốc lại chiếc ba lô trên lưng, mình nhìn lên đỉnh núi lần nữa và hất đầu thật mạnh “Thôi quyết tâm vậy, không thể bỏ dở giữa chừng, các bạn cũng như mình mà họ leo lên hết rồi, có lý gì mình lại không thể”. Nghĩ rồi Huệ Chiếc quyết định trèo lên, trơn quá, cứ bám giày được vào lại trượt, may mà có các cây mọc chĩa ra để mình bám leo lên, mấy lần suýt rớt xuống. Lên được gần tới nơi, cậu bạn giơ tay ra kéo mình lên hẳn trên đỉnh. Vừa kéo được mình lên xong, cậu ta bỏ tay mình ra rồi chạy biến lên trên núi cao hơn, mình ấm ức đang tính càm ràm cậu ta thì trời ơi, mình nhảy dựng lại phía sau, suýt trượt chân rớt xuống dưới khi chứng kiến hình ảnh trước mặt. Các bạn có biết là gì không, trên mặt đỉnh núi hẹp chỉ vừa rộng độ 3m2, hai bên là hai bờ vực sâu có hai xác người đang phân hủy mạnh, trời ơi mình nhìn thấy dòi bọ to kinh khủng, cứ lúc nhúc bò trên thây. Những con dòi to cỡ con ruồi trâu, nhiều vô kể cứ nhung nhúc, nhung nhúc. Hai cái xác gần như bị phân hủy hết. Chưa hết, bên cạnh hai cái xác đó là hai đống phân to thù lù, bốc mùi kinh khủng. Mặt mình trắng bệch và nỗi sợ khiến mình quýnh hết hai chân, gần như muốn sụm xuống. Mình nhìn quanh tìm lối đi lên. Thật kinh khủng bởi đường thì hẹp, hai cái xác và đống phân bẩn chiếm gần trọn lối đi, chỉ còn một khe nhỏ vừa đủ đặt một bước chân. Kiểu này nếu cố bước qua kiểu gì cũng dẫm vào. Ngay lúc đó mình lại nghe thấy tiếng cậu bạn lanh lảnh “Bước qua đi, sắp lên tới đỉnh rồi, nhanh lên nào, bước qua đi Huệ Chiếu”. Mình nhìn lên thấy cậu bạn đang tươi cười vẫy gọi. Nhìn xuống thấy khiếp sợ và chùn chân không dám bước qua. Cậu bạn bước xuống dưới gọi “Bước qua đi, sang đây có mình rồi”. Mình hít một hơi thật dài lấy can đảm rồi bước nhanh qua, vừa bước qua, cậu bạn đã giơ tay cho mình nắm và kéo mình qua hẳn bên kia. Cũng kỳ lạ là mình ko hề dẫm chân vào những thứ dơ bẩn kia.

Cậu bạn nói với mình: “Huệ Chiếu, cậu nhìn lại mà xem, làm gì có gì đâu, tan biến hết rồi”. Tôi quay lại nhìn chỗ tôi vừa bước qua, quả như một phép lạ, không còn chút vết tích nào, mặt núi sạch sẽ như chưa hề có gì tôi vừa chứng kiến và khiếp đảm trước đó

Sửa bởi quản trị viên 19/07/2014 lúc 09:57:37(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

M?t trí  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
M?t trí

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 7 lần trong 5 bài viết
Mình cũng có suy nghĩ như vậy bởi mình rất sợ những cảnh vật như Huệ Chiếu đã thấy trong mơ. Có lẽ Chư vị muốn rèn cho Huệ Chiếu lòng can đảm đối diện với những gì mình sợ hãi nhất và cho thấy cứ nhẫn nại tiếp tục con đường đạo đã đi dù trên đường có gặp nhiều gian nan, trắc trở, chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành quả phải không đạo hữu.
Chúc đạo hữu tinh tấn
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.