Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThienTrung  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Em kính chào các sư huynh - sư tỷ.
Em là thành viên mới và cũng mới được sư huynh Thanh Hùng điểm đạo qua điện thoại cách đây một ngày. Sau khi được điểm đạo vài giờ, em đã nằm trên võng và niệm: " Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha. Bộ Lâm ". Niệm vậy một hồi và em chìm vào giấc ngủ. Nói chung là em ngủ một chút thì thấy cảnh tượng gặp ma đuổi theo và em đã nhảy rất cao để thoát khỏi con ma đó, sau đó em thức dạy và ko còn nhớ rỏ lắm về giấc mơ. Sau khi thoát khỏi con ma đó em lại thấy vào nhà của một người khác và em gặp được những người trong gia đình đó. Ngôi nhà họ rất lớn và có đến 2-3 tầng lầu, nhà rất đẹp. Nhưng thấy có 2 người phụ nữ một thì còn trẻ, một thì cũng tầm 40 và một người đàn ông nữa. Nhưng em và 2 người phụ nữ đó thì cũng đang trốn vì 2 người phụ nữ muốn ko cho người đàn ông trong nhà đó biết em có mặt. Và trong lúc trốn như vậy hình như em đã có hành động dục vọng với người phụ nữ hơi lớn kia. Em ko nhớ rỏ giấc mơ lắm.
Khi thức dạy khoảng 30-60 phút sau em lại ngủ tiếp và trong giấc mơ thứ hai này em lại nằm mơ thấy một người cao tuổi khác ko nhớ rỏ là đàn ông hay đàn bà. Người ấy đứng trước mặt em múa tay múa chân gì đó, và trong lúc em nhìn người ấy làm như vậy. Người ấy cũng có nói chuyện và chỉ dẫn cho em một điều gì đó em ko nhớ rõ, chỉ biết là đứng nhìn người đó làm những động tác như vậy và phía sau người đó là một chiếc gương lớn hay một vòng tròn bên trong thì có những chữ ( có thể là chữ Phạn hay chữ gì ấy ) giống như là chữ lửa chạy vòng vòng trong tấm gương hay vòng tròn đó. Hình như khi người ấy múa thì trên tay cầm những linh phù hay bùa chú gì đó và em cũng ko nhớ là những lá linh phù hay bùa chú đó có cháy ko nữa. Em ko nhớ rõ lắm, mong các sư huynh - sư tỷ chỉ giúp em ạ. Có thể do em suy nghĩ nhiều nên thế ko? Hay có chuyện gì đã xảy ra ạ? Và dạo gần đây trước lúc điểm đạo em nằm mơ hay gặp ma quỷ hoặc người cỏi âm lắm. Và em cũng có cảm giác sợ sợ dù thức hay ngủ hoặc đi làm cũng vậy. Mong sư huynh Thanh Hùng và các sư tỷ đã tu lâu, quán xét cũng như soi dùm em xem em bị gì ạ? Lời lẽ em viết còn lủng củng mong mọi người bỏ qua cho và giúp em hiểu rỏ vấn đề. Em muốn được tu hành tinh tấn mau tiến bộ ạ. Em chân thành cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới an khang - thịnh vượng và an lạc ạ.
ThienTrung  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Kính gởi các sư huynh - sư tỷ.
Mới trưa nay em lại ngủ và nằm mơ tiếp. Em thấy em đang ngủ ở một ngôi nhà lạ và thấy đang nằm trên võng thì có 2 người đàn ông, một người em biết còn người kia thì ko biết nhưng thấy người đó khiên vào 1 cái hòm, rồi một lát lại khiên thêm một cái nhỏ hơn. Hình như nghe nói là có một hay 2 người gì đó mới chết, lúc ấy em sợ lắm. Rồi lại thấy 2 người nữa một là người phụ nữ mà hình như người đó em biết thêm một đứa nhỏ khoãng mười mấy tuổi nhìn 2 mẹ con người đó ngủ trên giường gần cái hòm đang để. Em có nói chuyện với đứa nhỏ đó và người phụ nữ. Em nói chuyện với đứa nhỏ nhiều hơn và hình như 2 người ( em và đứa nhỏ nói chuyện rất vui và hạp nhau ). Xong mẹ đứa nhỏ kia đứa nhỏ đó đi ngủ, nhưng em rủ đứa nhỏ đó ra ngoài trước nhà chơi. Một hồi đứa nhỏ vén mùng đi ra, đứa nhỏ đó nhìn cũng dễ thương lắm là nam, dáng thì tròn trịa mập mập. Sau đó ra đến trước cửa nhà hình như là em thấy một cái hòm đặt trước nhà đang để một cái hòm lớn và đang đốt đèn cầy và nhang xung quanh. Chắc cái hòm ấy đã có người nằm trong đó rồi nên đã đậy nắm lại. Em và đứa nhỏ đứng cũng ko xa cái hòm ấy lắm, em bắt đầu vẽ linh phù hay bùa chú gì đó ( nói chung là có lúc em nhớ rỏ nhưng có lúc lại nhớ rất mơ hồ khi tỉnh dậy ). Nhưng đứa nhỏ hỏi em làm gì vậy? Em nói là em viết linh phù để nói chuyện với người chết ( mà hình như là chữ LAM thì phải ). Nhưng sau khi vẽ xong thì ko thấy ai cả lúc ấy chỉ có em và đứa nhỏ đó thôi. Sau đó một lúc thì chuyển sang một hoàn cảnh khác. Em thấy có tổ chức một buổi tiệc gì ấy ở ngoài trời. Và mơ thấy nhiều cảnh khác nhưng những cảnh này thì toàn là những cảnh phàm của cõi ta bà mình toàn là việc ăn nhậu vui chơi thôi, ko quan trọng nên em xin chỉ kể giấc mơ vừa rồi thôi. Mong các sư huynh - sư tỷ giải đáp giúp em ạ. Thân chào mọi người. Chắc dạo này em hoang tưởng hay sao ấy. Em hoang man quá.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.