Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
dusi hocdao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
ngày 12_2_2012 may mắn được sư huynh tỷ ghé vao nha trang đẻ truyền pháp mình và chú dươc nhận pháp báu, mình được sư huynh trao thần võ còn vợ chồng chú mình dược trao pháp kim kang uế tích. Nay mình xin chia sẻ các ấn chứng mình thấy được trong buổi nhận pháp, bản thân mình thì chẳng có gì nói cả, những ấn chứng của cô chú mình mới là đáng nói. Sau một ngày trao linh phù cho những người khác con mình và chú xin nhận cuối cùng, vào lúc 6 hay7 giờ mình nhớ không chính xác lắm, sau khi mình nhận linh phù xong, sư huynh tỷ mới kêu vợ chồng chú vào đàn nhận pháp uế tích sau khi tác pháp, sư huynh làm pháp hòa vào nước cho vợ chồng chú cầm và quỳ trước bàn thờ tỉnh tâm niệm chú, còn sư huynh thì gõ mõ tụng thần chú, khoảng chừng vài biến kinh là vợ chú bắt đầu lúc lắc dịch chuyển cầm tay giữ chặt cái li mà đưa lên đưa xuống trước mặt, sau đó cầm cái li mà luồn lên đầu dứa ra sau lưng lúc đó nhìn tay cô rất chắc, không phai giống như tay của người phụ nữ, mình đứng ngoai nhìn ma thấy ớn, cô thì có nhiều ấn chứng còn chú mình sao chưa có nhúc nhíc gì cả,còn cô lúc này đã được thần lực chuyển lên cho uống ly nước, thấy hết nước tỷ tami mới kêu mình lấy nước châm vào ly của cô, lúc châm nước mình có chạm tay vào tay cô, lúc đó mình nghĩ"trời tay con gái gì mà cứng giữ vậy chắc như người có võ". Sau một hồi kinh nữa thì sư huynh mới kêu hai người uông ly nước đang cầm.khi nói xong tự nhiên chú mình có thần lực chuyển đứng dậy, một tay bắt ấn cái đó giống như ấn mình ăn cơm trong chùa hay sử dụng một tay bắt ấn họa phù vào ly nước, miếng thì đọc ngôn ngữ gì lạ lắm mình không nhớ được, khi vợ chồng chú uống xong, thì hai người bắt đầu đi quyền, tự nhiên chú mình dâm chân cái rầm làm mình và thằng bé con chú giật mình luôn, chú dậm chân xong thì một chân co lên một chân di chuyển đến trước bàn thờ còn hai tay để quyền rất giống như trong hình của ngài uế tích, còn cô mình thì múa nhẹ hỏn, trên đây là những gì mình được chứng kiến, nay xin kể lại nhưng có phần thiếu xót xin các đạo hữu bỏ quá cho.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.