Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
haiha232  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
haiha232

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 67 lần
Được cảm ơn: 452 lần trong 68 bài viết
Thời gian gần đây, vì lý do cá nhân mà tôi không thực hiện được việc trì niệm một cách đàng hoàng, tử tế được nhưng vẫn tranh thủ trì niệm những lúc đi, đứng, nằm, ngồi khi có thể. Có lẽ vì thế mà tôi cũng không mơ thấy gì nhiều lắm hoặc có mơ thì khi tỉnh dậy cũng không nhớ nổi. Tuy không thường xuyên có được những trải nghiệm về siêu hình qua giấc mơ hay trong lúc hành trì như một số người nhưng tôi luôn tin vào con đường mình đã chọn và chấp nhận những khó khăn đời thực để uốn mình đi.

Đêm qua cũng như mọi khi, tôi thường chìm vào giấc ngủ với các câu thần chú. Ngủ thiếp một lát, bỗng tôi thấy mình, ngay tại chỗ ngủ, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi xoay tít vòng tròn. Trong đầu tôi còn nghĩ được, khéo xoay thế này lại đập đầu vào tường cũng nên. Vừa nghĩ thế xong, tôi chợt thấy ở giữa cái vòng tròn phía đối diện mặt mình bỗng xuất hiện một đốm sáng, nó to dần lên có hình tròn phát sáng rực. Hình ảnh đó hiện cho tôi thấy khoảng 3-5 giây. Tôi thầm nghĩ, cái đó trông như kính đàn vậy nhỉ. Sau đó, tôi còn mơ và ý thức được việc thấy mình xuất hồn ngay tại chỗ nằm. Tôi còn tự bảo, đã xuất được hồn rồi thì thử đi dạo quanh phòng xem thế nào. Đang định đi thì tôi thấy cái hồn đó bị níu kéo lại thân xác. Rồi tôi còn mơ thấy con mình từ đâu hiện ra khóc đòi bố bế, mà tôi thì không thể ôm con được. Bỗng dưng tôi niệm đọc Thần chú Lục tự đại minh chân ngôn thì thấy ôm được con vào lòng. Rồi còn vài chi tiết nữa mà tôi không nhớ hết.

Có lẽ đây là lần đầu tôi có giấc mơ dài và thấy rõ như vậy. Rõ ở chỗ là tôi cảm thấy như không phải mơ nữa mà chính mình đang trải qua sự việc, từ những hình ảnh, âm thanh đến suy nghĩ của mình lúc đó. Thậm chí lúc kết thúc giấc mơ, tôi như thấy hồn mình nhập lại vào thân xác và còn không dám chắc là mình còn đang mơ hay không, phải thử cử động tay chân thì tôi mới biết là mình đã tỉnh.
Thật kỳ diệu!
thanks 1 người cảm ơn haiha232 cho bài viết.
Haophuong trên 28-08-2014(UTC) ngày
ThanhHung  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThanhHung

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 3210 lần trong 450 bài viết
Chào Hải Hà,

Điềm mộng của em rất tốt. Đó là dấu hiện ấn chứng do sự gia trì Thần chú của em tốt. Mặc dù, em không có thời khóa hành trì liên tục nhưng em đã thực hiện phép tu trong từng giờ, từng phút trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nó đã đem lại cho em một kết quả tốt. Vì sao mà tốt. Vì mỗi hành giả khi thọ nhận phép tu bí mật của Đức bổn tôn đều có nhận phép hữu hình được truyền từ người trước qua người sau. Những phương pháp hành trì bao gồm được trao ấn pháp Chuẩn đề, kính đàn. Đó là bước đầu thọ nhận hữu hình. Qua thời gian tu trì, hành giả sẽ được vị Thầy trong vô vi trao truyền lại trong tâm những ấn pháp chuẩn đề, kính đàn. Và báo những thành quả, kết quả đó qua sự thấy, biết trong linh ảnh nếu đôi mắt thứ ba mở hay tai nghe Thần nhĩ mở. Hoặc là trong báo điềm mộng, chiêm bao. Đó là điềm tốt.

Chúc mừng em! Hãy cố tâm đi đến nữa sẽ đạt những kết quả khác nữa trong vô vàng bí mật trong mật pháp Chuẩn đề.

Cư sĩ Thanh Hùng
Pháp hiệu: Thích Chánh Trí
thanks 2 người cảm ơn ThanhHung cho bài viết.
HaiLam trên 13-08-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 28-08-2014(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.