Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
thichdao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
[FONT="Calibri"]
Con xin thành kính tri ân sư tổ sư thầy.
Con nguyện đời này cũng như vô lượng kiếpvề sau tu pháp môn Chuẩn Đề theo hạnh UếTích Kim Cang Dũng mãnh Bí Mật và chia sẻ Pháp môn này cho tất cả những người hữuduyên cầu đạo mà con được gặp.

Hôm nay mùng 5-2 năm Nhâm Thìn, Thích Đạo đã tu tập được gần 3 tháng theo phápmôn Chuẩn Đề, TĐ thành tâm cảm ơn Thầy Hùng, Tỷ Tami, cùng các bạn đạo.Nhân đâyTĐ chia sẻ với các đạo hữu một phần câu chuyện tu tập của mình để các bạn mớitu đang tu thêm phần hiểu và hành cho tinh tấn.

Mùng 7 Tết, Thầy Tỷ ra Hà Nội, khi đi làm đạo cùng Thầy Tỷ trên Việt Trì, TĐ códuyên nhận pháp Uế Tích Kim Cang.
Tôi quỳ thẳng gối, chắp tay cao trước trán đảnh lễ đức Bổn Tôn và niệm danh hiệuNgài được một lúc thì chư vị ấn chứng cho tôi. Đầu tiên là người tôi nóng lên,hai tay vái lạy và đập xuống sập gỗ nhà Thùy Trang rất mạnh. Tôi được đi lên từngbước bằng đầu gối. Mắt tôi không thể mở ra được, tôi muốn nhìn xem tôi đang điđâu, bàn thờ hướng nào… nhưng tôi khôngthể mở được mắt ra. Tôi nghe các bạn đạo đang nói cười và rủ nhau ra xem tôiđang được ấn chứng… Tôi chỉ cảm nhận được là người tôi rất nóng, hai tay đập xuốngrất mạnh và chỉ khi Thầy giữ lại tôi mới dừng lại được.
Thật là vi diệu khi lần đầu tiên tôi có ấn chứng quá mạnh từ chư vị như vậy.

Ngày hôm sau, ở Phan Bội Châu, nhà một đạo hữu, chúng tôi được nghe Thầy giảngpháp, tập đọc chú….Các đạo hữu lần lượt lên trước bàn thờ đọc chú và luyện phápkhí.
Đầu tiên là Cuiyang, nhìn các động tác uyển chuyển lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng củaCuiyang tôi rất lấy làm lạ vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mà.
Sau đó là Mật trí, Chư vị độ cho Mật trí chắc là dũng mãnh lắm ấy là tôi nghĩthế vì bạn này có những động tác rất mạnh, nhanh dứt khoát và uy dũng.
Khi Thầy bảo tôi lên, tôi run lắm vì tôimới nhận câu chú hôm qua, nào đã kịp nhớ được câu chú trúc trắc trục trặc nàyđâu mà tập… Được sự khích lệ từ Thầy, Tỷ và các bạn đạo , tôi bình tâm lên chắp tay, nhắm mắt, quỳ thẳng trước bàn thờ lễPhật và đọc chú. Tôi thả lỏng cơ thể , đọc chú Chuẩn Đề , chú Uế Tích… Tôi bỗngthấy người chao đảo nhẹ và bắt đầu xoay chuyển.Người tôi quay đi đâu thì haitay quay theo đó, mũi bàn tay chuyển uốnlượn ( sau này tôi mới biết là lúc đó tay đang vẽ phù).Rồi cả người tôi ngửa rahết cỡ trong tư thế quỳ thẳng gối( lúc ấy tôi muốn ghì mình lại vì sợ trật đốtsống lưng)như có người đỡ ở phía sau.( sau này nhìn phim quay lại, tôi múa nhưcon công..)Trong đầu tôi lúc này chỉ còn hai câu chú vang lên, chừng 15 phútsau tự nhiên đầu tôi trống rỗng, câu chú cũng không còn và tôi từ từ dừng lại,tôi cứ nhẩm trong đầu được mỗi câu Úm bút quát hốt lốt… hốt lốt… hốt lốt… màkhông thể nhớ ra cái gì nữa…. Tôi mở mắt ra nhìn Thầy và mọi người, thật sự làxúc động mạnh . Và một điều khó tin là chỉ sau buổi đó về nhà là tôi nhớ luôn câu chú cứ như nó đã dính vào tim óc tôi,nó luôn vang vang trong đầu tôi như một bài hát.

Tôi cũng chia sẻ thêm với mọi người một sự nhiệm màu khi tôi thọ pháp Uế Tích .
Số là từ nhỏ tôi bị bệnh lạnh tay chân, chỉ sau khi nhận pháp này một ngày, tôithường đọc chú Uế Tích từ 1 – 3 xâu chỗi mỗi ngày, và đến nay bệnh lạnh taychân của tôi đã giảm rất nhiều, tôi không còn thường bị ớn lạnh dọc sống lưng nữa.Cảm giác ấm áp trong người rất rõ rệt chứ không phải nhờ ủ ấm như xưa.
Mới khoảng 5 tháng nay, tôi thường bịđau bại một bên hông trái và chân khi ngồi hành lễ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tôihỏi ra mới biết bệnh này là đau thần kinh tọa, càng ngày càng đau không đứng thẳngđược sau khi ngồi lâu. Biết Thầy và Tỷ có nghề đông y nên tôi nhờ Thầy giúp.Tôi mới được thầy bấm huyệt cứu ngải có 2 lần , sau mỗi lần cũng thấy giảm đauhơn, rồi Thầy về , tôi cũng không để ý đến cái chân mình nữa. Nhưng cách đây mộttuần, tôi chợt nhớ và nhận ra là bệnh thần kinh tọa ấy đã không xuất hiện nữa . Bây giờ tôi có thế ngồi hành lễ thoảimái chỉ tê chân chứ không bại hông nữa.

Cảm ơn Thầy , Tỷ và các bạn đạo đã dìu dắt TĐ trên con đường tu học chính pháp.[/FONT]
sunflower14  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Mình chỉ có một tâm sự thế này thôi, trước kia thường mình rằm mùng một đi chùa, nhưng đến chùa chỉ là thắp hương, thời gian ngắn ngủi mình không lĩnh hội được gì cả. Các pháp môn của chư phật thì rộng lớn vô cùng, rất khó gặp pháp nhất là tìm ra pháp phù hợp với mình. Nhưng thông qua diễn đàn tâm mật mình đã tìm được người dẫn đạo đầu tiên ,anh đó là anh Minh Thiên, sau đó mình mới may mắn được biết thầy thanh Hùng, mình hiểu ra sao đạo Phật hay thế mà từ xưa mình không biết, không hay.Mình nghe rằng 2 vị đệ tử đầu tiên của đức phật là 2 người cư sĩ, vì vậy mình nghĩ việc đưa đạo phật đến với người cư sĩ là rất quan trọng. Xin chân thành cảm ơn diễn đàn.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.