Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
TamSuHocDao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Sau một thời gian thực hành pháp tu Bi Điền, tối qua mình có được một ứng chứng rất rõ ràng, sau khi hỏi qua Thầy Thanh Hùng và Thấy cũng khuyến khích mình nên post lên diễn đàn sự việc này để mọi người có thể tăng thêm niềm tin vào con đường mình đang đi.

Cũng như mọi lần khi thực hành pháp tu Bi Điền mình thường thực hiện vào lúc kh 10h tối, nhưng vào đêm hôm qua là lần đầu tiên mình cảm nhận sự rõ ràng nhất trong lúc thực hành.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ của Tu Kính Điền và mình đem mâm vật thực cúng thí cho ngã quỷ, các loại âm binh, âm tướng. Trong lúc mình kiết Ấn Chuẩn Đề và niệm Chân Ngôn Chuẩn Đề khoản 10 biến thì bắt đầu gió thổi lên, ban đầu thì gió nhè nhẹ mang hơi lạnh của màn đêm, lúc này thì mình cũng chẳng nghĩ gì nhưng rồi tay mình bỗng rung lên rất mạnh và chuyển qua Ấn khác(mình cũng không rõ là Ấn gì...) và chỉ tay thẳng vào mâm cúng vật thực bắt đầu vẻ những nét vẽ ngoằn nghèo, rồi xoay vong tròn. Đúng lúc đó thì một cơn gió thực sự mạnh đã thổi tới làm mình rùng mình và cảm thấy lạnh cả toàn thân, đèn cầy trên mâm cúng cũng xém tắt. Lúc này mình vẫn niệm liên tuc câu Thần Chú Chuẩn Đề và trong thâm tâm nghĩ rằng " Nếu như đúng là các chư vị về thì xin hãy thổi bay xấp giấy A4 Nghi Quỹ Tu Bi Điền dưới bàn để mâm cúng vật thực của con" Vừa nghĩ như thế xong thi lại tiếp tục một cơn gió lớn thổi tới thổi bay xấp giấy A4 kia. Lúc đó mình thật sự một lần nữa thấy lạnh cả mình và rùng mình liên tục.

Như vậy đúng là Chư Vị về và muốn cho mình biết . Thế là mình vẫn tiếp tục niệm chú, bắt Ấn và lại chuyển rất nhiều Ấn và vẽ rất nhiều vào mâm vật thực mình cũng không biết tự nhiên mình vỗ tay 3 cái " CHAT CHAT CHAT ", mình vỗ rất mạnh, sau đó thì đau rát cả tay :) Và mình vẫn tiếp tục niệm và đổi Ấn nhưng mỗi lần đổi Ấn là lại có một cơn gió kéo tới và lúc nào mình cũng rùng minh hết.

Cuối cùng sau hơn 1 tiếng trì chú thì mình cũng hoàn thành xong phần tu Bi Điền và hôm đó mình thật sự cảm thấy rất vui vì có lẽ lần đầu mình có được ấn chứng rõ ràng như vậy. Vài dòng tâm sự chia sẽ cùng mọi người trên bước đường tu tập. Mong các bạn đồng đạo luôn an lạc và tinh tấn tu học

Nam Mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề!
hieuthaychua  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Chúc mừng bạn, Chúc bạn có nhiều hoan hỷ nữa trên con đường tu học
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.