Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThichHocDao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThichHocDao

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Xin kính chào Thầy Thanh Hùng và các đạo hữu,

Thichhocdao xin mạo muội đưa lên diễn đàn cơ duyên mình đến với Tâm Mật và mô tả quá trình mình được ân chứng. Tuy hơi dài dòng và chen nhiều cảm xúc, nhưng mình hy vọng Thầy và các đạo hữu thông cảm bỏ qua cho.



Ngày 22/2/2012 (mùng 1 tháng 02 năm Nhâm Thìn), Thichhocdao đang lang thang trên internet để tìm hiểu về bùa chú. Google liệt kê rất nhiều website nói về bùa chú, trong đó có website tammat.net đăng nhiều bài có liên quan và gần như giải được nhiều chỗ gút mắc của mình từ bấy lâu nay.
Như người đi giữa sa mạc đang khát nước mà gặp ốc đảo, mình say sưa đọc rất nhiều bài trong diễn đàn này. Các bài của Thầy Thanh Hùng đã giúp mình khai sáng được nhiều vấn đề về con đường tu đạo; và mình ấn tượng nhất các bài trong mục Nhật ký tu hoc, các hành giả mô tả lại các ân chứng rõ ràng và sinh động. Tự nhiên, lúc đó gợi lên cho mình nhớ lại cách đây mười mấy năm mình cũng được 1 người Thầy cho mình lá bùa sau khi uống vào và đọc thần chú thì mình múa được những bài võ, lúc đó tâm mình muốn múa bài nào thì sẽ múa được bài đó.

Ngay sau đó, Thichhocdao đã nhắn tin đến Thầy Thanh Hùng để xin được điểm đạo và hy vọng chờ đợi duyên lành đến.
9h tối hôm đó Thầy gọi lại và hẹn lại 10h tối mai Thầy sẽ làm điểm đạo. Thichhocdao thật sự xúc động và cảm thấy lâng lâng vui sướng vì không nghĩ rằng sự việc diễn ra nhanh như vậy.

Qua ngày hôm sau là thời gian hồi hợp thật sự, lúc đó mình suy nghĩ bâng quơ vì không biết là mình có ấn chứng hay không. Nếu không có thì sao, liệu mình có duyên với pháp môn không,vv…

Cuối cùng thì thời điểm điểm đạo cũng đến, 10h15 Thầy yêu cầu quì gối lưng thẳng, lạy các chư vị Phật, Bồ tát,vv … Thầy đọc 1 tràng tiếng Phạn qua điện thoại. Sau đó, Thầy bảo chắp tay trước trán và niệm chú ‘Úm Lam’, Thầy nói khoảng 15-30 phút sẽ xong lễ điểm đạo.

Và đây là giây phút thật sự làm cho mình không quên vì …2 đầu gối đau như chưa bao giờ bị đau.

Từ lúc đó, miệng thì niệm Úm Lam, 2 tay chấp trước trán, lưng thẳng, 2 đầu gối quỳ trên gạch, thời gian khỏang 5 phút đầu thì không có gì xảy ra. Nhưng sau đó, bắt đầu mình cảm thấy 2 đầu gối đau âm ỉ và nghĩ rằng chắc mình chịu không nổi và có thể bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, làm vậy thì mất mặt quá, với lại mình tự nguyện chứ đâu có ai ép, có thể đây chỉ là sự thử thách của các chư vị ban đầu thôi. Tuy nhiên, 2 đầu gối bắt đầu đau hơn 5 phút trước và gần như mình muốn ra nước mắt.

Tiếp tục cố gắng mình nhắm mắt lại thật chặc để cố chịu đau và chú tâm niệm chú Úm Lam, Úm Lam, Úm Lam…

Có lẻ 20 phút đã trôi qua 1 cách chậm chạp, khi nhắm mắt thật chặc thì mình hình như nhìn thấy 1 đường hầm tối đen trước mặt, sâu hun hút, có vẻ như mình đang di chuyển thẳng về phía trước. 2 chân mình bắt đầu run lên, 2 chỗ đầu gối đau kinh khủng, vòng eo bắt đầu run lên, uốn éo , sau đó cả thân trên run lên lan dần đến 2 bàn tay run lên dữ dội. 2 tay bắt đầu kiết ấn và vẽ vào khoảng không phía trước, miệng thở phì phò hơn bình thường. Lúc này, điều kỳ diệu đến với mình, 2 đầu gối không còn đau nữa. Mình cười thầm và nghĩ rằng duyên lành đã đến.

Sự việc này kéo dài chắc khoảng 10 phút, sau đó mình xin xả ấn và điện thoại báo cho Thầy biết sự việc xảy ra.

Thầy bảo đó là Ân chứng tốt.

Vậy là, sau mười mấy năm Thichhocdao đã có lại cái cảm giác ‘lạ’ đó. Tuy nhiên, nếu như ngày xưa chỉ là tìm cảm giác lạ chỉ vì hiếu kỳ, sự ngây thơ của trẻ con, thì ngày nay và mãi về sau, nó là ‘ấn chứng’ của các chư vị Phật, Bồ Tát,…khiến cho mình tin rằng: đây là con đường tu hành sẽ giúp cho mình được an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Trên con đường này, luôn luôn có các chư vị Phật, Bồ tát,.v.v... hộ trì.

Thichhocdao đã tìm được 1 con đường để đi và quyết định bước lên con đường này. Những bước đi đầu tiên vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng Thichhocdao tin rằng, với duyên lành khi có được ‘Người chỉ đường’ như là Thầy Thanh Hùng cùng với các đạo hữu trong diễn đàn Tâm Mật đi cùng trên con đường này thì cho dù có khó khăn chúng ta cũng sẽ vượt qua và sẽ đến được bờ giác an vui nơi đó các chư vị Phật, Bồ tát … đang giang tay chờ đợi chúng ta trờ về.

Xin cám ơn Thầy Thanh Hùng đã điểm đạo, cám ơn diễn đàn tammat.net đã tạo điều kiện thuận lợi cho Thichhocdao có được cơ duyên này.

NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

‘Úm chiệt lệ, chủ lệ, Chuẩn đề, ta ba ha. Bộ lâm’
MatTroi  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
MatTroi

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Được cảm ơn: 29 lần trong 15 bài viết
Chúc đạo hữu tinh tấn luôn vừng bước trên con đường mình đã chon.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.