Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
ThichHocDao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThichHocDao

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Xin chào các đạo hữu,

Sáng nay, Thichhocdao trì niệm mật chú được một lúc thì tay chân, thân hình chuyển động như thể làm cho giãn gân cốt, được một lúc thì 2 ngón tay giữa chạm vào ấn đường rồi kéo ra 2 bên. Sau đó, mình cảm thấy ở đỉnh trán hơi đau thì bất ngờ xảy đến với mình. Mình nhìn thấy 1 đóm sáng có khi là màu xanh ngọc , rồi chuyển sáng trắng. Đóm sáng đó từ từ lớn dần lên, kế đến là có nhiều tia sáng phóng ra xung quanh kèm theo những chữ (không biết chữ gì, hình như chữ Phạn) xoay xung quanh. Rồi sau đó, các tia sáng thay đổi màu sắc liên tục.

Được 1 lúc thì đầu của mình đau quá và hơi sợ, mình không còn tập trung nên hiện tượng đó từ từ cũng mất dần.

Cảm giác trải nghiệm đó rất an lành. Tuy nhiên, mới lần đầu mình chưa biết nó như thế nào nên post lên diễn đàn để nhờ sự giúp đỡ của Thầy và các đạo hữu chia sẻ và giúp đỡ mình nên làm gì bước tiếp theo để có thể trải nghiệm lại hiện tượng đó.

NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

'Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm'
ThichHocDao  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
ThichHocDao

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cám ơn đạo hữu Ducy nhiều nhé.

Hẹn gặp lại thứ Bảy tới.
trikien  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Originally Posted by: ThichHocDao Go to Quoted Post
Xin chào các đạo hữu,

Sáng nay, Thichhocdao trì niệm mật chú được một lúc thì tay chân, thân hình chuyển động như thể làm cho giãn gân cốt, được một lúc thì 2 ngón tay giữa chạm vào ấn đường rồi kéo ra 2 bên. Sau đó, mình cảm thấy ở đỉnh trán hơi đau thì bất ngờ xảy đến với mình. Mình nhìn thấy 1 đóm sáng có khi là màu xanh ngọc , rồi chuyển sáng trắng. Đóm sáng đó từ từ lớn dần lên, kế đến là có nhiều tia sáng phóng ra xung quanh kèm theo những chữ (không biết chữ gì, hình như chữ Phạn) xoay xung quanh. Rồi sau đó, các tia sáng thay đổi màu sắc liên tục.

Được 1 lúc thì đầu của mình đau quá và hơi sợ, mình không còn tập trung nên hiện tượng đó từ từ cũng mất dần.

Cảm giác trải nghiệm đó rất an lành. Tuy nhiên, mới lần đầu mình chưa biết nó như thế nào nên post lên diễn đàn để nhờ sự giúp đỡ của Thầy và các đạo hữu chia sẻ và giúp đỡ mình nên làm gì bước tiếp theo để có thể trải nghiệm lại hiện tượng đó.

NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ

'Úm chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Bộ lâm'


Do chưa quen với chuyện này lên đỉnh đầu sẽ đau 1 chút, đừng tập trung quá không mai lại phải dán cao vào thái dương. Sau dần sẽ đỡ đau hơn, điểm giao với lông mày ( luân sa 6) sẽ có hiện tượng dật nhè nhè. Nói chung là không sao cả
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.