Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
TamSuHocDao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Có lẽ đọc được tiêu đề trên chắc mọi người cũng sẽ cảm thấy cần phải đọc xem như thế nào. Quả thật là Tamsuhocdao cũng cảm thấy thật sự xấu hổ với chính mình. Như mọi người cũng biết khi ta lầm lỗi thì thành tâm trước Phật, Bồ Tát mà nói ra những việc sai lầm của mình và cũng nguyện không dám tái phạm thì xem như ta đã sám hối rồi. Đối với Tamsuhocdao cũng thế, mình đã phạm lỗi mà có lẽ nhiều bạn đạo cũng đã phạm không ít thì nhiều. Mặc dù khi nói ra mọi người nghĩ nó không có gì to lớn, nhưng theo bản thân mình đó là một tội rất lớn...đó là Sự Lười Biếng trong tu học. Có thể do cuộc sống, công việc và quan trọng hơn là do nghiệp lực của chính mình đã khiến cho ta có những chướng duyên và suy nghĩ để rồi lơi là trong việc tu học. Nếu như ta không sớm nhận ra và cần phải sám hối thì chắc chúng ta khó lòng có thể thắng được Ma Chướng trong bản thân mình.

Trong thời gian qua, Tamsuhocdao gặp rất nhiều khó khăn trong công việc cũng như gia đạo...Buồn phiền xoay quanh không biết bộc bạch cùng ai, với tâm trạng chán nản và buồn phiền Tamsuhocdao dần dần chay lười trong việc tu học của mình ngày trôi ngày thấy mình càng xa rời với chư Phật, chư Tổ…Và rồi cũng may mắn thay với sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát đã có một người xuất hiện (người này Tamsuhocdao chưa bao giờ tiếp xúc và biết đến) giúp đõ cho Tamsuhocdao trong công việc và chính người này đã giúp cho Tamsuhocdao không phải mất một số tiền lớn mà đáng lẽ xứng đáng được có… Lúc đó quả thật Tamsuhocdao rất vui và thật sự bừng tỉnh chẳng lẽ Chư Vị đã giúp mình để thức tỉnh Tâm Thức đang bị mê mờ.

Và thêm một điềm báo nữa mà khiến cho Tamsuhocdao quyết định viết ra lời sám hối này để các bạn đạo cùng đọc và cho ý kiến. Mình xin mạn phép kể cùng các bạn đạo tường lãm. Đêm hôm qua mình có một giấc mơ khá lạ, đó là việc mẹ của Tamsuhocdao đem về 2 đồng tiền xu mạ vàng mà mẹ đi xin ở đâu đó đem về nói là sẽ đem lại tài lộc rất lớn và bất ngờ cho gia đình. Tuy nhiên khi Tamsuhoc đạo vừa nhìn vào 2 đồng xu đó thì lập tức nổi giận và tay bắt ấn ngay (Ấn này chự vị dạy trong lúc mà Tamsuhocdao đang thực hành Pháp tu Bi Điền) chỉ ngay vào 2 đồng xu đó và chỉ vào người mẹ của mình và nói lớn đó là Tà Pháp sau này nó sẽ làm mình tán gia bại sản, và mình yêu cầu mẹ mình đưa mình 2 đồng xu đó để trì chú vào để giải cái tai hại của nó. Đến lúc này thì mình tỉnh giấc. Mình suy nghĩ ngay như vậy là lúc nào bên mình chắc cũng có các chư vị theo gia hộ cho mình rồi.

Qua 2 sự việc mới đây thì Tamsuhocdao cảm thấy rất vui nhưng cũng thấy rất hổ thẹn với chính mình và cảm thấy rất có lỗi với Chư Phật Chư Bồ Tát cũng như chư vị theo gia hộ cho mình. Chắc chắn mình sẽ sám hối tội lười biếng của mình với chư Phật chư Bồ Tát nhưng mình xin được viết lên diễn đàn để minh chứng tấm lòng thành sám hối của mình đến chư vị và các bạn đạo chính là người gần gũi nhất minh chứng cho tấm lòng thành tâm sám hối của Tamsuhocdao. Mình cũng mong các bạn đạo đừng chê cười vì cái lỗi của mình, và Tamsuhocdao cũng mong các bạn đạo đừng để bị cuộc sống cản trở bước đường tu học của mình, dù khó khăn thế nào thì chắc chắn bên mình lúc nào các chư vị cũng theo gia hộ giúp đỡ cho mình cả. Vì thế chúng ta hãy quyết tâm sách tấn tu học một cách vững vàng và tinh tấn nhé.


NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT

NAM MÔ THẤT CU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ
daibitam2012  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
cám ơn bạn đã bọc bạch, nhân đây đệ củng xin sám hối những tội lỗi của mình, sám hối sự lười biếng, thầy năm Hậu có nói một câu mà mình rất tâm đắc: "biểu tu thì cứ ngủ khò, đến khi nạn đến thì cứ lo nguyện cầu".
A Di Đà Phật ! chúng con củng xin thành tâm sám hối trước chư phật, chư bồ tát, chư vị hiền thánh tăng.
hcdung18  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Thì lười nhác là bản tính của mỗi người mà. Cho nên tu có nghĩa là phải thắng cho được con ma ghê gớm nhất , đó là con ma nhác. Nguyện cầu cho tất cả luôn luôn tinh tấn tu trì.
thienduyen88  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
:Dchúc cả nhà tinh tấn
MinhNgoc  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Mình cũng giống như TSHĐ thôi, nhưng đây cũng là lời nhắc nhở cho MinhNgoc cố gắng nhiều hơn nữa. Cám ơn nhé
tu1988  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Bài viết rất hay , cảm ơn MinhNgoc nhiều nhé!
Tôi cũng mới đc Thầy Thanh Hùng điểm đạo tháng 10 năm ngoái, nhưng mấy tháng nay Tôi gặp nhiều trở ngại cho công việc , tinh thần suy sụp, cộng thêm nơi chỗ ko có nên việc tu tạm gián đoạn, chỉ niệm chú Chuẩn Đề và danh hiệu Phật A Di Đà trong tâm. Đọc bài viết của MinhNgoc tôi cảm thấy rất vui và tinh tấn hơn nữa, mong là vượt qua đc khó khăn trước mắt...
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM !
tritien  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
cảm ơn bài viết của bạn TamSuHocDao . bài viết rất hay .
Khi đọc bài viết của bạn TamSuHocDao , tritien củng thấy rất thổ hẹn chính mình vá có lổi với Chư Phật Chư Vị Bồ Tát . tritien củng xin được sám hối tội lỗi của mình ...
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA . BỘ LÂM ....
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.