Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
thienduyen88  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
TD vào đạo cũng chưa lâu j ,chỉ dăm ba tháng.Nhưng cũng đủ để TD biết thế nào là đạo ,mặc dù sự hiểu biết cũng còn non kém chẳng bằng ai cả.Với thiện duyên tu đạo là làm lành tránh dữ ,tụng kinh ,trì chú rồi hồi hướng vậy thôi.Thấy các huynh tỉ viết bài trên đây nhiều bài lời lẽ thâm sâu ,TD cũng ngượng mộ lắm,không biết khi nào mình mới được vậy.
TD biết tới tâm mật cũng có một chút duyên, vì là người chẳng biết gì về phật pháp mà nên đọc thấy có cái thần thông là cái lôi cuốn TD thôi,cũng ko biết thế nào là giải thoát rồi thì an lạc.Cũng chẳng biết mật tông là thứ gì ,chỉ biết à đạo phật là đi chùa lễ phật rồi thêm nữa thì có người còn đọc kinh vậy thôi.
Hồi trước khi điểm đạo,thiện duyên đâu có tin.Lướt trên mạng đọc truyện ma ko à chứ cũng không tìm hiểu gì về đạo phật này nọ,có chăng lâu lâu thì coi mấy cái tích của các vị phật hay bồ tát thôi,rồi thấy sao mục đạo phật lại chia ra có cái mục mật tông mà người ta vô xem đông quá vậy trời.Rồi nhào vô thử,cái j mà kim cang thừa rồi trì chú j lung tung trong này đây nữa,đọc cũng chả hiểu gì.Rồi thế nào đó mà lại đọc được câu chuyện phép lạ ở qui nhơn của tỉ tami.Sao người ta thấy thần thánh luôn ghê zạy,được được cái này hay nha.Đọc một hồi thấy có nhắc tới điểm đạo, là cái thứ gì trời trước giờ chưa có nghe. Rồi, để đó zô google tìm thử ,cuối cùng cũng tìm được trang vthb có nhắc tới điểm đạo.Nhấp zô thấy nguyên cái bùa gì bự chảng trên màn hình.Thiệt thấy mấy cái đó tD cũng ghê ghê thấy sợ sợ chứ đâu có biết linh phù là cái j đâu :o.
Đây rồi ,cái mục điểm đạo thấy hướng dẫn chi tiết dữ,mà sao có vụ ngồi nhìn cái tấm này rồi là điểm ,nhìn cái laptop mà điểm buồn cười ghê,thấy cũng ngộ nhưng cũng không dám cười gì ,tại thấy có nói không được khinh xuất cái tấm bùa này nên cũng ko dám.Đọc tiếp mấy bài nữa ,cũng thấy làm cái này cái nọ cũng ngộ nha.Nói trong bụng để làm thử coi ,thấy có nhắc tới ấn chứng gì đó để coi có ko.
Me lúc nhà ko có ai ở nhà làm thử,bữa đó cũng mặc cái quần đùi ngồi xếp bằng trước cái máy tính mà thấy kì kì ,thôi vô thay cái quần dài cho nó được chút.Thấy chỉ dẫn là khấn nguyện rồi chắp tay,uh thì cũng khấn rồi chắp tay rồi niệm.1 phút 2 phút 3 phút ,sao mỏi quá zậy,thấy cái gì đâu ,hay mình làm sai hướng dẫn hay cái j trời.Suy nghĩ chắc lúc nãy khấn trong đầu các vị không nghe nên khấn thành tiếng .Làm lại coi, rồi thì khấn thành tiếng chấp tay niệm lại .Đâu đươc vài chục lần niệm,tự nhiên cái tay nó tuột xuống rồi không chắp nữa rồi bắt đầu ngón cụp ngón xoè,ôi thôi lúc đó khỏi nói cũng biết là TD tái mặt, mình sợ quá nên niệm càng nhanh thì nó lại làm nhanh.TRời cái gì đây,thồi buông tay ra không làm nữa,sợ quá.Thiệt là không dám làm nữa ,sau này TD mới biết cái đó là kiết ấn .
Một vòng đưa đẩy thế nào mà TD lại vào tâm mật và nơi này phù hợp với mình rồi từ đó thì lại tìm hiểu thêm về phật pháp ,dù chưa hiểu gì nhìu.Nhưng một điều TD để ý là từ khi tu tập tới h thì có những chuyện không biết có phải trùng hợp hay ko mà thấy may mắn lạ kì,còn nhưng chuyện mà tD cho là sai trái cũng giảm những thiệt hại hoắc có những chuyện thấy thú vị lắm.TD không biết có phải là linh ứng của thần chú hay ko nữa nhưng bất giác có một niềm tin dấy khởi.Thời gian gần đây thì cũng bỏ bê việc trì cũng như làm nhiều việc sai trái quá ,ngẫm thấy nghiệp lực nặng nề quá.
Tối qua mơ cái gì đó ko rõ nữa nhưng nhớ một điều là trong túi có nhiều những viên gạch nhỏ nhỏ ,mà trong thần thức cho là rất quí nhưng lại có người kêu móc đưa lại ko đưa ko được,móc ra đưa mà thấy tiếc lắm rồi tỉnh luôn,chỉ nhớ được nhiu đó.Nhưng giờ ngẫm lại,có lẽ việc tu hành của mình giống như góp nhặt mấy viên đá đó vậy ,còn những việc mình làm ko đúng thì cứ vậy mà cho đi mấy viên đá đó, vì thời gian qua TD làm nhiều việc không đúng,thôi thì sẽ tiếp tục mà cố gắng vậy....

nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề.
phanmi  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
TD viết bài hay quá, nhớ chia xẻ thêm nhiều nhiều nữa nha. M rất thích những bài viết của TD, cả những bài bạn sưu tầm nữa. Đọc rất cảm động, có nhiều khi khóc luôn (cũng may những lúc đó không có ai ở nhà, chứ không lại tưởng mình làm sao v.v..). Cám ơn TD nhiều.
thienduyen88  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
cảm ơn phanmi khen tặng ,chúc phanmi luôn tinh tấn!
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.