Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
TamSuHocDao  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Xin chào các đạo hữu,

Sau một thời gian được thọ nhận Pháp Uế Tích Kim Cang, hôm nay Tamsuhocdao có một chút chia sẽ vài việc trong lúc thực hành với các bạn đồng đạo, mong rằng các đạo hữu cho thêm mình ý kiến để mình có vững tin hơn và có thể rút ra nhưng kinh nghiệm để tu học.

Mình vừa thỉnh được các bộ Pháp Khí để luyện Pháp Uế Tích Kim Cang, và trong buổi tối hôm qua (khoảng hơn 10h tối) mình thực hành trì Chú Uế Tích và Chuẩn Đề. Nói chung buổi hành trì cũng diễn ra như mọi lần, mình vẫn chuyển tay bắt ấn nhưng có một điều lạ là có một lực nâng mình đứng dậy và đẩy mình tiến tới bàn thờ Phật và chuyển cho tay mình chạm vào bộ pháp khí Chuông và Chày Kim Cang. Lúc này mình lại lễ 3 lễ và được một lực đẩy lùi về phía sau 3 bước. Mình cảm nhận rất rõ một luồng gió thổi vào lưng và rùng mình. Lúc này tay mình cầm chuông và chày múa những cử chỉ rất nhẹ nhàng và rung chuông. Mỗi lần âm thanh của chuông vang lên thì một luồng gió lại thổi vào người mình.

Mình đứng xoay chuyển theo từng động tác của lực tác động vào mình và một điều làm cho mình giật mình (hơi sợ) :) là lực đẩy của chư vị bắt mình phải tiến ra ngoài sân phía trước phòng thờ của mình, mình hơi cưỡng lại vì chưa lần nào mình làm thế và ra ngoài sân mình ngại sẽ có người nhìn thấy :) nhưng không thể cưỡng lại được. Thế là mình phải tiến ra giữa sân và tay rung chuông rất mạnh, âm thanh vang vọng nghe thật hay. Một lần nữa gió lại thổi tới, lần này con gió kéo dài và rất mạnh. ( Thời tiết lúc này rất ít có gió). Lúc này trong tâm mình nghĩ có khi nào các vong linh đang kéo tới không, thì mình lại được lực xoay mình về hướng ngôi chùa gần nhà (khoảng 100m) và lại tiếp tục rung chuông. Mình để ý chi khi mình niệm chú UẾ TÍCH đến chỗ Hùm Hùm thì chuông rung lên và gió lại thổi tới, cú như vậy liên tục trong vòng khoảng 5 phút, thì mình lại được lực chuyển vào lại trong phòng thờ.

Lúc này khi mình vào thì toàn bộ xương sống của mình cảm thấy lạnh lạnh, nhưng có điều hơi lạ là mình không đứng ngay trước bàn thờ mà là đứng sang bên phải bàn thờ. vị trí mình đứng giống như lúc Sư Phụ TH làm lễ quán đảnh vậy. Và lúc này gió lại thổi vào phòng thờ làm cho màn sáo bằng tre phải rung lên giống như là có người vén tấm màn để bước vào vậy. Lúc này cảm thấy cũng hơi sợ sợ. Mình vẫn tiếp tục niệm chú và rồi tiến đển chỗ Tọa Cụ mình hay ngồi, nhưng vẫn đứng một bên. Mình nghĩ chẳng lẽ có người đang ngồi chỗ của mình. Mình xin chư vị cho phép mình được biết bằng cách hãy chuyển lực để mình rung chuông, thì đúng như vậy mình đưa chuông lên cao ngay chỗ Tọa cụ và lắc chuông mạnh 3 hồi...

Tới lúc này mình nghĩ rằng chắc là có vị nào đó vào trong phòng thờ của mình thật. Sau đó mình vẫn tiếp tục hành trì cho tới lúc cảm thấy mệt và xin chư vị được nghỉ. Cũng còn vài điều nữa nhưng bài viết đã dài quá mình xin dừng ở đây. Vài điều chia sẽ với quý bạn đạo, mình nghĩ đó cũng là một ấn chứng lạ, mình cũng xin được nghe những góp ý của Huynh Tỷ cũng như Sư Phụ về vấn đề này.

Chúc mọi người luôn tinh tấn tu học.

Nam Mô Thất Cu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề
Nam Mô Uế Tích Kim Cang Bồ Tát
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.