Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
congnm2003  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
congnm2003

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Bà cụ thân sinh tôi mất cách đây hơn một năm. Khi cụ tôi mất có đội trợ niệm gồm các cư sỹ và chư tăng đến tụng niệm. Chúng tôi biết chắc chắn rằng mẹ tôi đã vãng sinh về cõi Phật và ngày đêm mong mỏi mẹ tôi đạt được phẩm vị cao ở chốn cực lạc.

Một đêm, trước ngày giỗ đầu khoảng 2 tuần, tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy mẹ tôi quay trở về nhà, đầu đội khăn vấn chỉnh tề, trên mình mặc bộ áo nhung gấm màu xanh là bộ chúng tôi mặc cho cụ khi khâm liệm. Chỉ có khác là lại khoác trên người 1 áo khoác bằng vỏ hộp các-tông to (loại đựng máy điều hoà hay đựng quạt). Trong mơ tôi thấy mẹ tôi như thế thì lạ lắm và bảo: "Con đang gọi trẻ bật điều hoà cho mát, mà U khoác cái vỏ hộp này không thấy bức hay sao?". Mẹ tôi không nói gì, đứng giữa nhà chỉ tay lên bàn thờ, chỗ đặt ảnh thờ cụ và hỏi: "Tôi ở trên kia à?". Tôi trả lời: "Vâng", rồi tỉnh dậy, bàng hoàng chẳng hiểu ý nghĩa giấc mộng ấy như thế nào.

Có người bàn luận rằng: Đi với Bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy. Chắc chắn là cụ đã ở cõi Phật, khi muốn quay về chơi với con cháu ở cõi ta-bà, cụ phải khoác áo "giấy" (các-tông) đấy.

Ai giải được giấc mộng này xin giải giúp tôi với nhé.
phúc d?c  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
"Chúng tôi biết chắc chắn rằng mẹ tôi đã vãng sinh về cõi Phật và ngày đêm mong mỏi mẹ tôi đạt được phẩm vị cao ở chốn cực lạc" ai bảo với bạn và bẳng chứng nào cho thấy mẹ bạn đã vãng sinh về cỗi Phật. Hàng ngàn người mới có 1 người khi mất mới đc về cõi vãn sinh. Đc về cõi vãn sinh người ta đã phải trải qua hàng bao nhiêu kiếp tu mới đc như vậy. Chứ k phải là cứ đc sư, cư sỹ đến tụng kinh trc và sau khi chết là đc vãng sinh về cõi Phật, việc mẹ bạn về chỉ tay lên bàn thờ là 1 minh chứng cụ vẫn chưa siêu thoát. Còn việc mẹ bạn về như vậy là có việc muốn báo cho con cháu biết việc j đó
congnm2003  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
congnm2003

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Tôi đã có bài tường thuật sơ bộ về quá trình tu tập, nhân duyên của Mẹ tôi với Đạo Phật và khoá Trợ niệm cho Mẹ tôi vào ngày cuối cùng người ra đi tại trang web của Hội bông sen. Đội trợ niệm cho biết thoại tướng tốt đẹp của Mẹ tôi là dấu hiệu chứng tỏ Mẹ tôi đã về với cõi Phật. Bạn vui lòng đọc bài đó nhé: http://hoibongsen.com/diendan/s...ad.php?p=55606#post55606
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.