Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
thienduyen88  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
hôm nay thiện duyên muốn chia sẻ với mọi người về trải nghiệm lần đầu truyền pháp của TD, sở dĩ TD đặt tựa như thế vì hôm đó TD truyền pháp chỉ độc chiếc áo thun và cái quần đùi :rolleyes:.
Đó là vào dịp giỗ tỗ hùng vương vừa rồi,được nghỉ học mà, nên là TD cũng tranh thủ về quê chơi ít hôm .Cũng chính dịp này TD đi chơi với nhóm bạn thì mới có dịp nói chuyện với đứa bạn cũ thì mới được biết là nó và mẹ nó đêm nào cũng vậy cứ mất ngủ liên tục,hễ cứ nhắm mắt là lại thấy ác mộng thôi thì đủ thứ chuyện ma quái.Mặc dù mẹ nó đi làm cả ngày nhưng cũng ko tài nào ngủ được mà ko bít lí do j.TD cũng có nói cho nó bít là cũng đang tu MT và nếu mẹ muốn nhận pháp thì nói TD ,nó cũng ừ à nó là về hỏi mẹ xem thế nào,vì mẹ nó trước rất sợ mấy việc tâm linh không vì lí do gì cả chỉ vì sợ làm sai điều gì mà mạo phạm đến các vị thôi.Cũng vì lí do đó mà bà cũng ko dám thỉnh ngài quan âm về thờ vì cứ sợ điều này.
Về dịp này tự dưng trúng ngày chị họ của TD sinh baby nên có dịp nhìn được mặt đứa cháu ,và cũng nhận trách nhiệm đưa cơm cho chị luôn.TD về quê mấy ngày mà trời cứ âm u mưa hoài rồi bão đổ bộ mới ớn chứ :D
Hôm đó xách cơm cho chị xong thì ngồi lại nhìn cháu chút thì đứa bạn nó a lô nhờ tD chở đi lấy xe vì nhà nó ko ai.TD rời bệnh viện tới nhà nó thì lúc này lại gặp được mẹ nó ,sau một hồi trò chuyện với bà thì đc bít là tối nào bà cũng lần chuỗi trên tay mỗi khó ngủ nhưng lại ko niệm phật hay trì chú j mà cứ lần như vậy thôi, vậy là bao nhiu năm qua bà cứ làm cái việc vô nghĩa đó thiệt là tiếc ,giá như mỗi lần như thế lại niệm phật thì hay hơn ko.
TD mới hỏi bà là bà có tin vào trời phật ko thì bà nói là có .TD cũng cho bà bít là TD đang tu theo mật tông và nếu bà muốn thì tD sẽ chỉ cho bà trì chú để tích công đức và hồi hướng,vì theo như bà nói thì miếng đất bà đang ở phía dưỡi còn có cốt của mấy người nhưng vì lâu quá nên ko tài nào lấy lên được ,nên tD muốn bà trì chú để hồi hướng cho người ta siêu thoát thôi chứ ko bít cách nào hơn.
Một lát sau thì bà đồng ý nhận pháp tu nhưng vì lần đầu truyền pháp nên TD cũng ko bít làm cái j nữa,cứ lúng ta lúng túng mà khổ nổi là đi quần đùi mới chết.Nhưng tD cũng gần vào lại sg để học nên ko còn thời gian nữa rồi nên làm thử xem sao.TD nghĩ là lấy cái tâm ra thì chư vị sẽ chứng thôi.
Bà bắt đầu đọc lời khấn theo TD, mà TD cũng quên trc quên sau cứ rối cả lên.Rồi bà muốn đọc danh hiệu của đức quan âm nên TD để bà đọc thầm còn tD thì ngồi trên ghế đọc thầm ngũ bộ.
được một lát sau tự dưng bà lăn đùng ra,TD hoảng quá chạy lại đỡ dậy.
Cô sao vậy? cô sao vậy? .Thực là TD cũng sợ quá luôn, thì cô mới nói là tự dưng đang niệm thì người lúc nóng lúc lạnh nên cô sợ quá ,hì hì lúc này thì tD mới an tâm và bắt đầu giải thích cho cô hiểu vấn đề về ấn chứng.Vì trước đó TD ko nói cho bà về điều j về ấn chứng cả.xong thì TD truyền lại cho bà ngũ bộ chú..
Thế là lần đầu tiên TD truyền pháp và cũng đã thành công ,nhân đây TD cũng cảm ơn chư vị đã gia hộ cho TD.
Nhưng cũng chính điều này mà càng khẳng đinh được một điều rằng " tu là dụng tâm không dụng tướng " là vậy.
nam mô a di đà phật
nam mô thất câu chi phật mẫu chuẩn đề
phanmi  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Việc điểm đạo của TD khác người qúa, làm cho M vừa đọc bài vừa tủm tỉm cười. Duyên điểm đạo của TD đến rồi, nên lúc nào cũng phải ở trong tư thế sẵn sàng. Cám ơn bài chia xẻ của TD.
thienduyen88  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
thiện duyên cảm ơn các anh chị đã chia sẻ ,hoan hỉ hoan hỉ ,chúc anh chị tuần mới nhìu niềm vui và an lạc ^^
nam mô a di đà phật
nam mô thất câu chi phật mẫu chuẫn đề
trikien  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Chúc bạn tinh tấn tu học, đúng là dụng tâm không dụng tướng, mình ngày nào ngồi trì chú cũng mặc quần đùi vì nóng . Hì hì.
MinhNgoc  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
MinhNgoc cũng đang cố gắng đây, cầu xin chư vị gia hộ cho chúng con để đạt ước nguyện hoằng dương phật pháp.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.