Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
thaithao18  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Đây là câu chuyện của tôi và có lẽ có rất nhiều người gặp tình huống này, vì thế tôi viết ra đây mong muốn các bậc Đạo hữu dùng hiểu biết của Phật pháp cho tôi lời khuyên chân thành
Tôi sinh ra trong 1 gia đình theo đạo Phật, tôi không dám xưng là 1 Phật tử mặc dù cha mẹ đã quy y cho tôi. Bởi vì từ nhỏ cho đến bây giờ tôi rất hiếm khi đến Chùa, cũng ko tu tập Phật pháp, chỉ ăn chay 1 tháng 4 ngày theo gia đình. Tôi tin vào đạo Phật, tôi tin vào luân hồi, quả báo. Tôi cứ như vậy cho đến khi tôi gặp và quen người theo đạo Công Giáo. Anh là người tốt và thiện tâm. Với suy nghĩ của 1 người trẻ tuổi như tôi, ở thời hiện đại này, tôi cho là theo Đạo nào cũng được, miễn là sống tốt, hiếu thảo, thuận hòa với bậc bề trên. Mặc dù nghĩ vậy nhưng nói tôi theo đạo Công Giáo thì ko bao giờ.
Và rồi tôi quyết định chọn người đó làm chồng tôi. Mặc dù tôi ko muốn theo Đạo của chồng nhưng nhiều người nói và thực tâm cũng nghĩ, cuộc sống vợ chồng sẽ có nhiều khó khăn, bất đồng vì thế tôi ko muốn vấn đề tôn giáo là cái mình biết trước sẽ bất đồng mà lại để nó tồn tại. Tôi hạ cái tôi của tôi xuống và quyết định theo Đạo của anh. Trong tâm tôi bắt đầu bất định, phải theo Đạo Công Giáo và phải đến Nhà Thờ, phải quỳ trước Chúa và phải nói câu Amen, tôi ko làm được. 2 ngày đầu tiên đi học tôi ngủ thấy ác mộng, thấy sự dằn xé của 2 bên, thấy quỷ ma bám theo ko ngớt...tôi sợ hãi
Tôi tìm đến 1 chú cùng chỗ làm, chú là người tôi kính trọng, chú ăn chay trường và tu tại gia. Tôi hỏi chú có tin có Chúa ko, chú nói tin có, nhưng với chú đó là 1 vị Đại Bồ Tát. Chú nói tất cả đều chỉ là 1, con theo bên nào miễn tâm con thiện, làm việc bác ái, tất cả đều là tâm phật cả. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết vậy, giải tỏa chút lo lắng trong lòng nhưng tâm vẫn bất an. Người ta nói 1 người ko thể theo 2 đạo, làm ăn ko ra, cuộc sống khó khăn, gia đình xào xáo. Tôi lung lay trước những lời đó, nhưng chú nói tất cả đều do bản thân mình, và tôi lại bình tâm. Chú nói cho tôi về lục đạo, còn nói Phật đã từng nói, bất cứ nơi nào trên trái đất này thì chúng ta cũng đã từng tồn tại, tôi hiểu theo ý tôi đó là có thể tôi đã từng là 1 con vật nào đó ở Châu âu, 1 người nào đó ở Châu mỹ....và đã từng theo 1 đạo nào đó ko phải Đạo Phật. Tôi cố gắng chấp nhận, 2 đạo là 1. Nhưng vẫn rất khó chấp nhận khi vào lớp học Giảng viên cứ thao thao rằng Thiên Chúa là nhất. Tôi tìm xem Phật pháp nhiệm màu, tìm nghe giảng Kinh địa tạng, tập ko nỗi nóng, ko sân si. Và dần dần nghe Giảng viên nói về đạo Công Giáo và đôi khi nói những gì ko đúng về đạo Phật tôi chỉ mỉm cười.
Tôi tập dần thói quen mỗi sáng thức dậy, đọc 2 lần bài kinh Chú Đại Bi, và 108 lần Lục Tự Đại Minh Chú. Tập thói quen làm từ thiện, ăn thực vật nhiều hơn động vật, tập ko sát sinh thậm chí thấy muỗi cũng ko muốn đập.
Và rồi tôi cảm thấy cái hay cái tốt của Công Giáo chẳng khác gì những điều Phật dạy, chỉ khác 1 vài điều vì niềm tin của người theo Đạo Công Giáo họ phó thác hết cho Chúa trời của họ còn Phật dạy tất cả đều do mình, tôi cũng tin tất cả đều do mình, vì thế tôi có cái nhìn rộng lượng hơn gia đình tôi về đạo Công Giáo.
Đến 1 ngày tôi phải rửa tội, lại 1 lần nữa tôi đứng giữa 2 sự lựa chọn nhưng lần này tôi ko lo lắng, suy nghĩ ko còn luẩn quẩn giữa việc theo Đạo nào. Tôi quyết định thực hiện các nghi lễ của người Công Giáo và giữ trong tâm tôi Đạo Phật của riêng tôi. Tôi làm tròn hết tất cả những gì người Công Giáo phải làm, như ko bỏ lễ chủ nhật và các ngày lễ trọng, nhưng tôi ko đến nhà thờ xưng tội, vì đó là quyền của tôi, tôi nghĩ, tội của tôi là địa ngục của tôi, nếu tôi phạm tội, tôi sa địa ngục của tôi thì chỉ có tâm Phật của tôi mới cứu rỗi tôi được chứ ko có ai có quyền tha tội cho tôi.
Cha mẹ tôi ko ngăn cản tôi theo Đạo Công Giáo nhưng ông bà muốn tôi rõ ràng chỉ theo 1 Đạo, chọn Đạo nào thì chỉ 1 mà thôi, ko được sáng đọc kinh, ăn chay và chiều đi nhà thờ (nhiều khi ngày 15 hoặc mùng 1 trùng ngày lễ của người Công Giáo), ko được sống như vậy vì sau này khi chết thần thức sẽ ko biết đi về đâu, ko siêu thoát được, bị kẹt giữa 2 bên. Và khi tôi có thai, đứa bé trong bụng tôi khi sinh ra 1 bên đòi đi rửa tội, 1 bên thì cúng đầy tháng. Nó là sinh linh bé nhỏ, sao có thể 1 vai gánh 2 đạo nặng đến như vậy. Thực sự tôi ko nghĩ xa như thế, lúc đầu tôi luôn nghĩ là chỉ biết ở hiện tại tôi giữ Phật của tôi và giữ cuộc sống của tôi theo đường thiện, ko quan tâm đến sau này thế nào. Tôi vẫn ăn chay 1 tháng 4 ngày và hằng ngày buổi sáng vẫn đọc kinh, mặc dù ba mẹ tôi ko nhắc đến chuyện đó nữa nhưng tôi biết ông bà vẫn buồn. Và như mưa dầm thấm lâu, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đó, con tôi sinh ra nó sẽ thế nào?
Tôi tìm đến chú để tìm câu trả lời cho tôi nhưng chú vẫn nói mọi điều đều do mình, làm tốt ở hiện tại và nó sẽ tốt ở tương lai, đừng lo nghĩ nhiều quá, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng tôi ko thể ko suy nghĩ, bây giờ tôi bị kẹt giữa suy nghĩ của tôi, ko thoát ra được. Tôi thì sao cũng được nhưng con tôi sau này sẽ ra sao. Tôi ko muốn nó là nguyên nhân để vấn đề tôn giáo làm gia đình tôi, 2 bên nội ngoại bất đồng. Có phải ngay từ đầu tôi đã sai ko? Tôi rất mong các vị Đạo hữu hiểu rõ về Phật pháp giải tỏa tảng đá trong lòng tôi. Hướng cho tôi con đường để tôi thoát khỏi suy nghĩ hiện tại của tôi
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.