Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
thienduyen88  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Thế rồi... ,thiện duyên cũng bước chân vào đạo nơi mà trước kia dường như quá đỗi xa lạ .''ĐẠO'' sao ? ,thế nó là cái gì đây ? ,cũng loay hoay nhìu lắm ,vui buồn cũng không ít .Nhiều lần thấy mình còn vương trần luỵ tục nhìêu quá thôi thì không tu tập nữa...có được không?." Duyên" thật may mắn khi chữ duyên lại vẫn cười với TD, do là chữ duyên kéo TD gần hơn với đạo hay phải chăng đạo gần hơn TD tưởng?....
Khi mới mấp mé tập tò người niệm phật, trì chú ,đọc kinh ,không hiểu nghĩa,cũng chẳng biết tên cái việc đang làm đó là gì ,càng không hiểu lợi lạc mà nó mang lại cho mình cho người như thế nào cả .Ừ thì tôi trì tôi niệm nhưng sao cái tâm mày chạy đi đâu mất rồi? .Ê, ngồi đó làm gì thế ? trì chú hả ? buồn cười vậy... trì làm gì thế? để xem có ấn chứng ko hả? Thấy mọi người bảo trì là thấy mà ,mở nhãn mở nhĩ thấy nhiều lắm đấy...
Vâng ,TD đã từng như thế đó...chả thấy dấu hiệu gì là sao nhỉ ,thôi bỏ quách cho xong tu với chả tập.Nhưng rồi đâu đó lại là pháp phật hiển hiện xung quanh trong những điều bình dị nhất ,phải chăng đó là"đạo" .Online facebook thấy tấm ảnh thằng nhỏ chấp tay quì trước tượng phật đảnh lể ,mặc dù nó không bíêt được cái ông to cao ngồi đấy là ai cả ... một cụ già ăn xin lết gần thùng tiền từ thiện bỏ vào vài đồng xu lẻ ,bất giác chợt vui chợt buồn... Rốt cuộc tôi đang trôi lăn trong cuộc đời này để kiếm tìm điều gì ,có phải là ấn chứng, là thần thông, là danh ,là lợi. Hay cái tôi đang tìm kia là một lối đi mà nơi đó tôi tìm thấy "hạnh phúc" mang tên " an lạc và giải thoát" ? ,là nơi mà tôi và mọi người có thể nắm tay và cùng nhau đi chung một con đường?
Vậy đấy ,tôi nghe ,tôi thấy hay tôi hiểu những điều mà người khác không nghe,không thấy hay không hiểu kia là để làm gì? .Phải chăng đó cũng chỉ là chữ duyên nơi con đường tôi đi ,để TD nhắn nhủ đến mọi người một chữ " PHẬT" và để TD bước tiếp trên con đường này mong một ngày kia TD cũng có thể chia sẻ chữ "PHẬT" muôn hướng để mọi người cũng vui khi tìm thấy đạo như TD vậy.
Có phải ĐẠO nó gần gũi và giản đơn thế chăng?... là ăn một cái bánh ,là uống một ngụm nước...nhưng ở đó ta thấy vui và an lạc vì ở đó ta thấy ĐẠO thấy được mọi người và ta lại thấy được... ta!!!
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.