Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
todacoltd  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Xin chào tất cả các thành viên trên diễn đàn TÂM MẬT!
Mình là thành viên mới của diễn đàn tâm mật.Vô tình mình biết đến diễn đàn tâm mật là cách đây một tháng mính lên google để tìm hiểu về nghi thức thờ phật và lễ an vị phật.mình đọc được bài viết của Huynh Thanh Hùng và từ đó dẫn đến trang tammat.net.Mình vào đó và say sưa đọc các bài viết và thấy thật huyền bí.Cũng từ đó mình được Cư Sĩ Thiện Nhân điểm đạo.
Ngày 19/6 Cư Sĩ Thiện Nhân dặn chuẩn bị nước,hoa,quả cúng phật và 13h bắt đầu điểm đạo.Sau các nghi thức mình quỳ xuống niệm "ÚM LAM".15 phút sau hai đầu gối bắt đầu tê cứng và mình cảm giác có một lực đẩy nào đó làm cho hai chân mình chuyển động.người hơi lắc lư và tim đập rất mạnh.Mệt quá mình ngồi xuống và gọi điện cho CS Thiện Nhân.TN đã trao cho mình thần chú để tu học.
Mỗi lúc rãnh,chạy xe trên đường,trước khi đi ngủ mình đều niệm chú.Thành một thói quen và mỗi lần thức giấc giữa đêm mình cũng niệm chú.có những đêm nằm niệm chú mình thấy những tia sáng hiện ra.trong vòng tròn đó có một điểm sáng và cứ sáng dần dần ra.mình thấy được những hình ảnh lạ,mình không cảm nhận được đó là vị phật nào?Có lúc thấy như lạc vào thế giới thần tiên.có cô tiên bay nữa.Mình nghĩ chắc là mình nhập tâm quá và ảo tưởng thôi.Sau này kể CS Thiện Nhân nghe.TN bảo đó là ấn chứng.Mình vui lắm,giống như một đứa trẻ được phát cho viên kẹo ngọt.Nhưng niềm vui lớn lao nhất mà mình cảm nhận được đó là từ khi điểm đạo để tu học,tinh thần mình lạc quan,những phiền não dần tan biến.Mình đã sống tốt hơn.
Mình xin cảm ơn CS Thiện nhân trong thời gian qua đã hướng dẫn mình cách tu học và cũng xin cảm diễn đàn tâm mật đã đem đến cho mình một con đường tu học thật bổ ích.Tuy nhiên là người mới bước chân vào con đường tu học còn nhiều bỡ ngỡ mình rất mong nhận được sự giúp đỡ ,chỉ dạy của các Huynh,tỷ đạo hữu trên diễn đàn Tâm mật.
thanhtamhocdao  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Còn mình bây giờ hễ chợp mắt là nằm mơ , giắc mơ của mình không có Tiên Thánh mà là nhưng giắc mơ gợi lại ký ức xưa , dự định tương lai , những chuyện hiện tại , ngày trước rất ít khi nằm mơ , mỗi khi nằm mơ là người bần thần không thấy thoải mái , còn bây giờ lúc nào cũng nằm mơ ngay cả ngồi thiền nếu không chú tâm vào câu chú thì sẽ mơ , mà lạ 1 điều người không có bần thần như trước , nên bây giờ xem giấc mơ là bình thường , tưởng tượng đi ngủ mà còn được "xem phim thư giãn "
todacoltd  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Tối ngày 18/07 Todaco chở con gái 3 tuổi của mình đi ăn tối xong.mình lùi xe xuống đường mà quên gạt chân chống xe lên.Đứa bé đang ngồi phía trước xe.Xe liền ngã về bên trái,vào cái thế mà mình không thể nào giữ xe lại được.Bất lực và hoảng sợ khi nghĩ đến con mình bị té từ trên xe thì có một sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy xe về phía mình thật bất ngờ.Xe giữ được thang bằng và con mình đã an toàn.Thật kỳ diệu,mình thầm nghĩ chắc chư vị đã độ cho mình.Todaco nguyện với lòng mình hãy cố gắng tu học cho thật tốt.
ÚM MA NI PAD MÊ HUM.
ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM.
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: thanhtamhocdao Go to Quoted Post
Còn mình bây giờ hễ chợp mắt là nằm mơ , giắc mơ của mình không có Tiên Thánh mà là nhưng giắc mơ gợi lại ký ức xưa , dự định tương lai , những chuyện hiện tại , ngày trước rất ít khi nằm mơ , mỗi khi nằm mơ là người bần thần không thấy thoải mái , còn bây giờ lúc nào cũng nằm mơ ngay cả ngồi thiền nếu không chú tâm vào câu chú thì sẽ mơ , mà lạ 1 điều người không có bần thần như trước , nên bây giờ xem giấc mơ là bình thường , tưởng tượng đi ngủ mà còn được "xem phim thư giãn "


Giấc mơ là những điêu phản ánh lại những lo toan, tính toán, những sự việc chưa hoàn thành, thì giấc mơ là một phương tiện khác sẽ hoàn thành những điều đó. Hoặc chúng ta mơ thấy điều này điều kia, cũng giống như khi ta ngủ, tĩnh ở một trạng thái khác thì những tập khí, những ký ức xa xăm nó ẩn chứa trong tàng thức nổi lên. Cho ta thấy những hình ảnh, linh ảnh buồn, vui, ghê sợ, bị rượt đuổi...

Nhưng cho dù bạn có thấy điều này kia đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ là những cảm xúc, những hình ảnh từ tâm, từ tập khí nhiều đời biến hiện ra. Cho nên các bạn hãy cứ bình tâm, tỉnh giác ngay ở chỗ đó, và an nhiên niệm tụng chuyên nhất " Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm". Cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phục an lạc, tự tại.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.