Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
tmtuyenim  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
tmtuyenim

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Hôm nay mình vừa mới được nhập môn sau mấy lần tự điểm đạo nhưng không được. thật may hôm nay có thầy thiennhancusi điểm đạo và chỉ dẫn nên mình đã nhập môn được. sau khi nhập môn mình chú được khoảng 25 phút thì người mình như có người nhập vào mặt mình biến dạng và mồm méo mó có cảm giác như có ai đang điều khiển vậy như thế khoảng 1,5 phút là hết. sau đó mình niệm đến 30 phút thì nghỉ. mình gọi lại cho thầy nối là đã được điểm đạo và đã được thầy trao bộ trú. xin cam ơn thầy
tmtuyenim  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
tmtuyenim

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Hôm nay huynh thiennhancusi đã trao bộ trú Ngũ Bộ Chú
tmtuyenim  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
tmtuyenim

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Hôm nay mình vừa mới được nhập môn sau mấy lần tự điểm đạo nhưng không được. thật may hôm nay có huynh thiennhancusi điểm đạo và chỉ dẫn nên mình đã nhập môn được. sau khi nhập môn mình chú được khoảng 25 phút thì người mình như có người nhập vào mặt mình biến dạng và mồm méo mó có cảm giác như có ai đang điều khiển vậy như thế khoảng 1,5 phút là hết. sau đó mình niệm đến 30 phút thì nghỉ. mình gọi lại cho huynh thiennhancusi nối là đã được điểm đạo và đã được huynh thiennhancusi đã trao bộ trú Ngũ Bộ Chú. xin cam ơn huynh thiennhancusi
rubyxanh  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Xin kính chào thày THANH HÙNG và các sư huynh ,sư tỷ và các bạn đồng môn.
Hôm qua 27/8/2012 tức 11/7 năm nhâm thìn, lúc 22h khuya rubyxanh đã được sư huynh THANH HÙNG nhiệt tình diểm đạo cho mình được theo học đạo,sau khi lên nhang tại ban thờ Phật Quan âm,su huynh đã dậy mình trì chú theo hướng dẫn, mình nhất tâm làm theo và nhắm mắt trong khi niệm > thấy những hình cánh hoa sen và tay mình thì nhẹ bỗng,vai thì khi nặng khi nhẹ, nhưng mồ hôi đổ nhiều lắm mặc dù cái quạt cây thốc thẳng vào người,trong lúc niệm thì thỉnh thoảng lại xá lạy Phật và như có phép lạ cho mình quỳ ngồi lên hai chân vậy,chỉ khoảng 10 phút thì mình xá lạy và mở mắt ra trì chú ngũ bộ trơn chu ,từ lâu roi chua bao giờ mình đọc được hết bài chú ĐẠI BI vậy mà hum qua mình đọc được, và sáng nay dậy mình cứ lẩm nhẩm niệm ngũ chú,linh nghiệm quá,
Qua đây rubyxanh xin cảm tạ sư huynh THANH HÙNG và từ nay xin phép cho rubyxanh được tôn sư huynh là THÀY. học dù một chữ cũng là trò.
thông qua diễn đàn xin dc làm quen với các sư huynh ,sư tỷ, và các bạn đồng môn,mong được chỉ dạy thêm trên bước đường học đạo.
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.