Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
jamesbond  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
jamesbond

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Xin chào mọi sư huynh tỷ trong diển đàn,
Mình thật chưa hiểu về lập Kính đàn,
Kính dàn là tấm gương để soi ?,hình, tượng, hay bàn thờ là kính đàn, mình không hiểu thật
nếu có hình chụp mình sẻ hiểu liền. rất tiếc
vậy có ai giải đáp thắc mắc này không?
nếu có hình thì để lên cho mình biết với,
xin cảm ỏn tất cả mọi người.
jamesbond  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
jamesbond

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Originally Posted by: jamesbond Go to Quoted Post
Xin chào mọi sư huynh tỷ trong diển đàn,
Mình thật chưa hiểu về lập Kính đàn,
Kính dàn là tấm gương để soi ?,hình, tượng, hay bàn thờ là kính đàn, mình không hiểu thật
nếu có hình chụp mình sẻ hiểu liền. rất tiếc
vậy có ai giải đáp thắc mắc này không?
nếu có hình thì để lên cho mình biết với,
xin cảm ỏn tất cả mọi người.



Mình thấy rồi hình chụp nhỏ quá không thấy rỏ lắm.
mình muốn thỉnh kính đàn củng không biết làm sao thỉnh,mình định cư ở NORWAY
mong các anh chị chỉ điểm để mình nhờ bạn bè ở VN thỉnh dùm và gởi qua cho mình
xin cảm ơn
TienThinhNG  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
TienThinhNG

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

- Kính: là một tấm kính. Đàn: là Pháp Đàn.
- Kính đàn có khả năng nhiều hơi là soi rọi, thị hiện hình tượng...
- Kính đàn là một phương tiện cho người tu tập pháp Mật.
- Khi bạn tu trì bền bỉ và tạo ra nhiều thiện căn bạn sẽ có pháp nhãn pháp nhĩ khi đó bạn sẽ thấy trong kính đàn những gì các vị độ cho bạn thấy, giúp bạn thấy điều bạn có duyên được thấy, giúp bạn biết về tu tập... các bước tiếp được chỉ ra.
- Khi đạt đến trình độ đó bạn có thể thông đạt pháp nhãn của bạn trên trời dưới đất sẽ thấy cõi vô hình đó.

Đôi dòng chia sẻ !
TienThinhNG  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
TienThinhNG

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

- Thời bây giờ bạn ra Nguyễn Chí Thanh ở Q.10 hay ở đa số các cửa hàng văn hóa Phật Giáo hay các pháp đàn ở các chùa Bắc Truyền bạn sẽ thấy có 1 cái vật toàn thân màu vàng ánh, để trên 1 cái giá đỡ và có thể quay lật lên lật xuống, gồm có 1 mặt hình Phật Mẫu còn mặt kia là mặt trơn tròn màu vàng, viền xung quanh là cửu tự Chuẩn Đề. Giá khoảng 1 2 "chai" gì đó. Đa số người bán còn không biết nó là cái gì, chỉ nghĩ là vật trang trí cúng dường thôi.
- Còn một cách khác đó là bạn ra tiệm kính đặt cắt một miếng kính tròn hay vuông tùy ý, độ lớn to bằng lòng bàn tay. Đặt xong bạn gói lại trong vải hay giấy vàng đỏ, tôn kính mà mang về, không cho người ta nhìn thấy kể cả bạn.
- Mang về dùng trầm hay là an tức hương hay các thứ thảo mộc thảo dược có tính thanh tịnh trừ tà khử độc để xông kính cho thanh kịnh, dùng nước sạch rửa gương...
- Tối ngày rằm 15 đoạn 22h, bạn có thể trước bàn thờ Phật hay ngoài trời, bạn làm lễ dâng cúng dường chư Phật, trong tâm khấn nguyện dâng hương, sau đó dùng ngũ bộ chú nhất là chú Chuẩn Đề để niệm 108 biến sau khi đủ biến bạn nhất tâm quán tưởng ấn chuẩn đệ trước ngực ấn sát vào kính và hiện ra trong kính vậy là xong rồi. Còn niệm càng nhiều thì càng tốt.
- Bạn đừng có nghi ngờ, vì bạn phải có đủ tu vị thì mới thấy điều vi diệu trong kính. Bạn càng vọng cầu thì sẽ là con số 0. Bạn nên nhớ Linh tại Ngã bất Linh tại Ngã. Nó linh không phải vì bạn mua và nó mắc tiền nên tốt. Mà do bạn có tâm đến đâu.

Tâm Phật không sành, sành Phật gỗ
Bỏ chơn tầm giả lạc huyền linh

Chữ TU là SỬA mà KHÔNG SỬA
Chỉ nói ngoài môi chẳng biết hành

Có hành cũng chẳng trúng vào đâu

Có thâu sáu giặc, được năm ba
Cái ý vô hình khó kiếm ra
Chúa tể lục căn còn tự tại
Tung hoành động mãi loạn tâm ta

Tâm ta, tâm Phật, khác đâu mà
Một gốc, một tông, xuống Ái Hà
Mê, giác chẳng đồng nên cách biệt
Ngộ rồi thì rõ Phật là Ta


Đôi dòng chia sẻ !
cuiyang07  
#5 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Chào Jamesbond. Đọc bài của bạn thì cuiyang được biết bạn đang tu pháp Cửu Thiên Huyền Nữ được 25 năm, giờ có tâm ý muốn đi sâu vào pháp tu Chuẩn Đề. Nhưng không biết bạn đã thọ trì Pháp tu mật chú Chuẩn Để chưa? Nếu chưa bạn hãy liên lạc tới số của sư huynh Thanh Hùng số 0944183282 để sư huynh có sự hướng dẫn trực tiếp cho bạn, cũng như liên quan đến kính đàn.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
jamesbond  
#6 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
jamesbond

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Hi !!!!!!!cuiyang07 !!!!!!
Cảm ơn huynh đả ghé thăm.
về chuyện tu đạo phép của mình do nhân duyên đem tới,mình tu đạo phép bên Cửu thiên Huyền Nử và đang tiếp tục tu đạo lên 1 bật nửa là KIM THIỀN VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN do thầy của mình điểm đạo đang định cư ở canada.
Mình không biết đây có phải là căn duyên không nửa, thứ hai ngày 1 tháng 8 -2012 mình có nhận được 1 mail từ thầy của mình trong mail thầy có viết bài UẾ TÍCH KIM CANG và nói với mình là phải niệm trên 360 biến trở lên càng lâu càng tốt rất là mầu nhiệm , rồi trời xui đất khiến hay có 1 vô hình nào đó lôi cuốn và dẩn dắt mình đến trang web Tâm Mật mà trước đây mình chưa bao giờ biết tới mà củng không có ai giới thiệu mình nửa, trong một vài giờ tham khảo mình cảm thấy phép tu này rất có ý nghĩa và rất thích đọc,nhưng lạ 1 điều là mình tham khảo đến ngay trong trang UẾ TÍCH KIM CANG, lúc này mình hơi có ngạc nhiên 1 chút là bài chú này sao giống y chang bài chú mà thầy mình vừa gởi cho mình cách đây 1 tiếng đồng hồ,nhưng bài chú Uế Tích Kim Cang ỏ trong diển đàn Tâm Mật rất là rỏ ràng còn thầy gởi cho mình thì hơi khó một chút vì thầy viết không có đấu, thế là mình vội đăng ký thành viên ngay,và mình liên lạc liền với sư huynh Thanh Hùng trong ngày đó và được sự điểm đạo của sư huynh Thanh Hùng qua Đ.T.D.Đ ngay trong ngày luôn,thật là may mắn vô cùng, bây giờ củng được 4 ngày rồi.
nhưng mình chưa được Ấn chứng hoặc thấy chử Lam như các su huynh sư tỷ đả viết trên diển đàn.
mình chỉ thấy có 1 cảm giác lạ trong lúc ngồi niệm Ngủ bộ chú và chú Chuẩn Đề, thân có 1 luồng điển chạy rất mạnh không nóng trong thân thể nhưng có hơi cứng và nặng về 2 bả vai, đầu thì tê rần nhất là 2 bên má mình,tai thì như có luồng điện chạy oooo đôi lúc nóng ở 2 bên vành tai,còn chử Lam thì chả thấy đâu cả chắc là còn nằm ẩn trong đầu hay là mình chưa có duyên thấy chử lam,chắc là vậy rồi,mặc dù mình niệm mổi ngày trên 1 nhang,đồng thời trước khi nhắm mắt củng nghỉ trong tâm về chú Chuẩn Đề cho đến khi ngủ đi hồi nào không hay luôn,mình củng niệm trong lúc mình lái xe nửa,nói chung rảnh là niệm.
Nếu các sư huynh sư tỷ và các đồng đạo có ý gì thì chỉ điểm cho mình với,mình củng mong học được từ các bạn.
Mình xin thành thật cảm ơn tất cả mọi người đả quan tâm và giúp đở
Cảm ơn
cuiyang07  
#7 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Nói như Jamesbond, vậy quả thật là cơ duyên lớn của bạn để đi sâu tìm hiểu thâm nhập vào pháp phật. Nói về ấn chứng mỗi người mỗi khác, ấn chứng của bạn như vậy là rất tốt bước đầu có sự thị hiện minh chứng rõ ràng cho bạn.

Về pháp tu uế tích nếu bạn thật sự đi sâu vào trì niệm, quả thật nhanh chóng sẽ có sự thành tựu. Nhưng sự thành tựu nông hay sâu còn tùy thuộc vào căn duyên của mỗi người. Nên không thể dùng ngôn ngữ lời nói để diễn đạt hết. Trong pháp tu mà sư huynh Thanh Hùng hướng dẫn, đó là kết dung hợp Uế tích với Chuẩn Đề, hiện tại Cuiyang và rất nhiều đạo hữu khác nhận sự hướng dẫn chỉ dạy này, xin tạm mượn ngôn ngữ thế gian để nói lên sự thành tựu đó, không phải để khoe khoang mà để diễn đạt một niềm tín tin với mật chú, với người hướng đạo, với chút ít thành tựu đó để bản thân mỗi hành giả có sự kiên định vững chắc hơn về pháp môn mình đã chọn và đang theo.

Một chú thông vạn chú đều thông. Nếu Jamesbond thật sư tín tin thì bạn hãy lấy mật chú Chuẩn Đề làm nền tảng, từ mật chú Chuẩn Đề làm nền tảng vững chắc thì Uê Tích, hay bất cứ thần chú nào bạn đều có sự thành tựu rõ rệt.

“ÚM BÚT QUÁT HỐT LỐT, MA HA BÁT RA, NGÂN NA NGÁI, VẪN TRÁP VẪN, HÊ MA NI, VĨ HIỆT VĨ, MA NA THÊ. ÚM CHƯỚC CẤP NA, Ô THÂM MÔ HỐT LỐT. HUM HUM HUM HUM HUM, PHẤN PHẤN PHẤN PHẤN PHẤN, TÓA HA. ÚM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA. BỘ LÂM”. Bạn hãy cứ trì niệm như thế bạn sẽ tìm và nói ra được bí mật của chính bạn.

Một đời tu hành mà người hành giả quán thành tựu một chữ " Lam" phát sáng, vậy cũng đã là phước báu vô kể. Nên bạn hãy cứ thoải mái cho dù nó sáng hay tối; đen, đỏ, trắng, vàng ...là màu do ý thức hệ của thế gian phân định. Trong thời gian tu hành quán chữ Lam. Chữ Lam vẫn chưa sáng như lời phát nguyện của bạn, nhưng tâm bạn sáng, tĩnh tịch, an nhiên tự tại. Thì đó chính là sự phát sáng của chữ Lam ở trong tâm bạn. Đó là công năng vi diệu và thành tựu của chữ Lam đang tẩy tịnh thân tâm bạn.

Chúc bạn tinh tấn
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
jamesbond  
#8 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
jamesbond

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Thân chào Cuiyang07 !!!!!
cảm ơn Cuiyang07 đả giải thích rất hay và rỏ ràng,
mình không còn thắc mắc gì nửa.
jamesbond  
#9 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
jamesbond

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Thân chào cuiyang07 !!!!!!!
Hôm nay vui quá,mình không sao ngủ được,bây giờ là gần 2 giờ sáng ở Norway.
chẳng biết làm gì ,chỉ biết vào gia đình Tâm mật để tâm sự,
đả 2 ngày nay mình có chuyện hơi lạ trong lúc ngồi niệm chú Chuẩn Đề,mình xin kể ra cho Cuiyang07 nghe nhe và cho mình biết đó là hiện tượng gì đả xảy ra.
ngày hôm qua 5 -08-12 trong lúc ngồi niêm chú Chuẩn Đề và tay thì đang thủ Ấn Chuẩn Đề ngay lồng ngực,mắt thì nhắm lại để định thần thì khoảng gần 1 tiếng sau thì có hiện lạ, tay mình tự nhiên chuyển động từ từ đưa ra phía trước,rồi từ từ đưa lên trên ngang đầu và đưa thẳng vào đúng vị trí tam tinh vẻ chử Lam rất là chậm,sau đó lại kéo tay trở về vị trí củ ở lòng ngực.
hôm nay 06-08-12 mình lại có hiện tượng giống như mình đả nói ở trên,rồi sau đó củng kéo tay trở lại ở vị trí ở lòng ngực, khoảng 20 phút niệm chú Chuẩn Đề với thủ Ấn, lại tiếp tục chuyển Ấn ra từ từ phía trước rồi lại đưa lên trên ngang mặt sau đó lại từ từ đưa vào bây giờ thì không phải ngay tam tinh,mà là ngay ở miệng trong lúc mình đang niệm chú Chuẩn Đề,lần này mình có thấy như có 1 làn khói trắng bay trước mắt mình rất là mờ.
Đó sự việc là như vậy đó ,theo như Cuiyang07 nghỉ thử xem đó là hiện tượng gì đả xảy ra.
vậy có tốt không? hay không tốt trong lúc tu đạo,

Nam Mô Thất câu chi phật Mẩu Chuẩ Đề,
cuiyang07  
#10 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Ấn chứng của Jamesbond như vậy là rất tốt, nó đúng với qui trình tu của hành giả mật tông. Vì trong quá trình tam mật gia trì tương ưng, đến một giai đoạn người hành giả khi đi vào thể tịnh thì miệng người hành giả phát ra ngôn ngữ lạ, tay có thể chuyển kiết rất nhiều các ấn pháp khác nhau, tâm quán chữ Lam phát sáng. Mỗi hành trạng ấn chứng nông sâu có khác nhau, nhưng nói chung là có những nét như vậy, để cho bạn hiểu.

Việc bạn thấy những ấn chứng như vậy là hoan hỷ vui sướng. Nhưng bạn đừng có dừng trụ ở sự vui sướng đấy, hay chấp nó là thật là giả, hay mong chờ, chờ đợi ấn chứng khác cho lần hành trì tiếp. Bạn hãy cứ thoải mái với tất cả sự đến đi của sắc, của tất cả tướng trạng. Bạn chỉ chuyên nhất và có một cái biết ngay tại tất cả thời gian, không gian, mọi sự xôn xao của cuộc sống là " Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm". Khi bạn có cái biết như vậy rồi, hàng ngày gắng huân tập sự tu tập đó, thì mới đi chuyên sâu vào mật pháp được. Còn không, thì sự chấp danh và tướng đó nó chỉ là tu tập sự cạn cợt bên ngoài thôi.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
jamesbond  
#11 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
jamesbond

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

chào Cuiyang07
nhờ bạn giúp dùm bạn có thể thỉnh dùm cho mình kính đàn nhỏ loại bỏ túi gởi qua cho mình được không,vì bên này khó mà tìm được
chỉ có bạn giúp được mình thôi vì bạ am hiểu về kính dàn chuẩn Đề,
Xin cảm on trước
cuiyang07  
#12 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Bạn muốn mình thỉnh giúp Kính đàn vậy bạn hãy gửi thư vào mail của hòm thư tammat, hoặc gọi cho cuiyang số 0972360988
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
jamesbond  
#13 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
jamesbond

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

lại có 1 vài điều muốn thọ giáo cuiyang đây.
trong thời gian qua mình tu niệm Chú Chuẩn Đề, quá trình tu trì đi rất tốt đẹp.
mình xin hỏi hằng ngày mình thường niễm chú NBC và Chú Chuẩn đề theo giờ cố định trên 1 nhang,chưa kể lúc rảnh rổi mình củng niệm nửa,
vậy bây giờ mình có thể luyện thêm phép Kim Thiền Vô Cực Đại Từ Tôn mà trước đây mình đả tu nhiều năm được không? vì mình đả có linh phù xuất sư từ thầy của mình và củng đả có pháp danh Trí Quang,do su phụ ban cho khi xuất sư
cuiyang07  
#14 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Pháp tu mật chú Chuẩn Đề rất quyền biến bạn có thể dung hợp với rất nhiều pháp tu khác, nhưng vẫn lấy " Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm " làm nền tảng, bạn sẽ có nhiều thành tựu sự thù thắng hơn trong tu học. Vì mật chú Chuẩn Đề là tổng nhiếp 25 bộ thần chú, và trên thực tế những người hành giả như cuiyang vẫn đang thực hành, dung hợp các pháp tu và lấy Chuẩn Đề làm nền tảng. Nếu sau này bạn có cơ duyên sâu hơn với pháp tu Chuẩn Đề, thì sẽ có cơ duyên được sư huynh Thanh Hùng trao trợ duyên cho những phương tiện đạo khác ví dụ như, Uế Tích, thần võ... Như thần chú Uế Tích, bạn đã biết, nhưng cuối câu thần chú Uế Tích có sự dung hợp của Chuẩn Đề, làm nền tảng thúc đẩy cho pháp tu Uế Tích nhanh thành tựu trong pháp tu.

Vậy ngoài thời khóa chính thức bạn trì niệm như đã chia sẻ về mật chú Chuẩn Đề, thì bạn vẫn luyện thêm phép Kim Thiền Vô Cực Đại Từ Tôn mà bạn đã tu bao năm qua. Thần chú Chuẩn Đề sẽ thúc đẩy pháp tu của bạn nhanh đạt thành hơn.


Đôi lời chia sẻ với bạn là như vậy.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
jamesbond  
#15 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
jamesbond

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

xin làm phiền su tỷ cuiyang 1 lan nửa
mình thấy sư huynh Thanh Hùng viết chú UẾ TíCH KIM CANG cuối câu thêm ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN Đề TA BÀ HA BỘ LÂM.
vậy xin hỏi mình có được phép lấy phép chú khác của mình bên KIM THIỀN VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN cuối câu mình bổ sung thêm ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA BỘ LÂM được khổng?
vì mình dự tính hằng đêm trì niệm Ngủ Bộ Chú Chuẩn Đề làm nền tảng trước,kế tiếp là Uế Tích Kim Cang, và sau cùng là phép chú khác mà mình đả tu học bao năm qua.Như vậy có ổn không?
cuiyang07  
#16 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Ý của Cuiyang chính là như bạn nói. Lấy mật chú Chuẩn Đề làm nền tảng tức bạn có thể kết hợp với các thần chú khác ở cuối câu là " Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm". Nếu bạn tin tưởng và kết hợp được như vậy thì rất tốt.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.