Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
duyenminh  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
duyenminh

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

[FONT=&quot]Hữu Duyên Cùng MẬT TÔNG[/FONT]
[FONT=&quot]Xin chào tất cả các thành viên của diễn đàn TAMMAT.net[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi – Một Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm –của một Bệnh Viện trong TP Hồ Chí Minh.Và là kẻ sơ cơ mới gia nhập diễn đàn.[/FONT]
[FONT=&quot]Từ khi còn là 1 con bé 10-12 tuổi, Tôi được Ngoại và Dì Út dạy niệm danh hiệu A Di Đà Phật và đi lễ Chùa. Lớn lên 1 chút, tôi được Dì Út đưa tôi tờ giấy học trò viết tay Chú Đại Bi và Thập Nhị Nguyện. Lúc ấy, Tôi đọc mỗi đêm trước khi đi ngủ vì tin lời Dì Út của tôi rằng nếu mỗi đêm đọc tôi sẽ học giỏi. Thời gian thực tập ở bệnh viện,tôi biết thêm Chú Vãng Sanh. Tôi đọc Chú Vãng Sanh khi có bệnh nhân sắp chết.[/FONT]
[FONT=&quot]Duyên với Phật Pháp của tôi chỉ có vậy,và tôi chỉ biết đơn giản là vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Dì Út tôi qua đời năm 1997 vì bệnh ung thư khi mới 40 tuổi,để lại 1 giá sách kinh Phật mà Dì chép bằng tay. Tôi đọc vì ngưỡng mộ công viết tay của Dì chứ không hiểu gì cả.[/FONT]
[FONT=&quot]Năm 2004, Bà Ngoại đang khỏe mạnh,đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông. Tôi chênh vênh,lao đao,cảm giác bất an,thấy mình không là gì trong thế giới này,rất sợ hãi vì nghĩ cái chết đến bất cứ lúc nào với người thân của mình. Tôi ăn chay 49 ngày cho Ngoại. Và cứ mỗi cái Thất, tôi đi lạy 10 Chùa,góp tiền nấu bữa ăn cho bệnh nhân nghèo trong bệnh viện để cầu nguyện cho vong linh Ngọai tôi được siêu thoát.Thời gian này,tôi quy y, có Pháp danh là Diệu Tường.[/FONT]
[FONT=&quot]Một đêm trực ở bệnh viện,tôi nhớ Ngoại nên lang thang xuống ngôi chùa nhỏ nằm trong khuôn viên bệnh viện để lạy Phật. Đêm khuya.chỉ có 1 tôi ở chùa vắng lặng. Khi tôi vừa lễ Phật quay ra thì tôi thấy 1 anh trạc tuổi tôi,là bác sĩ học chuyên khoa 1 tại bệnh viện,đứng xem những quyển sách ấn tống trên kệ từ bao giờ. Khi tôi gật đầu chào anh,anh hỏi tôi:”Em đi chùa để làm gì?”Tôi trả lời:Tôi niệm Phật cầu nguyện 1 điều duy nhất là cho TÂM tôi được an lành. Anh hỏi tiếp:”Vậy khi niệm Phật,em có biết Ông Phật là ai không?” Quá bất ngờ,vì từ bé đến giờ Ngoại và Dì Út có nói cho Tôi biết Phật là ai đâu và niệm Phật theo tôi hiểu từ nào giờ là để học giỏi,sau này tôi niệm Phật là để TÂM tôi được AN vì cuộc sống của tôi quá bất an sau cái chết của Ngoại. Thấy tôi ấp úng trả lời:”Em chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi” anh nói tiếp” Em có nghe câu này chưa:Phật nói tin ta nhưng không biết gì về ta là phỉ báng ta”.Tôi giật mình và thấy mình quá nhỏ bé trước người vừa mới gặp này..[/FONT]
[FONT=&quot]Hôm sau,anh đưa tôi quyển “Hạn chế sân hận,trãi rộng tình thương”. Tôi đọc không sót 1 chữ. Tôi mê đến nỗi,tôi chép tay lại rồi tặng những người bạn thân của tôi. Bấy giớ,tôi mới hiểu vì sao Dì Út của tôi có đủ động lực chép tay cả 1 giá sách như vậy.[/FONT]
[FONT=&quot]Và tiếp theo đó,anh hướng dẫn tôi bước dần vào con đường ĐẠO.[/FONT]
[FONT=&quot]Đó là Thiện Tri Thức đầu tiên của tôi mà đến giờ tôi kính trọng như người Thầy.[/FONT]
[FONT=&quot]Mặc dù Chú Đại Bi tôi biết từ khi còn bé và khi lớn lên hầu như hàng ngày tôi đều đọc nhưng tôi không tài nào thuộc. Tôi sinh em bé năm 2007. Tôi phát nguyện rằng trong thời gian tôi nghỉ hộ sản 5 tháng nguyện Quan Thế Âm Bồ Tát cho tôi thuộc Chú Đại Bi ,vì tôi không có thời gian ngồi giở sách ra trì Chú.Tôi muốn đọc được Chú Đại Bi khi đang đi xe,đang làm việc. Và huyền vi thay, tôi thuộc được Chú Đại Bi chỉ sau 3 ngày.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi đi chùa,ấn tống VCD thuyết pháp cho các Phật tử,đọc thêm sách về Pháp môn tu Tịnh Độ và đặc biệt thích nghe các bài pháp của Thầy Thích Từ Thông. Tôi bơi mơ hồ trong biển cả Đạo Phật, tôi hỏi vài Thầy ở chùa rằngbây giờ ngoài Chú Đại Bi ra,tôi nên đọc Kinh gì nữa. Các Thầy nói Kinh gì cũng được, và vài vị hướng dẫn tôi đọc Kinh Phổ Môn,Kinh Địa Tạng,Kinh A Di Đà. Tôi làm theo sất.Tôi chia ra sáng đọc kinh này,tối đọc kinh kia kèm theo niệm A Di Đà Phật và trì Chú Đại Bi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi tập quen dần với 2 chữ VÔ THƯỜNG,biết được NGHIỆP QUẢ nên TÂM tôi không còn nhiều chao đảo nữa,nhưng cuộc sống của tôi cứ không an lành. Tôi hy sinh tất cả tiền bạc,công sức cho gia đình lớn,yêu thương những đứa em 1 cách không vụ lợi,không kể lể nhưng tôi vẫn nhận lại những phũ phàng của cuộc sống TIỀN-BẠC này. Rồi những hiểu lầm,những vu khống,tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa và gia đình xào xáo,anh em không nhìn mặt nhau.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi đi chùa và thấy những cảnh gai mắt như Phật tử tranh Thầy trụ trì,cúng dường phô trương khoe ít nhiều,tụ tập nhau đến chùa để nhiều chuyện nói xấu người khác hơn là để tu học. Quan trọng là hình như hầu hết họ đến chùa nhưng không hiểu gì về Phật Pháp. Trong chùa thì việc cúng sao giải hạn,xem ngày cất nhà,mua bán là chuyện chính. Dần dần,tôi ít đến chùa đọc kinh,chỉ đến lễ Phật rồi về.[/FONT]
[FONT=&quot]Trong gia đình tôi cũng có Mẹ tôi và Dì tôi là Phật tử đến chùa thường xuyên. Dì tôi nghe thuyết pháp cả ngày,đi chùa đọc kinh mỗi chiều. Mẹ tôi từ khi về hưu,bà làm 1 cái am nhỏ để tu tại gia nhưng bà lại là người cho vay nặng lãi,mỗi ngày đi thu tiền lời,đòi nợ với những lời lẽ mang “Nghiệp chướng”. Tôi khuyên bà rằng Bà đâu có thiếu thốn gì,tại sao phải làm cái nghề tổn phước đó,thay vì cho vay,bà nên đem số tiền đó gửi ngân hàng thì tiền lời mỗi tháng cũng có,khỏi phải dữ dằn đi đòi nợ. Hơn nữa,nếu tính khôn ngoan ra,thì 1 cục tiền lớn chia nhỏ ra rồi mỗi ngày đi đòi,lại có nguy cơ bị giật(Bà thường xuyên bị người ta giật nợ) thì hết sức vô lý nhưng bà không nghe. Trong cuộc sống,bà là người dữ dằn,không tha thứ nhưng mở miệng ra là khuyên người khác tu hành. Mỗi khi bà tụng kinh gõ mõ,ở xóm người ta ghét,người ta ném đồ dơ vào sân nhà,ném đá vỡ cửa sổ. Tôi từ khuyên không được đến chấp nhận đó là NGHIỆP của bà,rồi đến xung đột với bà.[/FONT]
[FONT=&quot]Dì tôi thì khác,tu theo kiểu cách,công thức phô trương,nói chuyện thì không cần biết người đối diện mình buồn,bị sốc vì mình.Nghe,xem thuyết pháp rồi so sánh thầy này giỏi thầy kia dở.Ăn chay thì không ăn hành tỏi,ăn chay hành xác ốm nhom,bệnh tật phải nhập viện hoài.[/FONT]
[FONT=&quot]Ở cơ quan tôi,có 1 cô làm chung xinh đẹp,được chồng yêu chiều. Cô này đi chùa thường xuyên,mở miệng ra thì nói lời đạo pháp nhưng lại thích cặp bồ hết anh chàng này đến anh chàng khác,chồng cô ta ghen phát điên,có hôm vào tận cơ quan để bắt ghen.[/FONT]
[FONT=&quot]Có lẽ tâm tôi không an,nghiệp chướng tôi dầy. Tôi còn chấp ngã quá nhiều nên tôi thấy những cảnh trái khoái trên. Tôi nghi ngờ những ai đi chùa(Mô Phật,Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát),tôi dị ứng với ai tôi mới gặp mà nói tôi là người đi chùa thường xuyên,đi làm từ thiện chổ này chổ nọ. Tôi tự hạn chế cái NGHIỆP này bằng cách ít đến chùa,cho dù đến chỉ để lễ Phật rồi về.[/FONT]
[FONT=&quot]Như đã nói,gia đình lớn của tôi xung đột,tôi thất vọng về sự tính toán của con người,mà những người đó là những người thân trong gia đình,những người mà tôi yêu quý nhất.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi gọi điện thoại hỏi anh bạn thiện tri thức của tôi vì sao tôi gặp nhiều nghịch cảnh vậy. Anh ấy bảo do nghiệp của tôi nặng và khi tôi đọc kinh hay có hiện tượng “Nghiệp đổ”. Có nghĩa,thay vì nghiệp đến từ từ thì nay nó đổ ra 1 đống để thử thách tôi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi quá thất vọng.Tôi niệm Phật,đọc Kinh để tôi và mọi người quanh tôi được an lành,chớ để giải thoát hay vãng sanh là điều xa vời tôi chưa dám nghĩ tới khi tôi còn đang ở Thế Gian này.[/FONT]
[FONT=&quot]Đọc Kinh ,niệm Phật làm gì khi mình và mọi người xung quanh không an lành? Tôi nản,không đọc Kinh nữa,nhưng thói quen niệm Phật và trì Chú Đại Bi mỗi ngày vẫn còn.[/FONT]
[FONT=&quot]Bây giờ thì tôi mới biết,tất cả những điều trên là 1 cái “DUYÊN” cần để tôi đến với MẬT TÔNG.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi không nhớ duyên cớ gì tôi biết được trang web Thế Giới Vô Hình và là thành viên của trang web này.Là thành viên nhưng tôi chỉ đọc,chứ không biết viết gì,hỏi gì. Và rồi tôi biết Mật Tông từ trang web Thế Giới Vô Hình. Tôi biết Chú Chuẩn Đề,Chú Uế Tích Kim Cang. Khi dòng chữ”Án,Chiết Lệ,Chủ Lệ,Chuẩn Đề,Ta Bà Ha.Bộ Lâm” đập vào mắt tôi,trong tâm tôi dễ chịu khó tả.Tôi như gặp lại Chú này,chứ không phải mới gặp lần đầu và tôi thuộc ngay.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi tôi hỏi Dì tôi về Chú này,dì tôi bảo Thầy Từ Thông nói Chuẩn Đề Bồ Tát là hình tướng dân gian và Chú cũng không phải từ Phật.Và đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm về điều này. Xin các Thầy,huynh,tỷ,các bạn từ diễn đàn hóa giải dùm tôi. Tuy vậy trong tôi cứ thôi thúc phải đọc Chú này. Tôi điện thoại hỏi anh bạn thiện tri thức của tôi thì anh cho tôi hay anh cũng đang nghiên cứu về Mật Tông và khuyên tôi chớ có đụng đến vì rất nguy hiểm,chỉ nên đọc Chú Đại Bi là đủ. Tôi hỏi nguy hiểm gì thì anh không nói. Điều này thì tôi cũng xin các bạn trên diễn đàn giúp tôi biết cái nguy hiểm gì nhé.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi lại lần mò trên mạng và biết được Nghi Quỹ hành Trì Chú Chuẩn Đề và tôi hành trì mỗi sáng. Tôi biết Úm Lam,Úm Xỉ Lâm,Úm Ma Ni Pap Mê Hum,…… Án,Chiết Lệ,Chủ Lệ,Chuẩn Đề,Ta Bà Ha.Bộ Lâm, nhưng không biết đó là Ngũ Bộ Chú.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi hành trì vì tôi thấy mỗi khi tôi trì Chú,tôi có cảm giác thoải mái,an lành. Mọi chuyện trong cuộc sống tôi ngỡ bế tắt nhưng sau đó có 1 sức mạnh,1 sự vi diệu hóa giải hết cho tôi,tôi tìm ra hướng giải quyết đúng đắn,mọi sự hình như hanh thông suôn sẽ,tôi không còn khó chịu khi thấy Mẹ,Dì hay các Phật tử khác làm gì nói gì nữa và tôi không còn chấp vào nghịch cảnh của mình rồi than thở cho là nghiệp nặng nữa.[/FONT]
[FONT=&quot]Lẽ ra,tôi không định nói ra những điều này vì sự vi diệu mình không nên tiết lộ ,nhưng thiennhancusi khuyên tôi nên chia sẻ, để những người sơ cơ như tôi có động lực tu tập.[/FONT]
[FONT=&quot]Vậy là mỗi ngày tôi niệm Phật, trì Chú Đại Bi,Chú Chuẩn Đề bất cứ lúc nào có thể.[/FONT]
[FONT=&quot]Khi được an lành, tôi muốn tìm hiểu nhiều về Mật Tông và tôi cũng không nhớ rõ làm cách nào tôi biết được trang web vutruhuyenbi(Tôi mù công nghệ thông tin lắm,chỉ biết đọc mail,gửi mail thôi).[/FONT]
[FONT=&quot]Thứ Bảy(28.07.2012)khi tôi vào vutruhuyenbi,tình cờ tôi biết số điện thoại của chú Thống ở Đà Nẵng. Tôi gọi cho chú ngay,nói cho chú biết tôi không hiểu tại sao phải điểm đạo.Tôi và chú trao đổi với nhau hơn 30 phút ,sau đó chú cho tôi số điện thoại của anh Phong nói có thắc mắc gì hỏi anh Phong sẽ rõ hơn.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi hẹn Anh Phong (thiennhancusi)tối thứ Sáu nhờ anh điểm đạo.[/FONT]
[FONT=&quot]Đúng 10h tối Thứ Sáu(03.08.2012)thiennhan gọi tôi. Lúc này tôi đang trực ở bệnh viện. Tôi mở mạng tìm ảnh Phật A Di Đà để trước mặt và làm theo hướng dẫn của thiennhan. [/FONT]
[FONT=&quot]Chỉ mới niệm A Di Đà Phật chưa đươc 10 phút,thì tôi có cảm giác bị cái gì đó đè nghẹn phần trên cơ thể làm tôi mệt .Đúng lúc này tôi có bệnh nhân.Tôi ngưng không niệm Phật , bàn giao công việc cho đồng nghiệp và quyết định đi qua phòng khác khóa trái cửa lại. Tôi niệm Danh Hiệu A Di Đà Phật khoảng gần 15 phút thì tôi có cảm giác các vòng tròn màu trắng liên tục xuất phát từ 2 bên mắt đi ra và hội tụ giữa trán,lúc này tôi vẫn có cảm giác bị đè nặng làm mệt. Tôi nghĩ hay là tôi mệt nên tôi bị hoa mắt.Đúng lúc này,thiennhan gọi tôi. Tôi kể cho thien nhan nghe những gì tôi trãi qua nhưng không nói là tôi bị mệt. Thiennhan nói những gì tôi thấy là ấn chứng và trao tôi Ngũ Bộ Chú .(Nói thiệt,tôi không biết ấn chứng là gì nhưng không dám hỏi thiennhan)[/FONT]
[FONT=&quot]Chiều hôm sau(04.08.2012). Tôi lên bàn thờ Phật nhà tôi thực hiện lại những gì thiennhan đã hướng dẫn. Lần này,cũng rất nhanh,mới ngồi niệm Danh hiệu Phật A Di Đà khoảng hơn 5 phút tôi đã thấy các vòng tròn liên tục xuất phát từ 2 bên mắt hội tụ ra giữa trán nhưng lần này có màu tím nhạt. Tôi không bị mệt nữa nhưng nhức đầu. Cơn nhức từ phía sau cổ lan lên đỉnh nhưng không nhức dữ dội,chỉ nhẹ và tôi chịu được.[/FONT]
[FONT=&quot]Hôm sau tôi gọi hỏi thiennhan thì được biết,do tôi được điểm đạo tại bệnh viện mà bệnh viện thì có rất nhiều vong nên những vong ở gần tôi họ tò mò đến nên làm tôi có cảm giác bị cái gì đó đè và mệt.Thiennhan dạy tôi nên cầu nguyện,trì chú rồi hồi hướng cho họ siêu thoát.[/FONT]
[FONT=&quot]Từ hôm tôi được thiennhan điểm đạo và trì Ngũ Bộ Chú đến giờ,đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy những người thân đã chết. Đêm đầu tiên,tôi thấy Ngoại và Dì Út của tôi. Họ có dung mạo đẹp đẽ,sinh hoạt bình thường như khi còn sống. Những đêm sau đó,tôi thấy đám ma nhưng không rõ ai chết,hoặc 1 đám đông người đi chơi vui vẻ trong đó có tôi nhưng không hiểu sao tôi thường hay ra về trước hoặc tách ra đi xe khác.[/FONT]
[FONT=&quot]Đêm qua, tôi mơ thấy 1 cậu sinh viên năm thứ tư Y Khoa,chết do bệnh ung thư máu mà tôi có làm xét nghiệm cho cậu ta. Cậu ta bày tỏ với tôi rằng cậu chết khi đang học và còn quá trẻ như vầy thì tiếc lắm,tôi nắm tay cậu ta và khuyên nên chấp nhận hiện tại,niệm Phật đi. Tôi còn nói với cậu ấy rằng ai cũng phải chết,cậu và chúng tôi chỉ tạm biệt nhau mà thôi.[/FONT]
[FONT=&quot]Tôi là đứa sợ ma có tiếng ở gia đình và ở bệnh viện nhưng trong mơ và sau những giấc mơ đó tôi không có cảm giác sợ hãi như lúc trước(Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề,Xin giúp con từ rày trở đi con hết sợ ma luôn).[/FONT]
[FONT=&quot]Đó là tất cả những gì tôi trãi qua từ sau ngày tôi được Thầy thiennhan điểm đạo. Tôi là kẻ sơ cơ mới bước vào con đường tu học. Đường đạo của tôi còn rất dài,rất cần sự dìu dắt của các bậc chân sư,huynh,tỷ và các bạn đạo để tôi chuyên tâm tu hành vững tâm,vững tin vào Pháp Môn mà tôi đã chọn.[/FONT]
[FONT=&quot]Rất cám ơn các đạo hữu trong diễn đàn đọc hết bài viết dài ngoằng của tôi vì nhân đây tôi cũng muốn lưu lại tất cả những trãi nghiệm của mình. Và rất cám ơn những thành viên đóng góp ý kiến thêm cho tôi để tôi thấy được cái sai, cái chưa hiểu của mình.[/FONT]
[FONT=&quot]Rất cám ơn Thầy thiennhan-Người Thầy đầu tiên- đã hướng dẫn tôi bước vào ngôi nhà Mật Tông huyền bí.[/FONT]
[FONT=&quot]Cám ơn chú Thống ở Đà Nẵng đã nhiệt tình giới thiệu cháu với thiennhancusi.[/FONT]
[FONT=&quot]Nguyện cho tất cả các thành viên của tammat.net và những ai đang tu theo Mật Tông thân,tâm thường an lạc và tinh tấn.[/FONT]
[FONT=&quot]Nam Mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề .[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] TPHCM,07.08.2012[/FONT]
[FONT=&quot] Duyenminh[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.