Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
TienThinhNG  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
TienThinhNG

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-06-2014(UTC)
Bài viết: 0

Trích theo bài viết: "TRÌ TỤNG CHƠN NGÔN CÁI HẠI VÀ CÁI LỢI" của Tuetho.
Link:
http://vutruhuyenbi.com/jack250...opic.php?f=51&t=1786



"Kính đảnh lễ đức Ân Sư (Thầy già) cùng chư huynh đệ trong dòng pháp!
Tu Mật tông chính yếu là đọc tụng chơn ngôn và đàn pháp, mục đích cuối cùng là đạt được thân khẩu ý tương ưng với chư tôn, chư Phật. Hành giả Mật tông khi trì tụng chơn ngôn thì thường xuyên được bổn tôn của chơn ngôn, các quyến thuộc của bổn tôn và các chư vị phát nguyện hộ chơn ngôn thường xuyên gia trì và trợ lưc. Ý nghĩa và các thành tựu của chơn ngôn cũng chính là nguyện hạnh của bổn tôn của các chơn ngôn. Tuy nhiên người trì tụng chơn ngôn không phải ai cũng thành tựu, có rất nhiều người phải chịu bệnh hoạn, thương tật và thậm chí là mất mạng nữa, đó chính là bí mật của chơn ngôn hay gọi là bí mật của Mật tông. Nhiều hành giả khi có chứng đắc về chơn ngôn thì tính tình trở nên ngày càng hung bạo họ nhất định không tha thứ cho các chư ma, chư quỷ một khi đã dám đụng đến họ. Người bình thường không tu mật tông thì nhiều lắm củng chỉ gặp các vong linh trong họ tộc hay các quyến thuộc có liên quan, nhưng người tu Mật tông thì lại gặp phải chư ác thần, quỷ thần, A tu la, Dạ xoa, Thiên ma, Tỳ na dạ ca,,,. đối với các cảnh giới này thì phương tiện thần thông của họ rất lớn vô cùng, người ở cảnh giới chúng ta thì khó mà hơn họ, cho nên các thầy trừ tà bắt ma nếu giỏi thì phải 3 đời tuyệt tự còn nếu chưa giỏi thỉ sẽ bị điên loạn hoặc mất mạng như chơi. Đối với chơn ngôn điều phục, hàng phục sẽ an toàn tuyệt đối khi tâm hành giả là tâm bồ đề vô ngã, còn bằng không thì 100% là thê thảm, cho nên người ta gọi Mật tông là khó tu bởi lý do đó. Ngày xưa các vị Phật hay Bồ tát khi thuyết về chơn ngôn và các công năng của chơn ngôn thì các vị ấy đã ở trong tâm bồ đề hay còn gọi là tâm minh mà ở trong tâm minh thì khi hành xử mọi cái đúng, sai, thiện, ác đều đúng, cho nên hành giả tu Mật tông phải nhất thiết phát được tâm bồ đề vô ngã, nguyện để được vô nguyện, nếu không làm được như vậy thì không phải là hành phật đạo mà là các cảnh giới khác.
Vì sao việc trì tụng chơn ngôn theo kinh sách là có lợi mà thực tế thì rất nhiều người bị hại?
Kính lạy đức Ân sư (Thầy già) được sự thuận ý của thầy thì đệ tử mới dám diễn bày, còn không thì đây sẽ là bí mật chỉ dành cho những người xuất sư.
(phần diễn bày trên chỉ nhầm mục đích chia sẽ và đóng góp cho diễn dàn, cũng như làm sáng tỏ việc hành theo phật đạo của các hữu tình thế gian xuất thế gian. Mọi lỗi lầm xin được tha thứ và mọi phước đức có được xin được chuyển cho dòng pháp của ( thầy già) cùng các chư đạo hữu trong vutruhuyenbi góp phần cho phật pháp ngày càng hưng thịnh)".
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.