Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Bobby  
#1 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Kính chào Quí Đạo Hữu! Tôi là 1 cư sĩ tại gia! Tu theo Tịnh Độ. Chủ yếu là đi chùa, đọc kinh và xem các sách về Phật giáo rồi lên mạng tìm tòi và tự Tu chứ chưa có Thầy chỉ dẫn!
Nhưng từ trước đến nay hễ mỗi lần tìm hiểu ( chỉ muốn tìm hiểu để có kiến thức) về Pháp Môn Mật Tông, như : chú, ấn, nghi thức, hay xem sách về Mật v.v... Thì đầu tôi cứ thấy nặng, âm ỉ và khó chịu. Càng tìm hiểu thì như có gì cứ nghẹn ở cổ. Nhưng có 1 cái lạ là tôi lại thấy tâm hoan hỷ... Nên cứ muốn tìm hiểu và các chịu chứng thì tăng lên đến khi tôi ngưng thì thôi??!!
Không biết như vậy là sao! Mong được sự giúp đỡ của Quí Đạo Hữu.
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Là phật tử người con của Phật chúng ta cũng biết rằng do phước báu nhân duyên nhiều đời kiếp giờ cái quả hiện hành nên chúng ta có tâm hướng cầu về phật đạo. Nhưng nhân duyên mỗi người mỗi khác biệt có người có căn duyên bên tịnh, có người bên mật, có người bên thiền. Sự phân biệt các tông này thực tế là do chủng nghiệp của bản thân mỗi cá nhân chưa đi sâu vào sự thực hành chứng ngộ, sự tu chỉ là những cấp độ tư tưởng thô tháo. Chứ thực tế nếu đi sâu vào thì không có sự phân biệt Thiền, tịnh, mật...Nhưng vì còn là thế gian, vì còn có vạn pháp, vì còn là chúng sinh. Nên tuỳ theo căn cơ của mỗi chúng sinh mà có sự chỉ lối của Tổ, của Thầy.
Như hiện tượng lạ của đạo hữu tôi xin chia sẻ ở góc độ cá nhân. Có thể đó là những hiện tượng cho đạo hữu thấy căn duyên của mình về Mật chú. Mặc dù có sự khó chịu nghẹn ở cổ, đầu nặng âm ỉ, nhưng tâm lại hoan hỷ . Ở đây nói về nhân duyên, phải có nghiệp lực về nó thúc đẩy cho thấy những hiện tượng khó chịu, lạ để ta đề tâm tìm hiểu thấu kỹ. Khi nghiệp chín hiện hành bạn càng có những hiện tượng vậy. Vậy để hoá giải nó, bạn hãy chọn cho mình một phương pháp một câu chú trì tụng. Tôi tin hiện tượng đó của bạn sẽ hết.

Chúc bạn an lạc
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Bobby  
#3 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
Guest

Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-05-2014(UTC)
Bài viết: 1,188

Được cảm ơn: 142 lần trong 97 bài viết
Thật cảm ơn Cuiyang07! Nhưng theo bạn nói thì mình sẽ bắt đầu từ đâu và như thế nào? Vì trước giờ mình chỉ tìm hiểu chứ chưa thực hành Mật bao giờ? Theo mình biết muôn theo Mật thì phải được Truyền pháp hay điểm đạo! Làm sao thì mình mới có được điều đó?
cuiyang07  
#4 Đã gửi : 31/05/2014 lúc 07:29:34(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Hãy bắt đầu ngay ở nơi này, tự tâm bạn thấy thoải mái với một phương pháp, hay một câu chú nào đó. Có thể là thần chú Chuẩn đề, có thể là Lục tự, có thể là chú đại bi...rất nhiều tâm chú của chư phật đã được tuyên thuyết tuỳ căn cơ của từng chúng sanh mà thọ nhận.
Phật đạo là dành cho tất cả chúng sinh, ai hướng tâm cầu đều được như ý nguyện. Nhưng trên con đường tu tập từ xưa đến này người hành giả luôn thường được Tổ, thầy nhắc nhở nên nương tựa vào người Thầy chỉ đường. Về khía cạnh người thầy chỉ đường tôi thường trả lời rất nhiều và luôn chú trọng đề tâm đến người thầy hữu hình dẫn dắt mình trên con đường tu tập. Nếu bạn hay bất cứ một người hành giả nào xác quyết, quyết định sự nghiệp tu hành giải thoát của mình là thâm nhập vào phật đạo chứ không phải ở những bề ngoài thô tháo thì nên chọn một phương pháp một người thầy đi theo đúng con đường tinh thần phật đạo. Là sự tự giác, tỉnh giác, giải thoát không lệ thuộc phụ thuộc vào bất cứ một thế lực thần thánh tâm linh nào. Chính vì thế tuỳ theo tâm nguyện trí huệ của bản thân mỗi cá nhân. Bạn có thể tự tìm hiểu tự thọ trì một mình, một bước. Hoặc thọ nhận quán đảnh từ một người thầy đi trước để người thầy đó chia sẻ phương pháp tu tập cùng giải, khế hợp những ấn chứng ...để trợ duyên đưa người hành giả đến sự giải thoát cuối cùng.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.