Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
cuiyang07  
#1 Đã gửi : 01/07/2014 lúc 08:21:07(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Tam Qui - Ngũ giới với mật chú Chuẩn đề


UserPostedImage





HỎI:
"nguyenphamhaiduong

Điểm đạo và ấn chứng có nghĩa là con đã quy y theo phật và phải giữ 5 giới cấm phải không thầy?
"


ĐÁP:

Thông thường về mặt hữu hình thế gian chúng ta khi có tâm nguyên qui y Tam Bảo thường có ý niệm phải chọn chùa, chọn thầy, hoặc đăng ký quy y tập thể để được nhận pháp danh từ một vị Hoà thượng, Đại đức, Tăng ni nào đó. Nhưng với pháp tu mật tông thì hoàn toàn khác. Đã là mật thường là ẩn tàng bên trong. Người hành giả thọ nhận quán đảnh từ một vị axàle , hay một vị kim cang sư, một vị đạo sư đã thực hiện thành tựu về dòng truyền thừa đó. Và đàn pháp đó được thể hiện bằng những ấn chứng khác lạ lên thân tâm người hành giả để minh chứng cho người hành giả đó, lễ thọ pháp quán đảnh nhập môn dòng tu, pháp tu đó được thành tựu.

Lựa chọn người thầy quán đảnh cho mình, trước tiên chúng ta phải có trí huệ thấy được người thầy đó thụ phẩm pháp bảo của chư Phật đã thực hiện thành tựu pháp bảo đó, có những nghi quĩ, giáo lý thực hành hướng dẫn người hành giả đúng với con đường của chư như lai đã chỉ bày , hướng con người đến sự an lành hạnh phúc và sự giải thoát và đã được thực hiện chia sẻ với nhiều người. Điều tiếp nữa là hướng chỉ dạy của người Thầy đó với đệ tử để đưa người hành giả đó thực hành và thực hiện được sự thành tựu giống như người Thầy của mình. Khi bạn đã đặt niềm tin hoàn toàn và coi người thầy, vị đạo sư đó như bậc thầy chỉ đường cho mình thì người Thầy đó thực hiện lễ quán đảnh trao pháp cho bạn với đầy đủ Tam qui ngũ giới.

Tại sao tôi nói như vậy? Vì Mật chú được chia ra 5 bộ, Phật bộ, bảo bộ, kim cang bộ, liên hoa bộ,quỉ thần bộ, Thì mật chú Chuẩn đề thuộc Phật bộ, là tâm chú của chư Phật. Đã là tâm chú của Phật như hiện thân của Phật. Vậy chúng ta đã qui y Phật. Quy y pháp – Khi tuyên nói mật chú Chuẩn đề có hàng Bồ tát, thánh chúng, hộ pháp nghe...và câu thần chú Chuẩn đề này là tâm chú của Đức Chuẩn đề vương Bồ tát và được Đức ngài thấy công năng vi diệu của phật bảo nên tuyên nói hoằng truyền lại thành Úm chiết lệ chủ lệ Chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm, thì nó là pháp bảo. Từ cầu thần chú trên người thọ nhận pháp bảo đó thực hiện, thành tựu cùng chia sẻ sự lợi ích của mật chú đem lại, chia sẻ phương pháp tu cho nhiều người cùng chung sự lợi ích đó thì là - Tăng bảo. Đạo hữu tìm hiểu thêm trong mục “ Bách pháp minh môn vấn đáp” mà thầy Thanh Hùng đã chia sẻ sẽ rõ hơn rất nhiều.

Như trên người hành giả đã thực hiện Tam qui, và còn ngũ giới. Tôi xin chia sẻ tiếp với bạn. Khi chúng ta thọ pháp quán đảnh đều thực hiện đầy đủ tam qui ngũ giới. Ngũ giới với pháp mật ở đây được thể hiện bằng “giới tâm” - Giới tâm được thể hiện trao truyền bằng Tam mật gia trì tương ưng; Thân mật, khẩu mật, và ý mật.
Thân mật - được thể hiện bằng ấn pháp. Khi người hành giả thọ pháp được trao những ấn pháp căn bản trong pháp tu như ấn Tổng nhiếp thần chú Chuẩn đề, và ấn Kim cang quyền. Đây là 2 ấn pháp căn bản để người hành giả thực hàng ngày khi thực hiện thời khoá công phu. Khi hàng ngày người hành giả đó thực hiện những ấn pháp do những năng lực thanh tịnh phát tiết hành giả đó không bao giờ có thể cầm dao hại người, hại vật, đánh nhau, trộm cắp...

Khẩu mật- Khi người hành giả được trao truyền khẩu quyết từ người Thầy thì hàng ngày người hành giả đó trì niệm xuyên suốt nhất tâm câu thần chú đó và công năng năng lực thanh tịnh, tinh nghiêm của thần chú đó sẽ làm cho người hành giả không bao giờ thực hiện được những lời ác, chửi người, nói điều 2 lời thêu dệt hại người..

Ý mật
- Khi người hành giả thọ pháp sẽ được thọ nhận linh phù. Thì trong thời gian công phu tu trì họ thực hiện thực hành quán tưởng những linh phù đó, cùng tâm duyên theo những phạn tự.. Sau thời gian thực hành siêng năng thì tâm ý của người hành giả không thể khởi lên những ý hại người, hay ý tà dâm., cùng những ý niệm bất thiện khác...

Do công năng tu hành công phu của người hành giả đó khi thực hiện Tam mật gia trì tương ưng. Người hành giả không cần phải thể hiện vẻ ngoài hữu hìnhgiữ giới trì trai, nhưng tự tâm họ đã thực hiện được ngũ giới hoặc nhiều hơn là 10 giới . Và những chủng thiện lành đó chính là “ Giới tâm”. Vì tất cả những phương pháp, giới luật, giáo điều đều để đưa người hành giả thực hiện trở về với giới tâm này. Với mật chú Chuẩn đề thì không giữ giới trì trai, nhưng vẫn giữ giới trì trai là vậy.


Đôi lời chia sẻ để bạn cùng thông tỏ.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm

Sửa bởi người viết 10/07/2014 lúc 09:53:10(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 3 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
Tieuhoathuong. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Kyhoadithao. trên 01-07-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 20-07-2014(UTC) ngày
cuiyang07  
#2 Đã gửi : 10/07/2014 lúc 09:49:54(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Trì sao cho đúng







HỎI:
nguyenphamhaiduong
Gửi: about 15 hours ago
Xoá Trả lời Trích dẫn

Thầy ơi trì Chú Đại Bi làm sao là đúng ạ?


ĐÁP:

Để nói tu trì, trì niệm thần chú Đại bi như thế nào cho đúng thì tôi chưa đủ năng lực , trí tuệ thâm nhập vào trí vô sư để đưa ý cá nhân ra nói sự đúng sai. Vì thần chú năng lực bất khả tư nghì cơ duyên mỗi người mỗi khác.

Nếu thọ nhận dòng tu Chuẩn đề như tôi, thì tôi thực hiện theo nghi thức của Thầy chia sẻ tu hành trì niệm ra sao để đạt được sự thành tựu như thầy, hoặc một phần nhỏ trí huệ như thầy. Nghĩa là tôi có được sự hướng dẫn cụ thể trực tiếp từ thầy tôi. Còn bạn, không biết bạn có thực hiện thọ nhân thọ trì thần chú từ một người thầy hữu hình, và được chia sẻ thực hiện theo nghi thức mà người thầy đã thực hiện thành tựu về chú đại bi. Nếu bạn đã nhất tâm, tin tưởng vào người thầy hữu hình mà bản thân bạn tín nhiệm thọ trì thọ niệm, thì hãy tin tưởng thực hiện theo phương pháp, nghi quĩ đó. Vì trước tiên bạn phải có niềm tin vào Tổ, vào Thầy thì bạn mới thành tựu được pháp tu đó.

Sửa bởi người viết 10/07/2014 lúc 09:54:14(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.