Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Tieuhoathuong.  
#1 Đã gửi : 29/11/2014 lúc 09:24:19(UTC)
Tieuhoathuong.

Danh hiệu: Advanced Member

Nhóm: Registered
Gia nhập: 01-07-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 375 lần
Được cảm ơn: 100 lần trong 38 bài viết
Giấc mơ Lam tự


Thầy dạy chúng tôi thường ngày khi hành trì phải thường xuyên kết hợp quán Lam tự, không những vậy phải kết hợp luyện vẽ chữ, phải vẽ thật nhiều, thật nhiều từ mở mắt đến nhắm mắt. Cứ luyện vẽ kết hợp đi có gì vướng mắc thì trình bày với Thầy để thầy giải đáp. Chúng tôi mỗi người mỗi khía cạnh, người thì cố tình tác ý vẽ thật nhanh, thật nhanh theo đúng yêu cầu của Thầy, người thì vẽ nắn nót sao cho thật đẹp, người thì khoan thai vẽ từng nét chữ. Lúc đầu thầy không có nói gì, cứ để các học trò tự tác theo ý mình mà thể hiện sự quán tưởng tu học. Sau một thời gian khi các học trò trình bày sở học của mình thì Thầy mới lấy từng cuốn vỡ, chỉ rõ từng giai đoạn thời kỳ các học trò đã thực hành công phu quán tưởng như thế nào. Tất cả chúng tôi không ai đạt yêu cầu vì đều dùng cái sắc để thể hiện sự tu học của mình, đều tham cầu khi Thầy chỉ dạy. Nhưng đâu có biết rằng đằng sau đó là Thầy đang thử thách, tầm cầu sự tu học của từng người, xem căn cơ từng người tu học ra sao. Từ đó thầy chỉ ra từng lỗi, tập khí, tập nghiệp và hướng dẫn cho học trò dụng công tu học sao để quán tưởng được Lam tự phát sáng. Vì khi chúng ta dùng tâm thanh tịnh quán tưởng tu học, nét chữ được thể hiện có thần thái, và nó phát sáng, và nó là những đường nét linh phù có năng lực tuỳ theo từng cấp độ để hành pháp . Nếu dùng trí thế gian để nắn nót, đặt để cho nó sáng đẹp, cho tròn vành rõ chữ thì có thể đẹp đấy, nhưng nét chữ đó không có thần, nếu không có thần thì chưa đủ năng lực để phát tiết năng lực.

Những lời chỉ dạy đó của Thầy làm chúng tôi nao lòng, mới biết sự dụng công tu học đâu có đơn giản, cứ tưởng vẽ đúng vẽ đẹp là đạt tiêu chuẩn, ai ngờ nó chỉ là những nét vọng động không thanh tịnh, nhưng cũng nhờ những nét chữ thô kệch tâm thô kệch của chúng tôi được phơi bày qua các nét chữ đó, mà chúng tôi mới được thầy chỉ dạy để nhận về cái bản tâm của mình. Tôi theo lời của Thầy mà công phu trì niệm quán tưởng Lam tự biết là để đạt được sự thành tựu đó không phải một sớm, một chiều mà toại ý, nhưng tôi biết con đường mình phải đi, biết cái đích mình phải đến. Đó là kim chỉ nam vững chắc không sợ lạc đường, lạc lối.

Quay về giấc mơ Lam tự, do tôi tác ý huân tập quán tưởng chữ Lam xuyên suốt không ngừng. Khi đó tôi đi vào giấc mơ. Trong giấc mơ đó tôi mang một thân tướng người nữ rất đẹp, và là người có tâm tu học. Tôi cùng vài người bạn dùng thần thông bay đi chơi đây đó. Tôi thấy mình bay qua một vùng địa thế như sa mạc, nhưng toàn là đá, tôi bay tiếp qua những ngôi nhà cao tầng, bay xuyên qua luôn cả những bức tường, bay xuyên qua luôn cả những tảng đá. Khi thấy mình bay xuyên qua những vật hữu hình không bị chướng ngại, tôi nhớ đến lời thầy dạy đó là cái biết không bị ngăn ngại ở bốn phương, tám hướng, chỗ nào cũng đều có cái dụng của cái biết đó. Tôi liền nảy ra một ý cái biết này giúp mình bay được không ngăn ngại, vậy mình thử chui xuống đất coi sao. Ngay lúc tác ý đó tôi chui xuống đất nhưng bị dội ngược lại không bay xuyên lòng đất được. Tôi thấy vậy thì tiếp tục bay lên cao đến một vùng rất là trù phù giống như trời tây thấy xe cộ tấp nập, nhìn từ trên cao thì những sự di chuyển đó bé như con kiến. Tôi lại tiếp tục bay đến một vùng trời nó giống như ở trên không, thành quách lâu đài được nằm trên không trung màu trắng như kim cương. Vì thấy thân tướng tôi đẹp, vị lãnh chúa cai quản vùng đó muốn theo đuổi, và bắt tôi theo về. Thân tướng người này rất đẹp, toàn thân ông ta sáng loáng giống như được rát bằng kim cương lấp lánh. Khi ông ta có ý thu phục tôi, tôi không đồng ý nên tháo chạy, ông ta bắt kịp và giữa chúng tôi xảy ra sự giao tranh đôi bên, ông ta dùng thần chú và ấn pháp đánh nhau với tôi, Trong tích tắc lúc đó tôi đưa tay vẽ những nét vẽ Lam tự. Chỉ vẽ lượt lần 2 tôi thấy rõ cơ thể ông ta co rúm lại và toàn thân cháy đen, ông ta hoảng hốt sợ hãi ẩn nấp chạy trốn. Ngay lúc đó tôi bừng tỉnh giấc mơ.
Hôm sau trình bày lại với Thầy về giấc mơ của tôi. Thầy chỉ dạy cặn kẽ đó là những bài học thực hành về Lam tự. và Tôi phải ráng thực hành công phu quán tưởng nhiều nhiều nữa.

Đó là một trong những bài học của tôi về Lam từ được người thầy hữu hình là Thầy chỉ dạy, và được những chư vị Thầy vô hình chỉ dạy tiếp trong vô thức. Chúng ta tu sao để trong vô thức đó đều nhớ nghĩ biết về thần chú Chuẩn đề thì không có sợ con đường luân hồi sinh tử nữa.
Con đường tu đầy khó khăn thử thách, sự khó khăn này không bao giờ thấy trước biết trước được. Nếu ta vượt qua được thì ta sẽ tinh tiến trên con đường tu, nếu không qua được thì đó là nghiệp dày phước mỏng. Mong tất cả hành giả chúng ta hãy kiên tâm, tin tưởng con đường chánh pháp mình đã chọn..

Úm chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Bộ lâm.

Sửa bởi quản trị viên 29/11/2014 lúc 09:37:18(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

thanks 12 người cảm ơn Tieuhoathuong. cho bài viết.
cuiyang07 trên 29-11-2014(UTC) ngày, chuctinh trên 29-11-2014(UTC) ngày, Thuannadl. trên 29-11-2014(UTC) ngày, Haophuong trên 29-11-2014(UTC) ngày, Thuong76 trên 29-11-2014(UTC) ngày, yennguyen trên 03-12-2014(UTC) ngày, 21kimngan trên 05-12-2014(UTC) ngày, Hoatnaovien. trên 20-12-2014(UTC) ngày, Kim Cang Phổ Tịnh trên 03-07-2020(UTC) ngày, lientrung trên 28-03-2021(UTC) ngày, haimat trên 24-04-2021(UTC) ngày, HueVong trên 09-03-2023(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.