Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Haophuong  
#1 Đã gửi : 14/07/2015 lúc 02:24:08(UTC)
Haophuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
Khi có một người khẳng định, chết là hết,còn những thứ như oan hồn chẳng qua là do mê tín. Em đã kể cho họ nghe chuyện của mình. Em nói" Nếu chết là hết thì thật là tốt quá, nhưng chết không phải là kết thúc tất cả, nó chỉ lại là một sự mở đầu cái mới, có thể, nếu anh đã tu tập, đã tích công đức thì kiếp tới của anh sẽ tốt, nếu ko tu tập thì kiếp tiếp của anh thật sự là khổ đau lắm" Nhưng khi em nói, nhờ có Phật Pháp em mới trở lại bình thường thì họ lại lảng tránh và nở nụ cười khó hiểu, hay em có thê hiểu họ nghĩ em Mê Tín. Khó quá ạ, để con người tin và khai thị người ta đến với Phật Pháp,đôi khi em thấy khó nói cho người ta hiểu. Phải làm sao được ạ?
yennguyen  
#2 Đã gửi : 15/07/2015 lúc 10:57:56(UTC)
yennguyen

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 17-06-2014(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 536 lần
Được cảm ơn: 275 lần trong 83 bài viết
Có gì đâu mà phải nghĩ, đơn giản là nếu họ hiểu dc mình nói gì thì họ đã bt tu rồi. Vì ko hiểu nén họ mới lảng tránh sự thật là họ kém Phước hơn mình.
thanks 1 người cảm ơn yennguyen cho bài viết.
Haophuong trên 31-07-2015(UTC) ngày
cuiyang07  
#3 Đã gửi : 16/07/2015 lúc 09:51:50(UTC)
cuiyang07

Danh hiệu: Administration

Nhóm: Administrators
Gia nhập: 01-06-2014(UTC)
Bài viết: 1,390

Cảm ơn: 757 lần
Được cảm ơn: 3645 lần trong 890 bài viết
Originally Posted by: Haophuong Go to Quoted Post
Khi có một người khẳng định, chết là hết,còn những thứ như oan hồn chẳng qua là do mê tín. Em đã kể cho họ nghe chuyện của mình. Em nói" Nếu chết là hết thì thật là tốt quá, nhưng chết không phải là kết thúc tất cả, nó chỉ lại là một sự mở đầu cái mới, có thể, nếu anh đã tu tập, đã tích công đức thì kiếp tới của anh sẽ tốt, nếu ko tu tập thì kiếp tiếp của anh thật sự là khổ đau lắm" Nhưng khi em nói, nhờ có Phật Pháp em mới trở lại bình thường thì họ lại lảng tránh và nở nụ cười khó hiểu, hay em có thê hiểu họ nghĩ em Mê Tín. Khó quá ạ, để con người tin và khai thị người ta đến với Phật Pháp,đôi khi em thấy khó nói cho người ta hiểu. Phải làm sao được ạ?


Đức Phật đã nói: Có những chúng sinh trong vô lượng kiếp chưa được nghe đến âm thanh của thần chú Chuẩn đề, nói gì đến thọ trì đọc tụng. Nói như vậy để bạn hiểu rằng không phải chúng sinh nào cũng có nhân về phật pháp, ở ngay sát cạnh bên đấy nhưng nếu không có nhân duyên này thì cũng chỉ là sự thoảng qua của sự sống, họ không tin không hay không biết. Nên chuyện này cũng tùy duyên hóa độ, tức là bạn tùy người mà nói. Nếu thấy họ tâm thức thoải mái cởi mở thì nói. Còn họ không tin, không hay thì cũng có thể không nhất thiết phải nói. Khi bản thân bạn chưa đủ lý đạo để chia sẻ cho những người như vậy họ hiểu, mình nói theo ý khơi nông cạn sự hiểu của mình, vô tình tạo ra những ý niệm bất tín, không tin, vô tình gây tội cho họ là phỉ báng phật pháp. Nên ở bất cứ khía cạnh nào của sự tu học cũng cần phải có sự khéo léo thiện xảo để dẫn đưa người ta đến con đường tu học dựa trên nên tảng giáo lý của Đức Phật.

Như tôi đã nói ở trên là do chưa đủ lý đạo để chia sẻ với mọi người nên vô tình bạn đã đưa sự khó hiểu của sự tu học, làm cho mọi người không hiểu. Nên để có thể cảm hóa, chia sẻ phương pháp tu học mà bạn đang thực hiện, ngoài sự tu học chuyên sâu thực tu thực chứng ra, bạn cũng cần phải có sự thâm nhập vào lý đạo, lý sự song tu thực chứng thì mới đủ nhân duyên, đủ sự lập luận để chỉ cho họ thấy sự khổ của thế gian là từ đâu mà có, và con đường tu học giúp cho chúng sinh thoát khổ như thế nào. Tất cả là ở chính chúng ta, mình phải thật sự chứng ngộ, nói nôm na tự bản thân phải hiểu thấu rõ con đường đó, lợi ích đó thì mới thật sự đi chia sẻ được.

Hãy ráng tu học trì niệm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm. Khi chúng ta chưa có đầy đủ tự lực, thì nhờ năng lực của mật chú bạn sẽ được sự gia hộ giúp trí huệ của bạn phát triển. Cái này cũng là cả một quá trình dài tu học nhé.

Chúc bạn tinh tấn.

Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm.
NHƯ LAI THIỀN MẬT CHÚ CHUẨN ĐỀ UẾ TÍCH
thanks 1 người cảm ơn cuiyang07 cho bài viết.
chuctinh trên 17-07-2015(UTC) ngày
Haophuong  
#4 Đã gửi : 17/07/2015 lúc 02:03:39(UTC)
Haophuong

Danh hiệu: Newbie

Nhóm: Registered
Gia nhập: 04-07-2014(UTC)
Bài viết: 0

Cảm ơn: 301 lần
Được cảm ơn: 112 lần trong 27 bài viết
Chị Cuiyang07 nói rất đúng. Tại bản thân em chưa thông tường Đạo Lý, người khác chưa nhìn thấy rõ sự phát triển của chính bản thân em, họ vẫn thấy chính em còn đang loay hoay với cuộc sống thực tại khó khăn. Họ không tin là lẽ đúng. Em xin sám hối vì vô tình đã làm họ tạo nghiệp. Xin giữ lấy những lời khuyên do người đi trước làm bài học để bản thân tinh tấn siêng tu. Chân thành cảm ơn chị nhiều
Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm
thanks 1 người cảm ơn Haophuong cho bài viết.
chuctinh trên 17-07-2015(UTC) ngày
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.